Home
Menu

Vì giúp đỡ dì và bạn, tôi gánh nợ nửa tỷ đồng ở tuổi 36

Ngồi viết những dòng này, tôi 36 tuổi, có con trai 5 tuổi và mẹ già 74 tuổi, bản thân rơi vào bế tắc, không biết phải làm gì.
Khoảng 8 năm trước, khi chưa lập gia đình, tôi có đứng tên thế chấp nhà để vay ngân hàng giúp dì ruột 400 triệu đồng vì lúc đó dì làm ăn thất bại. Ba năm sau, dì không còn khả năng trả lãi hàng tháng nên tôi phải tự trả số tiền lãi đó trong khoảng một năm. Sau đó, tôi lấy chồng. Vợ chồng tôi từng cãi nhau vì chuyện này. Chồng tôi có nói những lời nặng nề với dì, cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định cùng nhau trả lãi cho khoản vay 400 triệu đồng đó.
Được khoảng một năm, chồng nói với tôi rằng nên vay thêm 100 triệu đồng để cho một người bạn của anh vay, lấy lãi 4 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền lãi này sẽ dùng để trả lãi ngân hàng cho khoản 400 triệu đồng, giúp tôi bớt áp lực. Tôi đồng ý. Sau khi vợ chồng sống chung được khoảng hai năm, anh lấy luôn 100 triệu đồng rồi bỏ đi, để lại tôi phải một mình gánh khoản nợ lên tới 500 triệu đồng. Từ đó đến nay, một mình tôi vừa đi làm vừa trả lãi, nuôi con nhỏ và chăm sóc mẹ già. Cuộc sống cứ ngày qua ngày, tôi cố gắng được đến đâu hay đến đó.
Tôi là người sống khá tình cảm. Vì vậy, khi thấy một người bạn mở trung tâm dạy trẻ, lúc đầu chưa có nhiều học sinh, gặp khó khăn về tài chính, tôi đã ngỏ lời vay một số khoản từ các công ty tài chính để giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu. Đến nay, trung tâm của bạn đã hoạt động gần ba năm mà tình hình vẫn không khả quan. Chi phí tháng nào cũng cao hơn doanh thu, bạn không đủ khả năng chi trả nên tôi lại phải gánh thêm những khoản tiền đã đứng ra giúp.
Có thời gian, tôi còn phải tham gia các dây họ để lấy tiền gửi cho bạn xoay xở, trả lương cho nhân viên. Cứ nghĩ cố giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn, cuối cùng áp lực lại dồn hết lên vai tôi. Hiện ngân hàng chuẩn bị đáo hạn khoản vay 500 triệu đồng vào ngày 19/9. Trong khi đó, tôi đã vay quá nhiều khoản từ các công ty tài chính để giúp bạn nên khả năng ngân hàng không cho đáo hạn tiếp là rất cao. Nếu muốn đáo hạn, có thể tôi sẽ phải trả hết những khoản vay tài chính khác, nhưng hiện tại tôi không còn khả năng.
Tôi thực sự đang rất bế tắc và không biết phải giải quyết thế nào. Nhiều lúc tôi còn nghĩ đến chuyện dại dột vì cảm thấy mình không còn đường lui. Ngày 19/9 đang đến gần khiến tôi càng lo sợ. Tôi sợ ngân hàng không cho đáo hạn khoản vay, lúc đó không biết mình phải làm gì. Tôi đang suy nghĩ rất tiêu cực. Mong mọi người nếu có kinh nghiệm hoặc biết cách nào có thể giúp tôi tháo gỡ tình cảnh này thì cho tôi một lời khuyên. Tôi thực sự đang rất cần một hướng đi. Cảm ơn các bạn.Huyền Thư 06/09/2026

Cha đơn thân gồng gánh nuôi hai con và khoản nợ nửa tỷ đồng

Mỗi ngày trôi qua là cuộc chiến tôi phải đối mặt, không chỉ về tài chính mà còn với cảm giác cô đơn khi không có ai cùng chia sẻ.
Tôi là cha đơn thân, một mình nuôi hai con nhỏ trong khi phải gánh trên vai khoản nợ gần 500 triệu đồng. Cuộc sống hiện tại dường như không để lại cho tôi khoảng trống để thở, một mình nuôi con đã là một thử thách lớn, giờ đây còn phải đối diện... Đọc thêm

Chồng nợ có tôi gánh giúp, nếu tôi nợ liệu có bị bỏ rơi

Tôi thấy khi người phụ nữ làm sai, không đảm đang chẳng hạn, hay thua lỗ do làm ăn, rất ít khi được chồng và gia đình chồng thấu hiểu.
Tôi từng thấy nhiều người phụ nữ cam tâm sống cực khổ với người chồng gây ra nợ, có thể nợ làm ăn, nợ cá độ, nợ ăn chơi, nợ vì nghiện ma túy..., ít nhiều người ta cũng cho chồng mình vài cơ hội làm lại, bằng cách hy sinh và gánh vác cùng... Đọc thêm

Bạn gái giúp tôi tự tin trong tình yêu để đi bước nữa

Tôi đã tìm thấy hạnh phúc thực sự, không phải từ những gì bản thân đạt được mà từ người tôi đã chọn để chia sẻ cuộc sống này.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu tại Hà Nội. Bố mẹ là cán bộ nhà nước đã về hưu, lương ổn định, vì thế tôi không phải lo lắng nhiều về tài chính của bố mẹ. Tôi được hưởng một nền giáo dục tốt, tốt nghiệp đại học... Đọc thêm

Sợ nặng gánh, 'lệch pha' nếu cưới bạn trai 51 tuổi

Khi tôi còn trẻ, anh đã bước vào tuổi trung niên, sức khỏe và thể lực khó tránh suy giảm theo thời gian.
Tôi đang đứng trước một lựa chọn khiến bản thân vừa phân vân vừa lo lắng. Tôi yêu một người đàn ông hơn 18 tuổi, năm nay anh đã 51. Anh chưa từng kết hôn, có công việc văn phòng ổn định, thu nhập tốt, có học thức và bề ngoài vẫn khá phong độ so với tuổi. Anh sống nguyên tắc,... Đọc thêm

Cưới người đàn ông hơn 20 tuổi, sau này tôi có nặng gánh?

Tôi 30 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội, quản lý kinh doanh ở công ty vừa, thu nhập trung bình hơn 20 triệu đồng.
Tôi được nhận xét là ưa nhìn, dáng cân đối, cá tính, hòa đồng. Trước giờ tôi yêu đương vài mối tình nhưng chưa có mối quan hệ nào để xác định cưới. Khi tìm hiểu, tôi thường tập trung vào tính cách của đối phương, xem có phù hợp để cùng mình xây dựng tổ ấm. Tôi... Đọc thêm