Bạn gái bắt tôi bỏ nghề hoặc chia tay
Em bảo không tin tưởng khi tôi làm việc trong môi trường có đồng nghiệp tìm gái gọi, muốn tôi lựa chọn em hoặc công việc.
Tôi 28 tuổi, kĩ sư xây dựng, ở bên bạn gái bốn năm rồi, tình cảm chúng tôi nhìn chung khá tốt, hòa hợp về tính cách và tình dục. Tôi chung thủy và vô tư để bạn gái kiểm tra điện thoại, công khai mọi thứ. Có một lần, em vào nhóm kín tâm sự riêng của anh em trong công ty, thấy tôi tìm số điện thoại của gái gọi giúp một người anh vì máy anh ấy không có mạng, lần đó em hiểu nhầm và đòi chia tay tôi. Tôi phải làm nhiều cách để chứng minh sự trong sạch của mình mới lấy lại được lòng tin của em. Từ đó, em không bao giờ kiểm tra điện thoại của tôi nữa, nhưng luôn có ác cảm với nghề nghiệp và đồng nghiệp của tôi.
Trước tết, chúng tôi có quan hệ và không may gặp sự cố với biện pháp an toàn, đó cũng là sự cố duy nhất từ khi yêu nhau, khiến em phải uống thêm thuốc tránh thai. Bạn gái tôi khá cẩn thận và sạch sẽ về chuyện này, vì em chưa muốn có thai. Sau đó, trong một lần quan hệ khác, em phát hiện tôi có vấn đề và bắt tôi đi khám. Tôi đi khám và không ngờ mình lại bị bệnh sùi mào gà. Tôi tích cực chữa bệnh ngay trong tháng đó và đã khỏi.
Tôi rất buồn vì bạn gái nghi ngờ, không tin tưởng tôi, em cho rằng tôi quan hệ ngoài luồng nên mới bị bệnh này. Dù hôm đó chính em cũng ngồi cạnh nghe bác sĩ giải thích rằng bệnh này giống như virus cúm vậy, không nhất thiết phải quan hệ lung tung mới nhiễm. Em chê bác sĩ chữa bệnh cho tôi là chuyên môn không cao, em tự đi khám và chữa bệnh ở chỗ khác. Em nói đi khám cũng ra bệnh sùi mào gà và còn vài bệnh phụ khoa khác, oán trách tôi lây cho em.
Em rất gay gắt, bắt tôi phải thay đổi chế độ sinh hoạt, giặt đồ lót bằng tay, tránh xa đồng nghiệp... sau đó mới được phép động vào người em. Sau khi tôi làm theo tất cả các yêu cầu của em, em lại yêu sách nhiều hơn, cuối cùng không cho tôi ôm hôn hay thân mật nữa. Tôi nói rằng em đang làm quá vấn đề lên, em không tôn trọng tôi. Đỉnh điểm, em đòi tôi chọn lựa giữa việc bỏ nghề và chia tay, vì em không tin tưởng tôi làm trong môi trường đó. Lương tôi khá ổn, cũng rất yêu bạn gái, giờ phải làm sao đây?
Thành Nghĩa 11/04/2025Bạn trai không dỗ dành hoặc níu kéo khi tôi đòi chia tay
Sau vài lần cố hỏi anh về mối quan hệ này, anh chỉ nói có thương tôi nhưng không phải tình thương tiến tới hôn nhân.
Tôi quen một người qua chuyên mục Hẹn hò. Anh ít nói nhưng hài hước, chỉ qua vài cái mail, tôi đã có thiện cảm. Nhưng vì có nhiều người gửi phản hồi bài của mình, tôi có nhắn tin trao đổi cùng lúc bốn người. Tôi đi gặp anh và một người nữa. Anh đúng là người tôi...
Đọc thêmGia đình bắt tôi chia tay vì bạn trai có hình xăm
Chúng tôi định sau hai năm sẽ kết hôn khi anh có nhà cửa đàng hoàng, giờ nhìn anh, tôi thấy có tội.
Tôi, cô gái sống nội tâm, trầm tính, lì và tận sâu trong tính cách là cá tính nổi loạn. Tôi được sinh ra và dạy dỗ bởi một gia đình hết mực yêu thương và quan tâm con cái. Hiểu được điều đó nên từ nhỏ đến lớn, dù luôn muốn nổi loạn, muốn sống cho đúng với tuổi trẻ nhưng tôi...
Đọc thêmBạn trai không nghề nghiệp nhưng luôn muốn tôi nghỉ việc rồi cưới
Anh đến nhà vào ngày giỗ cha tôi, thấy mọi người làm anh lảng ra chỗ khác, khi ăn nhậu thì kêu mãi mới rời ghế và lên võng ngủ.
Tôi và anh biết nhau được 5 năm qua mạng xã hội. Anh 35 tuổi, tôi 31 tuổi. Tôi tốt nghiệp sư phạm nhưng chọn làm tư nhân, có chút ít tích lũy, ngoại hình bình thường, vui vẻ, hay giúp đỡ mọi người, hay lo xa. Anh học hết cấp hai, vui vẻ, thật thà (theo tôi...
Đọc thêmNhiều người có gia đình hoặc bạn gái tán tỉnh tôi
Tôi 25 tuổi, sinh ra và lớn lên ở TP HCM, được nhận xét là xinh đẹp, giao tiếp tốt, độc lập tài chính, công việc ổn định.
Có điều đường tình duyên trắc trở và ngang trái không thể lý giải được, có thể khó tin nhưng lại xảy ra với tôi. Từ thời sinh viên, tôi được nhiều người theo đuổi. Chẳng hạn như giảng viên của tôi sau buổi học, xin số điện thoại và nhắn tin làm quen, tán...
Đọc thêmNếu con không đỗ trường chuyên cấp ba, tôi hướng đi học nghề
Tôi động viên, khuyên bảo các cháu nhiều, nói hết lớp 9 nghỉ học không phải ở nhà chơi mà là đi học nghề.
Đọc bài viết của cháu trai bị cậu mắng vì nghỉ học, tôi xin kể chuyện của mình. Tôi có cháu trai học lớp 7 và cháu gái học lớp 10. Tôi khuyên cháu nghỉ học từ lớp 9 vì học kém. Cháu trai ở lại lớp 6 học thêm năm nữa. Cháu gái vừa đủ điểm đỗ cấp 3 nhưng do thừa chỉ...
Đọc thêm