Lần đầu ôm hôn, bạn trai chê tôi không biết cách
Tôi chưa biết mình có quá khắt khe hay không nhưng cảm thấy anh không tinh tế, lại có phần hơi vô duyên.
Tôi 31 tuổi, công việc ổn định, cuộc sống khá độc lập. Nhìn bạn bè lần lượt lập gia đình, có con cái, đôi khi tôi cũng chạnh lòng, không biết bao giờ mới gặp được người thực sự phù hợp. Tôi không quá sốt ruột chuyện kết hôn nhưng gia đình và bạn bè nhiều lần giới thiệu người này, người kia khiến tôi cũng muốn cho bản thân một cơ hội. Cách đây vài tháng, tôi quen anh qua bạn bè giới thiệu. Anh hơn tôi 5 tuổi, làm việc trong một doanh nghiệp lớn, có nhà riêng và xe hơi. Anh được nhận xét là chín chắn, có trách nhiệm.
Lần đầu gặp nhau, tôi khá có thiện cảm vì anh nói chuyện tự nhiên, vẻ ngoài điềm đạm và có vẻ hiểu biết. Anh chủ động hỏi về công việc, gia đình và những dự định của tôi trong tương lai. Sau vài lần trò chuyện, tôi nhận thấy anh khá quan tâm đến mình. Anh thường gọi điện hỏi han, rủ tôi đi ăn, đi xem phim và nói muốn nghiêm túc tìm hiểu để tiến tới một mối quan hệ lâu dài. Tôi đồng ý cùng anh tìm hiểu hai tháng thì chính thức nhận lời yêu anh. Trong một lần gặp riêng, chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu tiên.
Điều khiến tôi tổn thương hơn là sau đó anh lại nhận xét cách tôi hôn chưa tốt, thiếu cảm xúc và còn đem tôi so sánh với tình cũ. Tôi không hiểu tại sao anh mới ngỏ lời thành công với tôi mà lại có thể nói những lời như vậy khiến tôi tổn thương và khó chịu. Từ hôm đó tôi không gặp anh nữa, những ấn tượng tốt đẹp ban đầu gần như biến mất. Tôi nhận ra có những điều nếu bỏ qua ngay từ đầu thì sau này có thể trở thành vấn đề lớn.
Tôi chưa biết mình có quá khắt khe hay không nhưng cảm thấy anh không tinh tế, lại có phần hơi vô duyên. Tôi vốn độc lập, có công việc và thu nhập ổn định, không đặt nặng chuyện phải lấy chồng bằng mọi giá, hà cớ gì lại phải chấp nhận người đàn ông dễ dàng làm tổn thương mình như thế. Bạn thân bảo tôi cứ yêu thêm một thời gian, đừng vội từ bỏ nhanh như thế. Nếu tiếp tục, tôi nên làm sao để không bị tổn thương bởi những câu nói của anh? Rất mong nhận được những lời khuyên chân thành.Ngọc Hà 10/08/2026Mẹ chồng góp ý 1000 thứ về cách nuôi con, chồng chê tôi cứng đầu
Mấy hôm nay tinh thần tôi khá suy sụp, tôi khóc nhiều lần vì chán ghét khi nghĩ đến chồng, mẹ chồng.
Chúng tôi quen nhau đến nay là hơn bốn năm, kết hôn được hai năm, có một bé tám tháng tuổi. Chồng 31 tuổi, tôi 30 tuổi. Những điều trước đây dù biết là điểm yếu của anh nhưng tôi thấy cũng nhỏ, có thể bỏ qua, giờ tôi thấy nó là vấn đề lớn, làm tôi vô cùng khó chịu khi phải...
Đọc thêmCó nên ở qua đêm khi lần đầu về chơi nhà bạn trai cách 300 km?
Tôi là con gái, ngủ lại nhà người yêu khi chưa cưới khiến tôi thấy không thoải mái.
Tôi và bạn trai đều 28 tuổi, quen nhau được hơn hai năm. Trong thời gian quen nhau, chủ yếu chúng tôi gặp nhau ở thành phố vì cả hai đều đi học và đi làm ở đây. Nhà tôi ở ngoại thành Hà Nội, nhà anh ở tỉnh khác, cách nhà tôi khoảng 300 km. Trước đây anh cũng vài lần nhắc tới chuyện đưa tôi về chơi...
Đọc thêmVợ chê cách sống của gia đình em gái tôi
Vợ bảo vợ chồng em tôi là mẫu phụ huynh độc hại, các em hay mang con ra so sánh với con nhà tôi.
Vợ chồng tôi đều ngoài 30 tuổi, có hai bé đủ nếp tẻ, công việc đều ổn định với mức thu nhập khá, có nhà, có xe. Vợ theo nhận xét của nhiều người là biết cư xử, hướng ngoại. Tôi nghĩ cô ấy chỉ thể hiện điều đó với những đối tượng hợp với mình. Nhà tôi cách nhà bố mẹ...
Đọc thêmEm muốn có nhà có xe nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu
Điều khó khăn nhất lúc này là em vẫn chưa xác định được mục tiêu đủ rõ ràng để theo đuổi đến cùng.
Em tốt nghiệp được một năm. Sau khi ra trường, em làm việc trong lĩnh vực báo chí - truyền thông, một ngành nghề em từng rất yêu thích và đặt nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, con đường bước ra thực tế lại không bằng phẳng như em nghĩ. Công ty đầu tiên em làm việc rơi vào cảnh phá...
Đọc thêmNhiều lần bị bùng tiền nhưng tôi vẫn không biết cách từ chối
Tôi chẳng rút ra được bài học nào cho bản thân, hễ bạn nào kêu khó khăn rồi mượn tiền là tôi lại tiếp tục cho vay.
Thời buổi kinh tế khó khăn, chi phí sinh hoạt tăng cao nên đẩy không ít người vào hoàn cảnh khó khăn. May mắn tôi có công việc mang lại nguồn thu ổn định nhưng cũng lao tâm lao lực rất nhiều. Một số ít bạn bè thân thiết của tôi lại không được như vậy. Trong đó có...
Đọc thêm