Bà nội của con tôi là người ghê gớm
Bà muốn bố của con tôi phải lo cho em gái và gia đình, còn con gái của chúng tôi thì ai lo cũng được.
Tôi 21 tuổi, có mối tình từ năm 18 tuổi, bạn trai là con trai duy nhất trong gia đình, ngoài ra có một em gái. Ban đầu, anh thường đến nhà tôi ăn cơm, nhưng mẹ anh thường nhắn tin bóng gió rằng tôi "cướp" con trai bà, rằng trước đây anh luôn về nhà ăn cơm với mẹ. Đến năm thứ ba quen nhau, tôi mang thai, cả hai quyết định giữ lại bé. Trong thời gian tôi mang thai, mẹ anh nấu đồ ăn cho tôi, tôi rất biết ơn về điều đó. Tuy nhiên, sau khi sinh con gái, mẹ anh bộc lộ tính cách khó chịu, khiến tôi gần như trầm cảm sau sinh. Khi tôi còn ở bệnh viện, bà chỉ đến vài tiếng, không chăm sóc tôi hay bé. Về nhà, bà chỉ tắm và hơ cho cháu rồi về, không như lời bà nói trước đó.
Gia đình tôi mua máy hút sữa, khi biết bà đã liếc tôi ngay lập tức. Tôi ở cữ, ba của bé chăm sóc con thì bà kêu anh về nhà ngủ, vì nhà chỉ còn bà và em gái. Sau một tháng, bà xin cho tôi và bé về nhà bà ở nhưng gia đình tôi không đồng ý, bởi trước đó đã thống nhất sau khi bé cứng cáp thì tổ chức lễ cưới và tôi sẽ ở nhà mình rồi bắt rể. Bà đồng ý nhưng sau khi bị từ chối, bà không thăm cháu hay mua gì cho cháu, nói ba tôi không tôn trọng bà, dù trong 3-4 năm quen nhau bà chưa từng đến nhà tôi hay làm lễ gì.
Hiện tại, bé đã 5 tháng. Trong thời gian này, ba của bé thường xuống nhà tôi chăm sóc con, có khi ở lại hai ba ngày. Bà nhắn tin bóng gió rằng anh không biết nhà cửa, không biết cha mẹ. Tôi không hiểu việc ba chăm sóc con có gì sai mà bà không thích. Bà muốn anh lo cho em gái và gia đình, còn con gái anh thì ai lo cũng được. Tôi thắc mắc tại sao bà, cũng là mẹ và bà, lại không muốn ba ruột chăm sóc con gái mình.
Gần đây, ba của bé không làm tròn trách nhiệm. Khi bé bệnh, ba mẹ ruột tôi chở đi khám; tã, sữa cũng do gia đình tôi lo. Trong tiệc đầy tháng, anh không phụ giúp gia đình tôi. Khi mẹ anh xuống, ba tôi bức xúc nên có lời qua tiếng lại. Sau đó, bà nhắn tin kêu tôi về nhà bà ở, đợi bé một tuổi sẽ làm đám cưới. Bà nói ba tôi không coi trọng ba của bé, nên sẽ không cho anh xuống nữa.
Tôi lo lắng nếu nghe lời bà, bỏ gia đình để về nhà bà, họ hàng sẽ nghĩ gì về mình? Tôi không chấp nhận việc bà coi con mình là con vàng con bạc, còn con người khác thì không phải con. Tôi chưa từng bắt anh chọn giữa mình và gia đình, vậy tại sao gia đình anh lại bắt tôi bỏ gia đình để theo họ? Từ hôm đó, anh cũng không xuống thăm hay chăm con. Tôi và gia đình mình có sai không? Tôi nên dừng lại và làm mẹ đơn thân được không?
Quỳnh Hoa 06/02/2025Không ngờ có ngày tôi lại ngồi 'ghế nóng của mẹ chồng '
Sau một thời gian, tôi và mẹ chồng hiểu nhau rồi thì chỉ có tình thương yêu, nhưng cũng sóng gió mất vài năm mẹ con mới hiểu được nhau.
Bài: "Ngày mới về làm dâu, tôi đi một bước, mẹ chồng theo một bước", nhận được nhiều bình luận, Tâm sự xin trích những bình luận nổi bật nhất gửi tới bạn đọc.
Bố mẹ tôi hiền lành lại gặp con dâu không biết điều
Nhà tôi khá giả nhưng...
Đọc thêm'Người nổi tiếng' đã có người yêu vẫn chat với tôi hàng ngày
Tôi quen một bạn gái qua ứng dụng hẹn hò trên mạng, em có rất nhiều điểm chung với tôi, cả hai nói chuyện với nhau vui vẻ.
Sau một thời gian tôi nhận ra hình ảnh của em đăng lên mạng xã hội toàn là hình của một người khá nổi tiếng trên truyền hình, nhưng bạn bè của em khá ít, cũng không mấy người biết đến. Tôi không biết là trang cá nhân của em hay em mạo danh người nổi tiếng. Rồi...
Đọc thêmCuộc sống của tôi chẳng có gì ngoài nỗi buồn
Tôi 34 tuổi, không có mục đích gì trong cuộc sống, công việc, người lúc nào cũng trong trạng thái chán nản vì hoàn cảnh gia đình.
Bố mẹ không hạnh phúc, tuổi cao, tôi là con một. Bố sống vô trách nhiệm, hay ba hoa, sĩ diện, 80 tuổi còn cặp kè theo kiểu ngày nào cũng gọi điện cho bà kia dù đang sống cùng mẹ. Công việc của tôi cũng không có phát triển gì.
Tôi thấy mình lành lành nên hơi...
Đọc thêmBạn gái chia tay tôi vì không chịu nổi áp lực của bố
Trước mắt tôi chỉ toàn màu đen, cảm giác thất vọng bao trùm khi mọi sự cố gắng tưởng chừng có kết quả rồi lại đổ vỡ ngay trước mắt.
Tôi 25 tuổi, bạn gái 26 tuổi. Tôi ở tỉnh lên TP HCM học đại học, em sinh ra và lớn lên tại TP HCM. Hai đứa học cùng trường, cùng ngành, sau đó đi thực tập chung công ty rồi quen nhau. Lúc đầu ba của bạn gái ngăn cản, rồi thấy chúng tôi thương nhau...
Đọc thêmCăn hộ của vợ chồng em tôi thành 'nhà trọ' cho họ hàng bên nội
Gia đình chồng em xuất thân từ nông thôn, có nhiều tư tưởng và thói quen khác biệt, rất coi trọng họ hàng, làng xóm, đám giỗ, ngày tết.
Sau khi đọc bài: "Chia tay sau khi hai gia đình gặp nhau vì không môn đăng hộ đối", tôi xin kể câu chuyện nhỏ của hai người em, để mọi người cùng tham khảo. Em gái xuất thân từ một gia đình trung lưu ở thành phố lớn, tốt nghiệp đại học top đầu. Em...
Đọc thêm