Home
Menu

Khiến bạn trai mất mọi thứ vì dám 'bắt cá hai tay'

Anh ra sức tán tỉnh, nắm bắt tâm lý tôi, làm tôi si mê, luôn nhớ nhung về anh, mãi sau tôi mới biết anh đã có bạn gái.
Tình cảm của tôi đối với anh chân thành. Tôi lần đầu biết định nghĩa tình yêu là gì dù trước đó hay tự hỏi thế nào là yêu mà nhiều người vì thất tình lại ở giá đến già, không chịu lấy ai khác. Thế nhưng, khi biết mình bị lừa dối tình cảm, tôi sẽ không thể để yên.
Anh có chức vụ trong công việc và một tổ chức, gia cảnh đàng hoàng, nhìn rất đạo đức. Tôi không ngờ anh lại là kẻ Sở Khanh, muốn "bắt cá hai tay", chăn rau sạch. Tôi trao hết niềm tin cho anh, không nghi ngờ gì vì biết gia đình anh và nơi anh làm việc cũng như các chỗ anh hay lui tới. Anh đã có bạn gái, vậy mà còn tán tỉnh nhằm có được tôi. Tôi tỉnh táo dù yêu anh, mong muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới hôn nhân, vì thế hết sức giữ mình. Anh cứ tán tỉnh đến một ngày thấy tôi không dễ trao thân nên đã từ bỏ.
Tôi yêu anh thật lòng và yêu nhiều nên rất buồn bã, không tập trung làm được gì đến nỗi mất việc, ngưng mọi kế hoạch trong thời gian dài để tự điều trị tổn thương tinh thần, tự trách mình chưa đủ xứng, chưa đủ tình yêu để anh yêu thương để có thể giữ được anh. Tôi quyết tâm tìm hiểu, không tin anh lại từ bỏ nhanh thế. Tôi phát hiện anh đã có bạn gái. Tôi đưa hết các tin tán tỉnh của anh cho bạn gái anh xem. Cô bạn gái thơ ngây của anh chắc cũng làm cho ra vấn đề với anh, nhưng với sự lẻo mép chắc anh năn nỉ được cô ấy.
Tôi gửi email báo cáo tư cách của anh cho tổ chức anh đang có quyền và nơi làm việc của anh. Tôi sẽ không để cho anh được thăng tiến. Tôi nói sự thật cho mẹ của bạn gái anh biết, tin rằng bà không cho họ cưới nhau. Tôi sẽ cho anh hối hận vì dám đùa giỡn với tình yêu chân thành của tôi. Tôi hành động như thế chắc sẽ có nhiều người đồng tình, xin nhận thêm sự chia sẻ của các bạn.
Thảo Nhi 03/11/2024

Ngày thứ ba của tuần trăng mật, vợ khiến tôi không thể tha thứ

Vợ thú nhận từng yêu phó giám đốc có vợ con, họ qua lại với nhau 4 năm, từng bỏ thai.
Tôi 36 tuổi, giảng viên đại học, công việc ổn định, có nhà riêng. Vợ kém tôi 4 tuổi, là nhân viên ngân hàng. Chúng tôi quen và cưới sau 6 tháng tìm hiểu, ban đầu mọi thứ diễn ra êm đềm với niềm vui, hạnh phúc vì tìm được người phù hợp sau nhiều năm kén chọn.
Nỗi đau ập đến quá nhanh khiến... Đọc thêm

Mệt mỏi vì bạn trai hát mọi lúc mọi nơi

Sáng ngủ dậy hát, ăn xong hát, đang làm việc hát, đi tắm cũng hát,... cứ rảnh là anh hát.
Tôi là con gái và đang sống chung với người yêu. Trước khi dọn về ở chung, tôi nghĩ chỉ cần hai đứa hợp nhau, thương nhau là đủ. Nhưng đến khi sống cùng rồi, tôi mới phát hiện ra một vấn đề rất khó nói. Người yêu tôi cực kỳ thích hát. Không phải thỉnh thoảng hát cho vui, mà là hát gần như... Đọc thêm

Chia tay bạn trai vì anh bắt tôi chờ thêm hai năm mới cưới

Tôi rất buồn vì cả hai yêu nhau thật lòng, nhưng bản thân cũng không muốn tiếp tục thúc ép nếu anh chưa sẵn sàng.
Cách đây không lâu tôi từng viết một bài chia sẻ "Tôi bất an vì bạn trai tốt nhưng chưa ổn định kinh tế", đã nhận được khá nhiều góp ý cho rằng suy nghĩ của tôi khi đó chưa đúng, có phần so sánh và thiếu cảm thông. Sau đó một thời gian, tôi đã đọc khá nhiều sách về... Đọc thêm

Nhận ra mình chia tay bạn gái là sai, mọi thứ đã quá muộn

Tôi chạy đến tìm em, cầu xin cơ hội, em bảo đã vượt qua, bình tâm rồi, không còn muốn quay lại nữa.
Tôi sinh ra ở miền Trung, trong một gia đình không mấy êm ấm. Tôi có hai anh trai, họ đều cờ bạc nên ba mẹ bán sạch nhà cửa ở quê để trả nợ. Từ năm cấp hai, tôi phải ăn nhờ ở đậu bên ngoại, còn ba mẹ rồi cũng bỏ xứ đi nơi khác. Nền tảng gia đình đổ vỡ, từ nhỏ tôi đã... Đọc thêm

Bạn gái 'bắt cá hai tay' dù tôi dành nhiều tình cảm cho em

Tôi đã không quan tâm đến quá khứ mà dành tình cảm cho em, em lại đối xử thế khiến tôi quá thất vọng.
Tôi 40 tuổi, cái tuổi mà đa số các bạn gái đều đã yên bề gia thất hoặc đang lên kế hoạch cho một đám cưới trong mơ, còn tôi thì không. Tôi không có gì cả, không mơ hoặc không dám mơ. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều là số không tròn trĩnh. Tôi sinh ra và lớn lên như bao người,... Đọc thêm