Em muốn có nhà có xe nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu
Điều khó khăn nhất lúc này là em vẫn chưa xác định được mục tiêu đủ rõ ràng để theo đuổi đến cùng.
Em tốt nghiệp được một năm. Sau khi ra trường, em làm việc trong lĩnh vực báo chí - truyền thông, một ngành nghề em từng rất yêu thích và đặt nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, con đường bước ra thực tế lại không bằng phẳng như em nghĩ. Công ty đầu tiên em làm việc rơi vào cảnh phá sản. Em chuyển sang một nơi khác với hy vọng sẽ tốt hơn nhưng không lâu sau, đơn vị ấy cũng giải tán. Điều khiến em băn khoăn nhất là, trong suốt quãng thời gian học tập ở trường, em từng là một sinh viên khá giỏi, có năng lực và nhiều tham vọng. Nhưng khi bước ra đời, em lại chưa thể tìm được một hướng đi thật sự rõ ràng cho mình, ngay cả trong chính lĩnh vực em theo đuổi.
Hiện tại, em sống và làm việc ở Hà Nội, một thành phố nhiều cơ hội nhưng cũng đầy áp lực, đặc biệt với một cô gái tỉnh lẻ lên đây một mình, không có người quen. Em biết ngoài kia nhiều bạn cũng như em. Có những khoảng thời gian em thất nghiệp, không có lương, trong khi tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền nợ vẫn đều đặn đến mỗi tháng. Cảm giác "chậm lại" giữa một thành phố luôn hối hả khiến em càng thêm hoang mang, nhất là khi cuối năm cận kề mà em vẫn đang loay hoay tìm việc.
Nhìn bạn bè cùng tuổi dần ổn định, có người thu nhập tốt, có người thăng tiến, em không khỏi tự hỏi liệu mình có đang đi quá chậm hay không. Mỗi ngày trôi qua đều có cảm giác bị thôi thúc phải nhanh hơn, phải đạt được điều gì đó sớm hơn để không bị bỏ lại phía sau. Nhưng càng muốn nhanh, em lại càng sợ sai. Em sợ chọn nhầm đường, sợ dốc hết sức cho một hướng rồi lại phải bắt đầu lại từ đầu.
Ở thời điểm này, em đang trong quá trình tìm việc và đứng trước một lựa chọn khiến em phân vân rất nhiều. Một công việc có mức lương khoảng 6 triệu đồng, khá thấp so với chi phí sinh hoạt ở Hà Nội, nhưng đổi lại là môi trường cho phép em được học hỏi, va chạm nhiều, mở rộng mối quan hệ và thỏa sức làm nghề. Lựa chọn còn lại là một công việc có mức lương trên 10 triệu đồng, giúp em giải quyết áp lực tài chính trước mắt, nhưng cơ hội để phát triển chuyên môn và tích lũy trải nghiệm lại không nhiều như công việc kia.
Điều khiến em bối rối hơn cả là thời điểm này đã gần Tết. Em không biết mình nên ưu tiên sự an toàn trước mắt hay đánh cược vào một hướng đi nhiều thử thách hơn. Em sợ nếu chọn sai, mình lại mất thêm thời gian. Nhưng nếu cứ chần chừ, em cũng không biết đến bao giờ mới có thể ổn định. Giống như nhiều người trẻ khác, em có rất nhiều ước mơ. Em muốn có nhà, có xe, muốn một cuộc sống đủ đầy, ổn định và được ghi nhận. Em muốn có "tất cả". Nhưng điều khó khăn nhất lúc này là em vẫn chưa xác định được mục tiêu đủ rõ ràng để theo đuổi đến cùng.
Em viết những dòng này không phải để than vãn, mà thật sự mong nhận được lời khuyên từ những anh chị đi trước. Nên chọn con đường an toàn để vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, hay dám chấp nhận thu nhập thấp hơn để đầu tư cho tương lai dài hạn? Và làm thế nào để người trẻ có thể đi nhanh, mà vẫn không quá sợ sai?
Minh Ánh 23/12/2025Sau 4 năm, tôi bắt đầu hối hận về quyết định lấy vợ
Vợ tôi lười, không thích nấu ăn, cũng không biết nấu, việc nhà không thích làm và hầu như không làm.
Tôi 36 tuổi, vợ kém 5 tuổi, cưới được hơn 4 năm. Chúng tôi đều là người tỉnh lẻ, lên Hà Nội học tập và làm việc. Trước khi quen tôi, vợ đã lỡ dở một lần đò. Chúng tôi đều là những người bình thường, không quá xuất sắc từ ngoại hình cho đến tài năng. Lúc quen nhau, tôi gạt...
Đọc thêmLần đầu ra mắt, mẹ chồng từng bắt tôi quỳ vì mặc váy
Lần đầu tiên sau 9 năm làm vợ, làm dâu, tôi đã khóc như một đứa trẻ và gọi về nhà với những uất ức không sao chịu nổi.
Ngày đó tôi là một cô sinh viên xinh đẹp, được rất nhiều người săn đón, trong đó có cả người học vị tiến sĩ. Lúc đó tôi không tham vọng tiền bạc hay địa vị vì đã có đủ. Tôi yêu một người đang du học. Anh ta theo đuổi tôi khi vào một trang web thời...
Đọc thêmTôi ghen tị với em trai và bắt đầu thấy mình thật vô dụng
Ở tuổi gần chạm đầu ba, tôi vẫn tự ti, nhút nhát, khép kín với mọi người, kinh nghiệm sống còn thua những đứa trẻ 18 tuổi.
Tôi có cậu em duy nhất, từ nhỏ em đã học giỏi, là niềm hy vọng của gia đình. Em trở thành thần tượng của tôi, là niềm tin cho tôi mỗi khi suy sụp, là mục tiêu để tôi phấn đấu. Sau hơn sáu năm học ở Hà Nội, chán cuộc sống xô bồ, em trai chọn một tỉnh...
Đọc thêmLo lắng khi chồng bắt đầu quay cuồng với chứng khoán
Dù chưa bỏ bê công việc nhưng đầu óc 24/24 suy nghĩ và ghi chép về vấn đề này như con thiêu thân.
Tôi 36 tuổi, sống tại TP HCM. Gần đây gia đình tôi có vấn đề xảy ra, tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng tôi thấy rất lo lắng và mỗi lần về nhà là không muốn nói chuyện với chồng. Tôi luôn giữ im lặng. Chồng tôi là giáo viên, gần đây bắt đầu thấy chơi chứng khoán, mắt lúc nào...
Đọc thêmKhó tìm người yêu dù sự nghiệp ổn, biết nắm bắt tâm lý người khác
Sau rất nhiều nỗ lực, tôi trở thành người có chút tiếng tăm trên mạng xã hội, có nguồn doanh thu ổn định.
Tôi 28 tuổi, là nữ, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tôi không biết liệu người như mình có tìm được người yêu không? Ngày xưa, tôi vốn là cô gái hiền lành, lạc quan và cực kỳ ngây thơ, sống trong sự bao bọc của mẹ, chị gái và bà tôi. Biến cố xảy đến khi tôi còn đi học, mẹ...
Đọc thêm