Home
Menu

Hàng xóm xấu tính, tôi có nên chuyển chỗ ở

Tôi không biết nên chuyển trọ hay không, nếu chuyển thì họ hả dạ quá, còn ở cùng thì luôn bị họ soi mói, nói đểu.
Vợ chồng tôi ở trọ, luôn bị vợ chồng hàng xóm tầm tuổi chúng tôi soi mói. Chồng tôi làm xây dựng, người đó cũng làm cùng ngành. Ở dãy trọ cũng nhiều anh làm xây dựng nhưng không ai khoe mẽ, hơn thua, soi mói như vậy. Vì ở gần nên vợ chồng tôi nói chuyện hay bị soi rồi bóng gió, biết thế nên chúng tôi hay đóng cửa.
Có lần vợ chồng tôi mua vali đi chụp hình cưới cũng bị nói là không tiền mà đi du lịch. Vừa rồi mưa gió, hàng xóm quăng bịch rác to qua cửa phòng tôi, chồng tôi nói thì họ đổ tội cho chủ trọ. Chồng tôi lâu lâu đi làm về sớm cũng bị nói là giả bộ nọ kia. Hơn một năm sống như này, chúng tôi càng im họ càng nói, bóng gió nhiều hơn. Mong mọi người cho tôi ý kiến.
Hằng Nga 13/09/2024

Người thân trách tôi bịa chuyện bị lạm dụng để bôi xấu anh hàng xóm

Gia đình lựa chọn tin rằng tôi đem trinh tiết của mình ra, tự bôi xấu bản thân để hãm hại người cháu hàng xóm.
Tôi là tác giả bài viết "Chúng tôi phải nhờ công an để ngăn cha bạo hành mẹ", rất cảm ơn chia sẻ và đóng góp của các bạn. Giờ là 5h sáng, tôi thấy trong lòng có thật nhiều ngổn ngang và bế tắc.
Qua camera, tôi biết chị dâu mắng lén mình, mắng tôi can thiệp vào đời sống... Đọc thêm

Nghi ngờ trẻ hàng xóm bị tự kỷ, có nên nói cho mẹ cháu biết

Tôi 56 tuổi, sống cùng gia đình con trai; đối diện căn hộ của tôi là một gia đình trẻ có đứa con gái đầu lòng sắp tròn hai tuổi.
Bé được gửi nhóm trẻ độc lập và chiều mẹ gửi sang nhà tôi chơi cùng hai cháu nội tôi trong lúc mẹ chuẩn bị bữa tối, bố bé đi làm về muộn. Gần đây tôi phát hiện cháu bé nhà hàng xóm có dấu hiệu của trẻ tự kỷ. Cháu đạt được các mốc phát... Đọc thêm

Người đàn ông hàng xóm cố tình mặc thiếu vải để tôi nhìn thấy

Hai hôm nay vợ ông đi làm trước, ông ở phòng một mình còn không mặc quần áo gì luôn, thay quần áo trước cửa nhưng mở cửa phòng.
Mình là nữ, ngoài 30 tuổi, sống một mình, làm việc ở TP HCM. Mình hướng nội nên thường hết giờ làm là về nhà, không đi chơi đâu, sống nghiêm túc và lành mạnh, ít bạn bè, người thân ở xa. Gia đình mình ở quê, mình cũng không có thói quen tâm sự hay chia sẻ... Đọc thêm

Chấp nhận sống xa bố mẹ vì không chịu nổi hàng xóm bẩn tính

Tôi thuyết phục bố mẹ chuyển nhà, đi đâu cũng được, miễn tránh xa chỗ này; mẹ đồng ý nhưng bố thì không.
Khi còn bé, tôi thấy nơi sống của mình thật bình yên, ngôi nhà nhỏ có bố mẹ luôn yêu thương mình, còn khi lớn lên sao cuộc sống của tôi quá ngột ngạt và mệt mỏi như bây giờ? Nhà tôi ở trung tâm Hà Nội, dù nhà có vị trí đẹp nhưng tôi luôn cảm thấy áp lực và mỏi mệt mỗi... Đọc thêm

Cả xóm tư vấn về việc chuyển tên sổ đỏ, tôi có nên làm theo

Nhà tôi mua đất vườn thừa giữa làng ven Hà Nội từ năm 2008 và đã xây nhà ở từ đó đến nay, khi mua chỉ có giấy viết tay.
Miếng đất này là một trong 10 miếng đất được chủ vườn chia từng lô nhỏ bán cho 10 nhà giống như tôi. Hiện sổ đỏ vẫn đứng tên 3 người chủ cũ (họ ở cách đó 2 km). Trong số 10 nhà xóm tôi, 9 nhà đã xây và ở từ 2008 đến nay, tất cả mua bán đều giấy viết... Đọc thêm