Home
Menu

Tôi khổ sở khi không còn yêu nghề tiếp viên

Tôi buồn và stress rất nhiều, gần như không còn động lực để làm công việc này nữa mà vẫn cần tiền để tự lo cho bản thân.
Tôi là nữ, 29 tuổi, đang làm tiếp viên hàng không cho một hãng nước ngoài, mức thu nhập được coi là ổn định. Tôi làm công việc này gần 3 năm. Trong một hai năm đầu, tôi khá yêu thích và hài lòng, muốn gắn bó lâu dài. Một năm gần đây, tôi gần như không có động lực làm việc như trước. Lý do, tiếp viên hàng không là công việc lặp lại, không tư duy nhiều nên tôi cảm thấy kiến thức và khả năng tư duy của mình bị thui chột rất nhiều.
Một phần tôi cảm thấy chính sách của công ty chưa thỏa đáng và sức khỏe của mình về lâu dài sẽ không đáp ứng được công việc. Phúc lợi và lương khá ổn so với mặt bằng công việc chung ở Việt Nam nhưng tôi không muốn phải tiếp tục công việc này nữa, thấy stress khi khách cứ hỏi liên tục, phải giả lả trước mặt mọi người, trong khi bản thân chỉ muốn yên lặng, không muốn giao tiếp quá nhiều với đồng nghiệp sau khi kết thúc công việc hay tham gia nói những chuyện phiếm.
Tôi cũng có một nỗi sợ là bản thân đã ra khỏi thị trường lao động chung gần 3 năm, không cập nhật nhiều về kỹ năng sẽ không thể nào tìm được công việc với mức lương như vậy. Trước đó tôi tốt nghiệp đại học, làm việc văn phòng gần hai năm, để tiến xa hơn ở công việc đó tôi nghĩ bản thân không quá hứng thú.
Tôi thật sự rất khổ sở vì không yêu thích công việc hiện tại nữa, lại chưa đủ khả năng và dũng khí để bước ra ngoài tìm cơ hội mới. Tôi không biết phải làm sao để tìm ra hướng đi cho cuộc đời mình. Tôi buồn và stress rất nhiều, gần như không còn động lực để làm công việc này nữa mà vẫn cần tiền để tự lo cho bản thân. Mong được các anh chị chia sẻ cùng, chân thành cảm ơn.
Hiền Nga 03/05/2026

Không thể ngừng yêu anh dù biết tiếp tục sẽ khổ

Dù biết tương lai phía trước không có gì chắc chắn nhưng tôi vẫn không thể khống chế cảm xúc của mình.
Tôi 30 tuổi. Anh 36 tuổi, ly hôn bốn năm trước, con gái anh học lớp năm và ở cùng mẹ. Vợ cũ anh đã tái hôn sau đó hai năm. Trước tôi, anh từng gặp và yêu một người phụ nữ khác lớn tuổi hơn và có con riêng, cũng từng muốn lập gia đình lần nữa với người ấy nhưng vì nhiều lý do... Đọc thêm

Nếu con không đỗ trường chuyên cấp ba, tôi hướng đi học nghề

Tôi động viên, khuyên bảo các cháu nhiều, nói hết lớp 9 nghỉ học không phải ở nhà chơi mà là đi học nghề.
Đọc bài viết của cháu trai bị cậu mắng vì nghỉ học, tôi xin kể chuyện của mình. Tôi có cháu trai học lớp 7 và cháu gái học lớp 10. Tôi khuyên cháu nghỉ học từ lớp 9 vì học kém. Cháu trai ở lại lớp 6 học thêm năm nữa. Cháu gái vừa đủ điểm đỗ cấp 3 nhưng do thừa chỉ... Đọc thêm

Con trai xin tôi nghỉ học ở Việt Nam, sang Đức học nghề

Trên trang của trường thông báo cháu còn nợ 11 triệu đồng tiền học các môn ngoại khóa và trong cả học kỳ đã nghỉ hơn 20 tiết học.
Tôi có một con trai, 19 tuổi, đang học đại học tại thành phố lớn. Gia đình tôi ở tỉnh lẻ, tháng 8 năm 2023, gia đình rất vui vì cháu lớn đỗ đại học với mức điểm vừa đủ của ngành học mà theo nhiều người là có tương lai việc làm sau này (ngành... Đọc thêm

Em sợ sau khi ra trường phải đi làm xe ôm công nghệ

Em sợ mình không đủ giỏi hoặc không kịp để cạnh tranh với người khác khi ra trường.
Em là sinh viên năm thứ ba ngành kỹ thuật đang khá "hot" trong những năm gần đây. Hai năm đầu đại học, em học tương đối tốt, chỉ tập trung vào việc học trên trường, thầy cô giao gì làm đó, không suy nghĩ nhiều về định hướng tương lai. Em từng hai lần nhận học bổng nên có thể nói nền tảng học... Đọc thêm

Bạn trai không nghề nghiệp nhưng luôn muốn tôi nghỉ việc rồi cưới

Anh đến nhà vào ngày giỗ cha tôi, thấy mọi người làm anh lảng ra chỗ khác, khi ăn nhậu thì kêu mãi mới rời ghế và lên võng ngủ.
Tôi và anh biết nhau được 5 năm qua mạng xã hội. Anh 35 tuổi, tôi 31 tuổi. Tôi tốt nghiệp sư phạm nhưng chọn làm tư nhân, có chút ít tích lũy, ngoại hình bình thường, vui vẻ, hay giúp đỡ mọi người, hay lo xa. Anh học hết cấp hai, vui vẻ, thật thà (theo tôi... Đọc thêm