Bạn trai không nghề nghiệp nhưng luôn muốn tôi nghỉ việc rồi cưới
Anh đến nhà vào ngày giỗ cha tôi, thấy mọi người làm anh lảng ra chỗ khác, khi ăn nhậu thì kêu mãi mới rời ghế và lên võng ngủ.
Tôi và anh biết nhau được 5 năm qua mạng xã hội. Anh 35 tuổi, tôi 31 tuổi. Tôi tốt nghiệp sư phạm nhưng chọn làm tư nhân, có chút ít tích lũy, ngoại hình bình thường, vui vẻ, hay giúp đỡ mọi người, hay lo xa. Anh học hết cấp hai, vui vẻ, thật thà (theo tôi nghĩ), ngoại hình khá kém.
Mỗi tháng khoảng ba lần anh kêu tôi nghỉ làm về anh cưới, rồi ở nhà dọn dẹp nhà cửa và chăm con. Tôi nhiều lần từ chối kết hôn và khuyên anh nên đi làm để phụ giúp gia đình, tích lũy tiền cưới vợ nhưng anh không nghe. Cuộc sống hiện tại của anh là phụ gia đình làm vườn bưởi và dừa, thời gian còn lại anh nuôi gà và đá gà kèm lướt điện thoại. Về phần gia đình anh, ngoài cha mẹ, cô út trên 60 tuổi, còn gia đình em gái anh cũng sống chung.
Anh đến nhà vào ngày giỗ cha tôi, thấy mọi người làm thì anh lảng ra chỗ khác. Đến khi ăn nhậu, anh ngồi ì, kêu mãi mới đứng dậy rời ghế và lên võng ngủ. Tất cả các lần đến chơi, quà bánh anh mang biếu nhà tôi có tổng giá trị dưới 450 nghìn đồng mỗi lần. Nhà tôi biếu gì anh cũng nhận. Ba lần anh chở tôi đi đò ngang sông, tiền đò anh đều không trả. Tất cả lễ, sinh nhật, anh chỉ gửi lời chúc cho tôi qua tin nhắn, chưa từng chi thêm dù 10 nghìn đồng mua thẻ điện thoại.
Tôi mất hết tiền tiêu, anh nói chuyển khoản cho tôi tiêu nhưng tôi bảo thôi, là anh cũng thôi luôn. Khi gặp mặt, anh hay hôn môi, ôm ấp, thậm chí sờ soạng nhưng thấy không thoải mái nên sau hai lần tôi đã từ chối tất cả hành động quá trớn ấy. Góp nhặt các chi tiết nho nhỏ ấy, liệu tôi có nên tiến tới hôn nhân với anh?
Trang Thu 16/04/2025Con trai xin tôi nghỉ học ở Việt Nam, sang Đức học nghề
Trên trang của trường thông báo cháu còn nợ 11 triệu đồng tiền học các môn ngoại khóa và trong cả học kỳ đã nghỉ hơn 20 tiết học.
Tôi có một con trai, 19 tuổi, đang học đại học tại thành phố lớn. Gia đình tôi ở tỉnh lẻ, tháng 8 năm 2023, gia đình rất vui vì cháu lớn đỗ đại học với mức điểm vừa đủ của ngành học mà theo nhiều người là có tương lai việc làm sau này (ngành...
Đọc thêm35 tuổi đi học 3 năm trung cấp nghề, có quá muộn?
Tôi có con nhỏ một tuổi, cũng áp lực kinh tế, tuổi của tôi đi học có quá muộn?
Tôi là nam, 35 tuổi, làm công nhân đã 15 năm. Công ty dự kiến chuyển qua khu công nghiệp khác, cách nhà 40 km nên tôi không thể đi theo công ty. Tôi chỉ học hết cấp hai. Hiện tại tôi có hướng đi học 3 năm trung cấp nghề, sau đó liên thông cao đẳng, kiếm việc làm thêm buổi tối. Tôi có con nhỏ một tuổi, cũng áp...
Đọc thêmNghỉ việc ngân hàng để làm nông nghiệp trước khi cưới, liệu có ổn
Sắp cưới, tôi muốn nghỉ việc sau 10 năm làm vì cảm thấy quá nhiều áp lực, muốn làm nông nghiệp vì bố mẹ đã làm trước đó lâu rồi.
Tôi 35 tuổi, nhân viên tín dụng tại ngân hàng hơn 10 năm ở Đồng Nai. Gia đình tôi ở Đắk Lắk, tôi là con trai một, bố mẹ tôi đang canh tác cây cà phê và cây sầu riêng với diện tích tương đối, cho nguồn thu khá ổn định hàng năm. Gần đây tôi nhận...
Đọc thêmBạn gái bắt tôi bỏ nghề hoặc chia tay
Em bảo không tin tưởng khi tôi làm việc trong môi trường có đồng nghiệp tìm gái gọi, muốn tôi lựa chọn em hoặc công việc.
Tôi 28 tuổi, kĩ sư xây dựng, ở bên bạn gái bốn năm rồi, tình cảm chúng tôi nhìn chung khá tốt, hòa hợp về tính cách và tình dục. Tôi chung thủy và vô tư để bạn gái kiểm tra điện thoại, công khai mọi thứ. Có một lần, em vào nhóm kín tâm sự riêng của anh em trong...
Đọc thêmNếu con không đỗ trường chuyên cấp ba, tôi hướng đi học nghề
Tôi động viên, khuyên bảo các cháu nhiều, nói hết lớp 9 nghỉ học không phải ở nhà chơi mà là đi học nghề.
Đọc bài viết của cháu trai bị cậu mắng vì nghỉ học, tôi xin kể chuyện của mình. Tôi có cháu trai học lớp 7 và cháu gái học lớp 10. Tôi khuyên cháu nghỉ học từ lớp 9 vì học kém. Cháu trai ở lại lớp 6 học thêm năm nữa. Cháu gái vừa đủ điểm đỗ cấp 3 nhưng do thừa chỉ...
Đọc thêm