Home
Menu

Anh chồng không phụng dưỡng bố mẹ nhưng đòi hưởng hết tài sản

Anh chồng có ý muốn cho cô giúp việc nghỉ, để vợ anh vừa chăm bà vừa chăm con mới sinh, lấy luôn tiền thuê giúp việc của chúng tôi.
Chồng tôi là con út trong gia đình, cũng là người được ăn học đầy đủ nhất, mẹ chồng nuôi anh học hết đại học dân lập. Anh trai chồng cũng được chiều chuộng, chăm bẵm nhưng do anh sa đà vào tệ nạn nên hiện tại chỉ làm lao động tự do. Ngoài hai anh em, bố mẹ chồng, mỗi người có hai con riêng trước khi đến với nhau.
Trước đây, khi ông bị bệnh nặng, vợ chồng tôi là người chi 80% chi phí chăm sóc ông trong 3 năm. Sau khi ông mất, chúng tôi tiếp tục trả 80-90% chi phí phụng dưỡng bà. Người anh cùng cha cùng mẹ ở quê với bà nhưng hầu như không có thu nhập cố định, lại đang nuôi con mới sinh nên cho bà bao nhiêu chúng tôi không rõ. Chúng tôi thuê một người giúp việc ở quê, trả lương cho họ kèm tiền ăn ngày 3 bữa cho bà luôn, thi thoảng cho thêm bà một ít nếu dư dả.
Điều đáng nói, anh chồng tôi có ý muốn cho cô giúp việc nghỉ, để vợ anh vừa chăm sóc bà vừa chăm sóc con mới sinh hai tháng, để lấy luôn tiền thuê giúp việc chăm bà. Hiện chị dâu và bé đang ở nhà ngoại, còn anh chạy xe đường dài nên nay đây mai đó. Tất nhiên vợ chồng tôi không đồng ý vì muốn đảm bảo cho bà được an nhàn và hiểu rõ mục đích của anh. Chúng tôi hiểu tính anh ưa mượn rượu làm càn, cũng không muốn nặng nhẹ, không muốn ở chung, không muốn gây sự gì, chỉ ngọt nhạt mong anh đừng gây thêm sự phiền nhiễu cuộc sống gia đình nhỏ của tôi.
Về tài sản, ông bà chỉ có mảnh đất, nơi có căn nhà đang ở, chia đôi cũng khó để xây thành hai gian và anh chồng cũng không có khả năng xây lại nhà. Nhiều lần anh đề cập việc muốn chồng "nhường" hết hoặc phần hơn cho anh, nhưng vẫn chưa thống nhất. Sau khi ông mất, anh thay đổi hộ khẩu, sang tên anh làm chủ hộ. Sổ đỏ vẫn đứng tên ông bà, bà gửi vợ chồng tôi cầm sổ đỏ. Tôi muốn nhờ mọi người tư vấn, nếu như vậy, khi chẳng may bà mất ý thức, tài sản sẽ chia như thế nào? Vợ chồng tôi vốn không quan tâm tới việc chia chác thừa kế, nhưng chỉ sợ sang tên anh thì anh sẽ bán hết hoặc cắm sổ làm ăn, khiến gia đình mang gánh nợ hoặc mất đất thờ cúng cho ông bà sau này. Chân thành cảm ơn các bạn.
Hồng Hoa 02/04/2025

Có nên phụng dưỡng bác ruột để nhận thừa kế 20 tỷ đồng?

Tôi là nam 32 tuổi, có vợ và hai con; ông nội tôi có sáu người con, bốn gái và hai trai, anh trai của bố tôi không có con.
Tôi không biết lý do vì sao từ nhỏ bác trai luôn coi thường nhà tôi. Nói thêm, bố mẹ tôi làm ruộng, còn các cô bác đều kinh doanh hoặc làm cơ quan nhà nước. Hễ chúng tôi làm gì sai hoặc đi ngược suy nghĩ của bác là bác mắng ngu dốt. Mẹ từng nói với tôi: "Bao nhiêu cái... Đọc thêm

Khi khó khăn, anh chị đòi chia tài sản bố mẹ cho riêng tôi

Một năm qua, cả nhà tôi nặng nề, bố mẹ không cười nổi, anh chị cũng chẳng mấy khi qua thăm bố mẹ, tôi thất vọng về gia đình.
Nhà tôi có 4 anh chị em, tôi là em út, bố mẹ sinh cố để gia đình có nếp có tẻ, tuổi thơ của tôi cũng rất vui vẻ khi gia đình đầm ấm, được mọi người chiều chuộng. Khi các anh chị ra trường, bố mẹ đều xin việc hộ và mua cho mỗi người một căn nhà... Đọc thêm

Bạn trai ngoại tình nhưng vẫn giao cho tôi quản lý hết tài sản

Tôi cảm nhận bạn trai vẫn yêu thương mình dù anh có người thứ ba bên ngoài.
Tôi và anh cùng 29 tuổi. Chúng tôi đã bên nhau được 7 năm, thấu hiểu và tôn trọng nhau. Anh tính cách hơi nóng nảy, có phần gia trưởng nhưng cơ bản là giỏi kiếm tiền và có thể là chỗ dựa vững chắc cho một người phụ nữ. Tôi thì khá trầm tính và sống hướng về gia đình, không thích xa hoa hào nhoáng. Chúng tôi... Đọc thêm

Đề phòng nhà chồng, tôi muốn đứng tên gần hết tài sản

Tôi bất an khi nghĩ đến việc nếu có gì bất trắc, phần tài sản tôi kiếm từ máu, mồ hôi, nước mắt lại phải chia cho bố mẹ chồng.
Tôi và chồng 40 tuổi. Cách đây mười năm, chồng cờ bạc và vỡ nợ nhiều lần, gần như mình tôi gánh gồng, lo trả nợ hết. Hiện tại sau nhiều năm khuyên giải, chồng bỏ cờ bạc và về làm chung. Chúng tôi tích lũy được khối tài sản khoảng 60 tỷ đồng,... Đọc thêm

Vợ cũ xin quay lại sau khi bị người tình lừa hết tài sản

Tôi muốn giữ hạnh phúc gia đình và bằng mọi giá giữ nhà cho con, nhưng cô ấy muốn phá nát để ra đi với tình yêu đẹp.
Tôi là tác giả bài viết "Mất Tết vì vợ kiên quyết đòi ly hôn", giờ tôi và vợ đã ly hôn, nhưng lý do là cô ấy làm đơn và đơn phương ly hôn (vì tôi muốn níu kéo), nhà cũng đã bán (tôi muốn giữ lại nhưng cô ấy đòi tự tử nên phải bán). Đúng là ông trời rất cân... Đọc thêm