Chồng từng 'bán đứng' đồng nghiệp nên đánh mất chỗ làm tốt
Tôi là tác giả bài: "Chồng hài lòng với lương 5 triệu đồng vì đã có nhà bố mẹ cho", xin nói rõ hơn về gia đình mình.
Về công việc của chồng, trước đây anh làm ở một công ty nhỏ nhưng phát triển tốt, nhận được nhiều dự án lớn. Sếp cũ lấy lý do chồng tôi chỉ đảm nhiệm phần thiết kế trên máy nên trả lương không cao, lợi nhuận chia cho anh cũng không nhiều.
Do mâu thuẫn với anh em làm cùng, bị người khác xúi giục nên chồng tôi trung gian móc nối khách của công ty với bên khác, làm người này lao đao một thời gian. Bạn gái cũ của anh không chấp nhận chuyện này, trách móc anh nhiều lần, cộng với mâu thuẫn anh em đồng nghiệp công ty cũ, không ai chịu nhượng bộ, khiến khi đó anh cảm thấy rất mệt mỏi, chuyển sang làm công ty hiện tại. Bây giờ, mỗi khi vợ chồng tôi ra ngoài, anh thường cố tình đi qua công ty cũ, nhìn anh em đồng nghiệp cũ ai cũng có nhà lầu, xe hơi chắc anh hơi chạnh lòng.
Chuyện xảy ra gần năm năm rồi, đồng nghiệp cũ mặc dù không tha thứ cho anh nhưng họ cũng không đem chuyện này kể ra bên ngoài. Tôi nhiều lần bảo với chồng, hay là xin lỗi họ một lần, dù sao họ cũng lịch sự. Anh bảo với tôi vấn đề ở lập trường chứ không phải chuyện ai sai ai đúng mà phải xin lỗi. Có chăng giờ họ chỉ hơn anh cái ôtô, nhà anh cũng có rồi, không việc gì phải đánh đổi, làm chuyện mất thể diện.
Công việc của anh bây giờ thoải mái hơn, đồng nghiệp hiện tại cũng chỉ hơn anh thâm niên làm việc chứ nghiệp vụ anh hơn hẳn, anh có làm khó người ta chứ chẳng sợ ai làm khó mình. Nhắc chuyện nhà cửa, chồng tôi được bố mẹ cho căn nhà mặt tiền 2,4 met, dài 20 met, xây 7 tầng kiên cố. Anh từng có ý định cho thuê nhưng do mặt tiền bé, không có chỗ để xe nên người ta chỉ đến xem chứ không quay lại. Giá thuê không cao, cộng với việc sợ cho thuê lại chung đụng, chẳng may mất cắp nên chồng tôi không cho thuê nữa.
Nhìn bên ngoài, tôi lấy chồng có nhà cao cửa rộng, chồng làm văn phòng, ngoại hình lúc nào cũng tươm tất, con cái được ông bà chăm nên ai cũng nghĩ tôi may mắn, hay trêu tôi là đại gia. Thế nên khi đi du lịch cùng công ty, đi ăn cưới, sinh nhật bạn bè, mặc dù không có tiền vợ chồng tôi vẫn phải cố theo cho bằng người ta. Vì thế khi xong việc lại thiếu trước hụt sau, đành nhờ ông bà hai bên chứ chẳng có cách nào khác. Nhờ ông bà nhiều tôi cũng thấy áy náy, vì ngoài gia đình tôi, ông bà còn phải lo cho gia đình chị chồng. Chồng chị làm bên nước ngoài không về, cả năm chỉ gửi 500-700 USD tiền chu cấp vì còn bận nuôi bồ nhí. Ba mẹ con chị đều dựa vào ông bà do chị không đi làm, chị cũng có nhà riêng của chồng từ trước nên đỡ được phần nào.
Về phần tôi, việc sửa nhà cho bố mẹ đẻ đã làm trước khi kết hôn, tiền nong tôi tích góp đều để dành cho con cái. Tôi không biết có phải do chuyện cũ mà chồng chán nản, chịu thỏa hiệp, chấp nhận làm công việc bình thường. Nếu anh chịu xin lỗi biết đâu có thể tiếp tục làm ở công ty cũ, môi trường tốt, đồng nghiệp giỏi giang, nhiều cơ hội phát triển hơn. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Thu Nguyệt 27/10/2024Môi trường tốt nên tôi vẫn làm dù từng bị đồng nghiệp xa lánh
Tôi là tác giả bài: “Trưởng phòng khiến tôi bị chị em đồng nghiệp xa lánh”, xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi.
Những chuyện tôi tâm sự ở bài trước đã diễn ra tầm một năm. Có nhiều ý kiến nói rất đúng về tôi, tôi hướng nội, sợ va chạm, sợ nêu ý kiến, điều này hình thành từ tuổi thơ ấu. Tôi đã đọc nhiều bài phân tích về kiểu tính cách này, muốn sửa từ lâu nhưng...
Đọc thêmCó nên yêu lại cô gái từng quen tôi để lấp chỗ trống?
Em cá tính, giỏi giang, nhưng trên hết là sống theo cảm xúc cá nhân, kể cả việc đó có thể tổn thương đến cảm nhận của người khác.
Tôi là đàn ông, có cuộc sống tình cảm khá bình lặng và tẻ nhạt. Sau khi hết trung học, tôi có chút may mắn được đi học nước ngoài. Tốt nghiệp xong thì bắt đầu bôn ba làm ăn trong, ngoài nước như mọi người. Công việc chiếm hết thời gian nên tôi đã...
Đọc thêmCó nên nghỉ việc chỗ ân nhân để ra làm công ty riêng?
Tôi đắn đo mãi, khi quan điểm khác nhau, sẽ có những tranh luận, không muốn mang tiếng là người có thái độ không tốt với ân nhân.
Cách đây một năm, tôi được bác người nước ngoài gọi về công ty làm việc, một phần bác muốn đào tạo tôi để sau này giúp bác tiếp quản các công việc kinh doanh, một phần bác tạo điều kiện giúp tôi phát triển công ty nhỏ của mình mới thành lập. Thực...
Đọc thêmTôi chỉ thích đứng sau người khác dù năng lực làm việc tốt
Tôi khao khát được tự tin, mạnh mẽ đứng trước đám đông, độc lập và tỏa sáng thay vì lúc nào cũng đứng sau một người.
Tôi là nữ, 32 tuổi. Ở cái tuổi bạn bè đồng trang lứa đã trưởng thành, vững vàng thì tôi lại khá khờ, phản ứng chậm với những tình huống ngoài đời sống thực tế. Cách đây tám năm, tôi quyết định rời Huế vào Sài Gòn, bắt đầu cuộc sống tự thân với...
Đọc thêmTừng đánh mất chính mình vì khao khát yêu thương
Tôi cảm giác mình đang bước trên một đường tròn, lặp lại những sai lầm cũ, vấp ngã ở những đoạn đường quen thuộc.
Phải chăng tình yêu của tôi luôn bắt đầu bằng kỳ vọng và kết thúc trong hụt hẫng? Tôi tự hỏi không biết bao nhiêu lần bản thân cứ phải quanh quẩn trong những suy nghĩ của mình, dường như tìm kiếm sự công nhận từ người khác luôn là ưu tiên hàng đầu đối với...
Đọc thêm