Vợ chê cách sống của gia đình em gái tôi
Vợ bảo vợ chồng em tôi là mẫu phụ huynh độc hại, các em hay mang con ra so sánh với con nhà tôi.
Vợ chồng tôi đều ngoài 30 tuổi, có hai bé đủ nếp tẻ, công việc đều ổn định với mức thu nhập khá, có nhà, có xe. Vợ theo nhận xét của nhiều người là biết cư xử, hướng ngoại. Tôi nghĩ cô ấy chỉ thể hiện điều đó với những đối tượng hợp với mình. Nhà tôi cách nhà bố mẹ khoảng 10 km, anh em họ hàng đều ở gần nhà bố mẹ. Vợ tốt với bố mẹ chồng, chơi thân với một vài người em con chú con dì của tôi. Chúng nó cũng rất thích vợ tôi và thường xuyên sang chơi.
Vợ hào phóng với mọi người nhưng không tạo mối quan hệ thân thiết với họ hàng nhà chồng. Những người hợp tính vợ thì vợ qua lại nhiều, còn lại chỉ khi nhà có việc không thể vắng mặt vợ mới tham gia. Mặc dù khi gặp gỡ họ hàng nhà chồng, cô ấy vẫn cởi mở, lễ phép nhưng không thể tránh khỏi những sự bàn tán, thắc mắc của họ mỗi khi vợ vắng mặt. Quan điểm của vợ là đối xử tốt với bố mẹ hai bên, anh em họ hàng chỉ cần vừa phải, muốn thân thiết cũng cần phải có tiêu chí phù hợp. Nếu theo quan điểm đó, khi gặp khó khăn cũng không cần ai giúp đỡ đúng không mọi người?
Vợ không hòa hợp với em gái ruột của tôi. Vợ bảo vợ chồng em sống không biết điều, kẹt sỉ, tính toán với mọi người. Vợ từng rất hào phóng với nhà em gái nhưng giờ thì không. Nhà em không xứng đáng được cô ấy đối xử hào phóng như vậy. Vợ cho nhà em chồng 10 phần thì không nhận lại được 10 phần cũng phải bốn, năm phần, đằng này em chỉ biết ăn không. Tôi thấy vợ buồn cười. Những thứ cô ấy cho nhà em tôi là tự nguyện, em không xin xỏ gì, vậy tại sao vợ phải hằn học khi không nhận lại được gì? Vợ còn tức chuyện mẹ tôi hay sang nhà tôi lấy đồ mang cho con gái, đến khi vợ mượn cái khăn sữa để lau mặt cho bé út nhà tôi thì em tôi đòi lại bằng được.
Vợ bảo nhà em tôi luôn coi con mình là nhất, vợ không muốn bé út nhà tôi chơi cùng con của em, tránh sự tổn thương, tự ti hay tự mãn cho con trẻ. Vợ bảo trừ những việc không thể không có mặt, còn lại miễn gặp nhà em. Tôi thấy vợ quá cực đoan. Dù gì cũng là người nhà, vợ cư xử như vậy chẳng phải khiến gia đình lớn thêm xa cách hay sao? Tôi muốn vợ cởi mở, tạo dựng mối quan hệ tốt hơn với anh em bên nhà tôi. Tôi nên làm gì với cô ấy?
Tùng Dương 03/04/2024Mẹ chồng góp ý 1000 thứ về cách nuôi con, chồng chê tôi cứng đầu
Mấy hôm nay tinh thần tôi khá suy sụp, tôi khóc nhiều lần vì chán ghét khi nghĩ đến chồng, mẹ chồng.
Chúng tôi quen nhau đến nay là hơn bốn năm, kết hôn được hai năm, có một bé tám tháng tuổi. Chồng 31 tuổi, tôi 30 tuổi. Những điều trước đây dù biết là điểm yếu của anh nhưng tôi thấy cũng nhỏ, có thể bỏ qua, giờ tôi thấy nó là vấn đề lớn, làm tôi vô cùng khó chịu khi phải...
Đọc thêmHết lòng vì gia đình vẫn bị vợ chê
Vợ chê tôi kiệm lời, không quan tâm, không hỏi han và san sẻ với vợ, điều đó không đúng hoàn toàn.
Chúng tôi cưới nhau cách đây 5 năm, có bé gái hơn một tuổi. Tôi là dân tỉnh lẻ lên thành phố học và làm việc, vợ sống ở thành phố từ hồi nhỏ. Chúng tôi đã có nhà và đất, nói chung kinh tế và thu nhập ổn định. Lương vợ cao hơn tôi nhưng lương tôi vẫn được gọi là ổn, không hề...
Đọc thêmVợ phớt lờ những lời bàn tán của hàng xóm về cách sống
Vì đam mê ca hát, vợ sẵn sàng rủ đàn ông về nhà hát cùng; có hôm anh ta không có xe, vợ một mình đến nhà anh ta hát.
Vợ chồng tôi đều là giáo viên. Tôi quen và tìm hiểu vợ qua bạn bè mai mối. Chúng tôi kết hôn sau gần hai tháng tìm hiểu. Năm nay vợ tôi 47 tuổi. Chúng tôi có hai con đủ nếp đủ tẻ, các con đều ngoan và thông minh. Sau khi kết hôn tôi mới biết hồi trẻ vợ đã trải qua vài...
Đọc thêmGia đình chồng rắc rối làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi
Chồng sinh trưởng trong gia đình trung lưu, có người anh lớn nghiện cờ bạc, người em gái đi lấy chồng Nhật.
Chồng tôi và em gái được mẹ lo học đến đại học ở hai thành phố lớn dù nhà ở tỉnh lẻ. Ba chồng đi suốt, có tính trăng hoa. Tôi nghĩ cũng do mẹ chồng khó khăn, suốt ngày nói nặng nhẹ, coi thường ba chồng vì không làm ra tiền, sống ích kỷ với ba chồng nên ông bỏ đi, lâu lâu...
Đọc thêmEm tôi sống như cái bóng, từ chối mọi sự giúp đỡ của gia đình
Em tôi 24 tuổi gần như không giao tiếp với ai, kể cả người thân, không biết mình thích gì, không ước mơ, không mục tiêu, không động lực.
Trong thời đại của tiếng ồn xã hội, của mạng xã hội ngập tràn những khoảnh khắc thành công, rực rỡ và kết nối không ngừng nghỉ, có một bộ phận giới trẻ lại đang sống như những cái bóng lặng lẽ, thụ động và dần đánh mất kết nối với...
Đọc thêm