Home
Menu

Tôi sẽ đánh mất bạn gái nếu vào Nam dạy học

Đứng giữa việc làm nghề giáo theo nguyện vọng của bố mẹ và ở bên người yêu, tôi phải làm sao?
Tôi là giáo viên dạy hợp đồng, 28 tuổi, sinh ra ở miền Trung. Bố mẹ tôi là nông dân. Gia đình có năm chị em, tôi là con trai duy nhất nên bố mẹ gửi gắm tất cả mong muốn của mình vào tôi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai chị đầu học hết cấp hai đã vào Sài Gòn làm công nhân để phụ giúp gia đình. Ngày tiễn hai chị vào Nam, tôi còn nhớ bố mẹ khóc vì không thể lo cho các con học hành đến nơi đến chốn. Những bữa cơm tối, bố mẹ vẫn nhắc ba chị em tôi cố gắng học hành để mai sau không vất vả như bố mẹ.
Hai chị kế tôi người tốt nghiệp cấp ba xong đi làm nuôi em, chị còn lại học xong cao đẳng nhưng vẫn không xin được việc nên cũng đi làm công nhân và lần lượt lập gia đình. Mọi niềm tin và hy vọng bố mẹ đặt lên vai tôi, đứa con trai được học hành bài bản nhất. Tôi theo học ngành sư phạm vì đỡ tốn kém và đúng với sở thích của bản thân. Tôi luôn cố gắng học tập để không phụ lòng bố mẹ, sau này xin việc được dễ dàng hơn.
Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại giỏi, được một người bà con bên ngoại xin dạy hợp đồng ở một huyện miền núi Tây Nguyên, thế nhưng tôi biết để vào biên chế lại là một câu chuyện dài và vượt quá khả năng của gia đình mình. Trong hai năm dạy học, tôi đã thử thi viên chức một số tỉnh gần nhà nhưng không đỗ. Bạn bè khuyên tôi vào Nam dạy học vì trong đó mới có nhiều cơ hội cho những người trẻ không có nhiều mối quan hệ và tiền bạc như tôi.
Thế nhưng tôi đang mắc kẹt giữa sự nghiệp và tình duyên. Quả là lúc thực tập cuối khóa tới nay, tôi yêu một cô bạn cùng khóa, giờ em đỗ viên chức ở một tỉnh khác gần nhà. Chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc trong tình yêu và tình cảm rất sâu nặng nên đã dự tính tới chuyện trăm năm. Giờ tôi đứng giữa ngã ba đường, nếu muốn tiếp tục nghề dạy học theo nguyện vọng của bố mẹ và sở thích của mình thì chỉ có thể vào Nam. Thế nhưng vào đó gần như tôi sẽ phải chia tay người yêu, cô ấy sẽ không bỏ việc để mạo hiểm theo tôi được. Tôi đang rất rối, không thể suy nghĩ được điều sáng suốt, rất mong được các bạn chia sẻ.
Hoàng Thành 14/09/2024

Con trai xin tôi nghỉ học ở Việt Nam, sang Đức học nghề

Trên trang của trường thông báo cháu còn nợ 11 triệu đồng tiền học các môn ngoại khóa và trong cả học kỳ đã nghỉ hơn 20 tiết học.
Tôi có một con trai, 19 tuổi, đang học đại học tại thành phố lớn. Gia đình tôi ở tỉnh lẻ, tháng 8 năm 2023, gia đình rất vui vì cháu lớn đỗ đại học với mức điểm vừa đủ của ngành học mà theo nhiều người là có tương lai việc làm sau này (ngành... Đọc thêm

Chồng tôi được dạy rằng 'vợ chồng chỉ là cái áo mặc vào cởi ra'

Tôi ôm con ly thân cho chồng thời gian đánh giá lại câu nói truyền đời đó của ông bà.
Tôi và chồng từng suýt ly hôn vì nhà chồng có truyền thống dạy đàn ông trong dòng họ rằng: "Anh em mới là máu mủ ruột rà, còn vợ chồng chỉ là cái áo mặc vào cởi ra". Tôi ôm con ly thân cho chồng thời gian đánh giá lại câu nói truyền đời đó của ông bà.
Một ngày, chồng tôi bị bệnh nặng, chưa kịp... Đọc thêm

Có nên tỏ tình với bạn nam học cùng

Tôi thích cậu ấy lắm nhưng lại sợ tỏ tình sẽ bị từ chối, mất tình bạn, rồi khiến cả hai khó xử, đi vào ngõ cụt.
Tôi thích cậu ấy nhưng mãi đến khi cả hai hết lớp 12 tôi mới nhận ra điều đó. Lúc trước tôi rất ghét chuyện tình yêu, cảm thấy nó thật vô nghĩa và những ai đang yêu chỉ là họ đua đòi cho bằng bạn bằng bè. Đến khi tới cuối cấp 3, tôi chợt nhận ra bản thân... Đọc thêm

Cách dạy cháu tôi thành học sinh xuất sắc

Cháu gái học gần hết lớp một vẫn chưa thành thạo đánh vần những vần khó, tôi dạy cháu học đến lớp 2 cháu đã là học sinh xuất sắc.
Đọc bài: "Con học kém, vợ chồng tôi cãi nhau mỗi ngày", tôi thấy đây là một vấn đề có thể giúp ích nhiều người, có tác động thay đổi quan điểm giáo dục, thay đổi cuộc đời của nhiều đứa trẻ nên xin chia sẻ câu chuyện của cháu gái mình, hy... Đọc thêm

Dạy con học khiến tôi muốn trầm cảm

Lúc chỉ con học, nhà tôi như gây lộn, cố gắng nhẹ nhàng nhưng con làm sai, phải la hét, có khi đánh cho một cây mới chịu tập trung.
Con trai tôi chín tuổi, học lớp ba, khiến tôi rất mệt mỏi. Con rất hiểu chuyện, hiền lành, biết yêu thương, giúp đỡ người khác. Con hỏi bạn (tôi nghe được) rằng nếu bạn có nhiều tiền sẽ làm gì. Bạn nói mua đồ ăn. Còn con nói sẽ xây nhà dưỡng lão để... Đọc thêm