Home
Menu

Tôi sai ở đâu mà người phụ nữ nào cũng rời bỏ

Lý do vợ ngoại tình thì sau khi ly hôn tôi mới biết, rằng cô ấy chê tôi yếu sinh lý, nhưng tôi lại không nhận ra điều này.
Tôi 32 tuổi, có một đời vợ và bé trai sáu tuổi, hiện bé sống cùng mẹ. Chúng tôi ly hôn bốn năm trước vì vợ ngoại tình. Ưu điểm của tôi là không rượu chè, cờ bạc, thuốc lá hay gái gú; công việc phát triển tốt, lương tháng đưa hết cho vợ, rất cưng chiều và luôn san sẻ mọi việc trong gia đình cùng vợ, từ việc chăm con đến rửa chén, giặt đồ,... tôi đều làm rất chu đáo. Nhược điểm là hay chơi game khuya, đôi lúc rất nóng tính và nói ra những lời không hay. Tôi không thích nhà vợ cho lắm nên hay kiếm cớ để không tham gia những buổi họp mặt bên ấy, tính tôi không thích tụ tập nhậu nhẹt, chỉ thích yên tĩnh những lúc rảnh rỗi.
Lý do vợ ngoại tình thì sau khi ly hôn tôi mới biết, rằng cô ấy chê tôi yếu sinh lý, nhưng tôi lại không nhận ra điều này, cô ấy cũng không chịu chia sẻ để tìm cách giải quyết. Tôi chỉ biết khi cô ấy kể với mẹ tôi như vậy và bà nói lại cho tôi. Lúc gia đình còn êm ấm, tôi rất yêu thương con trai, hết giờ làm chỉ muốn mau mau chạy về với con, chăm sóc con và ru bé ngủ cùng. Cả gia đình vợ cũ cũng nhận thấy tôi là người chồng tốt và chăm sóc con thậm chí còn khéo hơn vợ. Chính gia đình vợ còn trách cô ấy tại sao lại đối xử với tôi như vậy, sao lại ngu ngốc để đánh mất một người chồng như tôi.
Từ lúc gia đình đổ vỡ, tôi mất hẳn tình cảm với con trai dù biết trẻ con vô tội. Tôi vẫn chu cấp đều đặn để vợ cũ nuôi con nhưng rất lâu mới thăm bé một lần. Tôi biết mình ích kỷ, không nghĩ cho con, rằng điều con cần là tình cảm và sự dạy dỗ từ người cha nhiều hơn là tiền bạc, nhưng đối với tôi, tình cảm có lẽ đã nguội lạnh mất rồi.
Sau khi ly hôn vợ được một năm, tôi quen một cô gái khác và mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Chúng tôi vừa chia tay sau ba năm bên nhau, tôi cay đắng nhận ra rằng ba năm qua mình đã yêu một người không hề thật lòng yêu mình. Cô ấy chỉ yêu những gì tôi mang lại, hy sinh để rồi giờ cô ấy chán tôi và chạy theo những điều viển vông, xa rời thực tế (cô ấy quen trên mạng một Việt kiều Mỹ và hy vọng được bảo lãnh sang đó ở).
Đến lúc này tôi thật sự thấy mông lung, phải đánh giá lại toàn bộ giá trị con người mình, định hướng lại cuộc sống của mình xem bản thân muốn gì và cần gì, đã sai ở đâu khiến những người phụ nữ bên cạnh rời bỏ tôi mà đi? Có phải tôi máu lạnh, bỏ bê con cái nên giờ đang bị quả báo, phải chịu cảnh cô đơn?
Hải Tường 11/03/2024

Mối tình đầu bỏ rơi tôi nơi xứ người để đến với cô gái khác

Người con gái thầm crush bạn trai tôi dần dần tìm được lối vào trái tim anh, thay thế tôi, đường đường chính chính trở thành bạn gái anh.
Năm 16 tuổi, tôi du học xa nhà nửa vòng trái đất, đó là hồi những năm 2010. Tôi đã gặp người yêu thanh xuân vườn trường của mình. Mọi thứ diễn ra như định mệnh an bài, khi tôi biết bạn cũng là người Hà Nội. Nếu như có điều gì kết nối du... Đọc thêm

Em đã sai, mong anh đừng 'rủ' em sai tiếp

Cuộc tình của chúng ta từng sai trái, lý trí em không thắng nổi trái tim để rồi yêu anh bất chấp anh đã có gia đình ở quê.
Gửi anh! Anh đã gửi cho em rất nhiều tin nhắn và mail, nội dung na ná nhau, em đã đọc tất cả nhưng không trả lời, đơn giản vì giữa chúng ta không có chuyện gì để níu kéo nữa. Em thấy những tin nhắn đó giờ không còn ý nghĩa gì trong cuộc sống của mình. Mọi chuyện... Đọc thêm

Sai lầm khi tìm gặp bố ruột đã bỏ rơi mẹ con tôi

Thực ra tôi chỉ muốn tìm hiểu xem ông ấy còn sống không, hỏi lý do tại sao ngày xưa lại bỏ rơi mẹ con tôi.
Tôi sinh ra ở vùng núi và là kết quả do sơ suất tuổi trẻ của mẹ và người đã vứt bỏ tôi. Ngày xưa, ông ấy đi lính gần mẹ, quen biết rồi nảy sinh tình cảm và trót có tôi. Khi thai được sáu tháng, ông ấy ra quân và nói với mẹ tôi là về quê rồi sẽ lên đón mẹ con tôi nhưng... Đọc thêm

Chọn sai chồng nên tôi phải nuôi thêm 'đứa trẻ to đầu lớn xác'

Chúng tôi trải qua nhiều cung bậc từ tâm sự, cãi cọ, chiến tranh lạnh, tác động vật lý… cuối cùng người chịu thiệt, đau khổ là mình.
Tôi 35 tuổi, viên chức, lương và các khoản thu nhập khác khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, có hai con trai, bảy tuổi và ba tuổi. Chồng cũng là viên chức nhà nước, làm xa nhà, một tuần về khoảng một hai ngày. Một năm gần đây, mỗi tháng chồng đưa tôi 13... Đọc thêm

Sai lầm lớn khi để vợ nghỉ việc về phụ tôi kinh doanh

Cãi nhau và giận vợ nhiều quá khiến tôi chai sạn cảm xúc, thực sự thấy chán vô cùng, nhiều khi đi làm xong không muốn về nhà.
Tôi kể ra câu chuyện của mình, khi gia đình đang trên bờ vực sụp đổ, không biết giải quyết thế nào cho hợp lý. Tôi và vợ quen nhau 13 năm rồi, lúc mới ra trường lương tôi cao hơn vợ gấp hai lần. Tôi làm trong môi trường tốt, có nhiều mối quan hệ nên sau 5 năm... Đọc thêm