Có nên nghỉ việc chỗ ân nhân để ra làm công ty riêng?
Tôi đắn đo mãi, khi quan điểm khác nhau, sẽ có những tranh luận, không muốn mang tiếng là người có thái độ không tốt với ân nhân.
Cách đây một năm, tôi được bác người nước ngoài gọi về công ty làm việc, một phần bác muốn đào tạo tôi để sau này giúp bác tiếp quản các công việc kinh doanh, một phần bác tạo điều kiện giúp tôi phát triển công ty nhỏ của mình mới thành lập. Thực sự tôi xem bác như người thầy, người chị trong công ty, đúng hơn là ân nhân. Tôi về công ty của bác, chủ yếu bên phần kinh doanh và mở rộng khách hàng, phụ trách các đơn hàng. Trong công ty còn có một chị là giám đốc, hai người đối xử với tôi rất tốt.
Gần đây có vài việc tôi cảm thấy rất buồn, như không ai hiểu được mình. Làm kinh doanh và phát triển khách hàng đòi hỏi hội tụ nhiều yếu tố, đối thủ cạnh tranh là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, có mối quan hệ với khách hàng rất tốt, vì thế càng khó khăn. Tuy nhiên tôi đều tự tìm cách giải quyết bằng quá trình đàm phán và để khách hàng tin tưởng. Hiện tại tôi vướng mắc một số dự án nên cảm nhận được quan điểm làm việc khác nhau, khó để quyết định phải xử lý như thế nào:
Dự án thứ nhất: Nhìn nhận thấy thế mạnh công ty bác là có đội ngũ kỹ thuật tốt, tôi dựa vào mối quan hệ của tôi, đã thuyết phục khách hàng chuyển đối tác khác, thành ra hợp tác với công ty của chúng tôi. Hiện tại đã có những hợp đồng được ký, hợp đồng bảo dưỡng hàng năm, mục tiêu của tôi là công ty bác sẽ xây dựng được công trình này ổn định hàng năm, như thế không lo các doanh nghiệp khác vào gây khó dễ. Để lấy được dự án này, tôi vừa thuyết phục bạn, vừa sắp xếp xử lý vấn đề của hãng, để ba bên tạo thành một tập thể, đơn hàng tuy khó nhưng lại thuận lợi.
Dự án thứ hai: Tôi mở rộng được thị trường mới ở nhà máy mới, đã có hợp đồng ký kết. Quan điểm của tôi là thị trường mới nên sẵn sàng chấp nhận hợp đồng lợi nhuận giảm đi, nhưng sẽ là cơ hội để làm việc cho hợp đồng khác về sau. Tôi đàm phán với khách hàng để họ từ bỏ những đơn vị trước đây, chuyển thành hợp tác với công ty. Tất nhiên quá trình đàm phán tôi luôn linh động xử lý, để họ hoàn toàn yên tâm. Quá trình lấy hợp đồng kéo dài 3-4 tháng từ lúc xây dựng đến lúc đặt hợp đồng, không thể chia sẻ hết những khó khăn. Tuy nhiên khi lấy được hợp đồng về, mọi rắc rối lại xảy ra ở nội bộ, làm tôi thấy không còn động lực để làm việc hoặc phấn đấu. Bác không quan tâm đến việc làm như thế nào để có hợp đồng, hoặc quá trình tôi đàm phán thế nào với đơn vị sản xuất, đến khi chuẩn bị ký hợp đồng với nhà sản xuất bác lại gây khó dễ.
Tôi giải thích rất nhiều lần, bác vẫn giữ quan điểm như vậy, không chịu lắng nghe ý kiến hoặc lời giải thích của tôi, tình trạng ký hợp đồng cho đơn hàng vô tình bị chậm trễ, hoặc bị đối tác đánh giá thấp về tính chuyên nghiệp, đó là điều tôi buồn nhất. Thực tình, tôi muốn đạt mục đích, quá trình đạt mục đích sẽ có thể bỏ qua một vài vấn đề nhỏ, nhưng bác lại tập trung vấn đề nhỏ để cản trở mục đích, vì thế quan điểm khác nhau rất nhiều. Mấy hôm nay tôi rất muốn xin nghỉ việc để ra điều hành công ty nhỏ. Điều tôi khó xử nhất là xem bác và chị giám đốc là ân nhân, họ luôn tạo điều kiện để tôi làm song song hai công việc, giữa công việc của bác và điều hành công ty của tôi, cả hỗ trợ cho vay vốn khi công ty tôi cần tiền đặt hàng nữa.
