Home
Menu

Có nên phụng dưỡng bác ruột để nhận thừa kế 20 tỷ đồng?

Tôi là nam 32 tuổi, có vợ và hai con; ông nội tôi có sáu người con, bốn gái và hai trai, anh trai của bố tôi không có con.
Tôi không biết lý do vì sao từ nhỏ bác trai luôn coi thường nhà tôi. Nói thêm, bố mẹ tôi làm ruộng, còn các cô bác đều kinh doanh hoặc làm cơ quan nhà nước. Hễ chúng tôi làm gì sai hoặc đi ngược suy nghĩ của bác là bác mắng ngu dốt. Mẹ từng nói với tôi: "Bao nhiêu cái khôn các cô bác lấy hết, còn cái dốt dồn cho bố mày". Ba chị em tôi đều học cao đẳng, đại học và đi làm ở khu công nghiệp gần nhà. Anh chị em con của các cô bác đều làm kinh doanh hoặc là cán bộ nhà nước, rất thành đạt. Do đó bác càng có lý do để chê bai chị em tôi. Với bác, học đại học mà phải đi làm khu công nghiệp là đồ bỏ đi.
Bác sống rất phù thịnh và chỉ thích chơi với những đứa cháu thành đạt, những cháu khác bác không đếm xỉa. Chuyện không có gì đáng suy nghĩ vì anh chị em tôi cũng quen cách cư xử của bác mấy chục năm nay rồi. Trước tết bác gọi bố tôi xuống nhà và nói muốn xin (bất đắc dĩ) một đứa xuống ở cùng để phụng dưỡng hai bác những năm tháng cuối đời. Bố về nói lại với hai anh em tôi, vợ tôi và em dâu đều không phản đối gì, chỉ có em trai tôi bảo không muốn xuống. Tôi cũng đắn đo và muốn nhường cho vợ chồng em trai vì em dâu công việc bấp bênh, xuống đó có thể kế nghiệp buôn bán. Dù rằng phần nhiều trách nhiệm vẫn thuộc về anh em tôi nhưng mà phải sống chung nhà với người bác luôn khinh thường mình thì tôi không biết sẽ sống sao cho đúng.
Nếu anh em tôi xuống ở cùng thì bác sẽ sang tên cho hết ba ô đất, trị giá khoảng 20 tỷ đồng, còn không xuống thì khả năng cao sau này sẽ phải chia 50:50 cho cháu bên vợ bác, đất của bác toàn ở vị trí đắc địa nên giá trị cao. Tôi cũng thấy, là anh em một nhà nhưng suy nghĩ của các cô bác xa hơn bố tôi rất nhiều, mua đất toàn chọn vị trí ngã ba, ngã tư mới mua dù có phải vay nợ. Bố mẹ tôi cũng mua được một ô nhưng lô kẹp, giá trị không cao. Hiện tại cả gia đình tôi đều ở trên đất của ông nội, cũng ở mặt đường quốc lộ, diện tích khá rộng, có thể chia ra được bốn ô. Nói đến đây chắc cũng đủ để mọi người hiểu hoàn cảnh của gia đình tôi, rất mong mọi người nhìn từ ngoài vào sẽ cho tôi lời khuyên khách quan hơn. Chân thành cảm ơn.
Nam Hưng 15/04/2024

Anh chồng không phụng dưỡng bố mẹ nhưng đòi hưởng hết tài sản

Anh chồng có ý muốn cho cô giúp việc nghỉ, để vợ anh vừa chăm bà vừa chăm con mới sinh, lấy luôn tiền thuê giúp việc của chúng tôi.
Chồng tôi là con út trong gia đình, cũng là người được ăn học đầy đủ nhất, mẹ chồng nuôi anh học hết đại học dân lập. Anh trai chồng cũng được chiều chuộng, chăm bẵm nhưng do anh sa đà vào tệ nạn nên hiện tại chỉ làm lao động tự do.... Đọc thêm

Con trai thương cha dượng, không muốn nhìn mặt cha ruột

Tôi trước đây bị chồng và gia đình chồng đối xử tệ, nay có chồng mới và gia đình chồng hết mực thương yêu.
Đọc bài: "Chồng bỏ tôi và hai con, đến với nhân tình đang mang thai", tôi muốn chia sẻ thêm với tác giả. Năm 27 tuổi, tôi kết hôn do mai mối. Năm 28 tuổi tôi sinh con và phát hiện chồng qua lại với người cũ. Năm 29 tuổi tôi chia tay khi con 9 tháng. Gia đình cưu mang và tiếp cho tôi... Đọc thêm

Có nên sang nước ngoài làm việc khi được bác ruột giúp đỡ

Cháu 17 tuổi, có bác ruột ở Đức. Bác cháu khá giàu.
Sau khi mẹ có lời, bác bảo sang năm nếu cháu muốn bác sẽ lo mọi chi phí để cháu đi du học, thủ tục giấy tờ nhà cháu tự lo. Sau khi học xong, 10 năm nữa muốn trở về Việt Nam, bác sẽ cho cháu một số vốn để làm ăn, hoặc nếu muốn định cư ở Đức bác cũng hoàn toàn có thể bảo lãnh cho cháu. Cháu rất cảm kích lòng tốt của bác... Đọc thêm

Anh trai tôi dư thừa tiền bạc nhưng không có tình cảm của các con

Các cháu tôi đều từ chối nhận tài sản dù giá trị vô cùng lớn, lý do là bố giữ được từng ấy năm, giờ cứ giữ luôn.
Anh trai tôi có bốn người con. Vợ anh mất sớm khi các con còn nhỏ; từ đó đến nay hơn 30 năm trôi qua anh vẫn sống một mình, không đi thêm bước nữa. Các cháu giờ đều ngoài 30 tuổi, có gia đình riêng và định cư ở nước ngoài. Nhìn nhận một cách khách quan, các cháu... Đọc thêm

Có nên cho con nhận lại cha ruột, là người tôi hận?

Tôi không muốn cho con gặp, không muốn liên quan vì anh ta từng đối xử với tôi rất tệ, cả đời này tôi cũng không thể tha thứ.
Tôi là mẹ đơn thân của một bé trai gần 4 tuổi, thu nhập đủ trang trải cho hai mẹ con. Con tôi chưa từng gặp ba ruột bởi ba bé là người tôi căm hận cả đời, không muốn gặp lại dù chỉ một lần. Gần đây ba bé liên lạc vì muốn gặp và nhận con, anh ta nói theo... Đọc thêm