Thật tình, ai tâm huyết công việc gì thì rất dễ thể hiện cảm xúc ra ngoài khi không được như mong muốn. Nhiều đêm tôi suy nghĩ, không biết xử lý như thế nào cho đúng. Tôi mong muốn mình nghỉ việc vẫn giữ được tình cảm với những ân nhân, liệu bác và chị có giận tôi không?
Hoàng Thanh 02/06/2024Làm chủ công ty có 3 nhân viên, ngày nào tôi stress vì công việc
Có những đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì lo lắng về doanh thu tháng tới, cảm thấy bất lực khi không thể kiểm soát mọi việc.
Tôi là nam, hơn 40 tuổi, chủ một công ty trong lĩnh vực IT, khởi nghiệp được 6 năm. Nhân sự công ty tôi hiện có ba, chúng tôi đã đạt được một số thành tựu nhất định trong thời gian qua. Tuy nhiên, do quy mô công ty còn nhỏ, tôi đang phải đảm nhận nhiều...
Đọc thêmChồng từng 'bán đứng' đồng nghiệp nên đánh mất chỗ làm tốt
Tôi là tác giả bài: "Chồng hài lòng với lương 5 triệu đồng vì đã có nhà bố mẹ cho", xin nói rõ hơn về gia đình mình.
Về công việc của chồng, trước đây anh làm ở một công ty nhỏ nhưng phát triển tốt, nhận được nhiều dự án lớn. Sếp cũ lấy lý do chồng tôi chỉ đảm nhiệm phần thiết kế trên máy nên trả lương không cao, lợi nhuận chia cho anh cũng không nhiều.
Do mâu thuẫn với anh...
Đọc thêmHàng xóm xấu tính, tôi có nên chuyển chỗ ở
Tôi không biết nên chuyển trọ hay không, nếu chuyển thì họ hả dạ quá, còn ở cùng thì luôn bị họ soi mói, nói đểu.
Vợ chồng tôi ở trọ, luôn bị vợ chồng hàng xóm tầm tuổi chúng tôi soi mói. Chồng tôi làm xây dựng, người đó cũng làm cùng ngành. Ở dãy trọ cũng nhiều anh làm xây dựng nhưng không ai khoe mẽ, hơn thua, soi mói như vậy. Vì ở gần nên vợ chồng tôi nói chuyện hay bị soi...
Đọc thêmCó nên yêu lại cô gái từng quen tôi để lấp chỗ trống?
Em cá tính, giỏi giang, nhưng trên hết là sống theo cảm xúc cá nhân, kể cả việc đó có thể tổn thương đến cảm nhận của người khác.
Tôi là đàn ông, có cuộc sống tình cảm khá bình lặng và tẻ nhạt. Sau khi hết trung học, tôi có chút may mắn được đi học nước ngoài. Tốt nghiệp xong thì bắt đầu bôn ba làm ăn trong, ngoài nước như mọi người. Công việc chiếm hết thời gian nên tôi đã...
Đọc thêmVừa đi làm lại sau sinh, tôi bị cho nghỉ việc vì công ty khó khăn
Tôi chưa có cơ hội để chứng mình gì thì công ty thông báo sẽ cắt giảm nhân sự vì lợi nhuận đang âm.
Tôi 32 tuổi, sống tại thành phố lớn. Tôi biết kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn, nhiều công ty tinh giảm nhân sự, nhưng không ngờ bản thân cảm nhận được nỗi buồn này khi nhận danh sách có tên mình đúng hôm 27 Tết âm lịch, một cái Tết với nhiều tâm trạng và áp lực cuộc sống....
Đọc thêm