Home
Menu

Chồng lười đánh răng khiến tôi thấy ghê mỗi khi anh muốn hôn

Buổi sáng anh dậy là đánh răng súc miệng đầy đủ nhưng tối ăn cơm xong, anh hay nằm xem điện thoại, lướt tin rồi ngủ luôn.
Tôi 36 tuổi, kết hôn được 11 năm, hai con học tiểu học, kinh tế không dư dả nhưng ổn định. Chồng tôi làm kỹ thuật, tính hiền, không rượu chè quá đà, không bài bạc, không có các mối quan hệ bên ngoài. Anh đi làm về là ở nhà với vợ con, nhìn chung là người chồng mà nhiều người vẫn khen là "lành".
Rắc rối của chúng tôi không đến từ chuyện lớn, mà bắt đầu từ những điều rất vụn vặt trong sinh hoạt hàng ngày. Chồng khá xuề xòa trong chuyện vệ sinh cá nhân nhưng tôi chưa thấy quá khó chịu, cho tới gần đây, anh dần dần lười vệ sinh răng miệng. Buổi sáng anh dậy là đánh răng súc miệng đầy đủ nhưng tối ăn cơm xong, anh hay nằm xem điện thoại, lướt tin rồi ngủ luôn. Có hôm nằm ấm chỗ rồi, tôi giục đi đánh răng nhưng anh nằm ì không chịu dậy. Tôi nhắc nhiều lần, từ nhẹ nhàng đến cằn nhằn mà anh chẳng thay đổi. Có hôm tôi còn nửa đùa nửa thật chê anh miệng hôi. Anh cười cười, bảo tôi khó tính, rồi để đó.
Vợ chồng tôi trước giờ đều thích hôn môi nên tôi luôn chú ý vệ sinh răng miệng cẩn thận. Nhưng việc anh lười đánh răng khiến tôi thấy ghê ghê và không muốn tiếp xúc thân mật nữa. Có lần tôi đang dọn bếp, anh từ phía sau ôm lấy, cúi xuống hôn má rồi tìm cách hôn môi. Tôi né sang bên. Anh chép miệng, tỏ vẻ không vui, rồi bỏ ra ghế ngồi xem tivi.
Mỗi khi anh muốn gần gũi, tôi lại nhắc: "Anh đánh răng đi đã", anh không chịu đi, bảo mất hứng, mai đánh. Tôi cũng đành chịu, nhưng khi anh muốn hôn thì tôi sẽ né tránh. Dần dần, chuyện sinh hoạt vợ chồng không còn nồng nhiệt như trước mà qua loa hơn và tần suất giảm hẳn. Tôi biết chồng không vui nhưng chính tôi cũng không thoải mái. Tôi phải làm sao để cải thiện tình hình này đây?
Thảo Ly 09/01/2026

Giờ tôi có thể mua nhiều món ngon, tiếc rằng răng ba mẹ đã yếu

Thập niên 90, gia đình tôi rất nghèo, ba mẹ luôn cố gắng cho anh em tôi ăn học dù chạy ăn từng bữa.
Nhìn thấy được nỗi vất vả của ba mẹ nên anh em tôi chú tâm học hành đến nơi đến chốn. Món nào ngon ba mẹ đều dành cho chúng tôi, nói là ngon nhưng chỉ con cá, miếng thịt heo và cơm không độn khoai lang thôi. Chúng tôi thời đó ngây thơ, đâu biết gì, cứ thế ăn mà không suy nghĩ. Đôi lúc... Đọc thêm

Chồng vũ phu, chị chồng ghê gớm, tôi muốn từ bỏ cuộc hôn nhân

Vừa rồi chồng đi chơi, tôi gọi về, vậy mà anh đánh tôi "thừa sống thiếu chết", chảy máu tai, đi khám bác sĩ bảo thủng màng nhĩ.
Tôi 35 tuổi, chồng 37 tuổi, có một con trai và một con gái. Trước đây tôi làm nhân viên cho công ty của Hàn Quốc, thu nhập cũng khá; chồng làm công nhân, thu nhập chỉ đủ ăn. Gia đình chồng có bố mẹ chồng, anh trai (lấy hai vợ nhưng cũng không ai ở được), chị... Đọc thêm

Không ngờ có ngày tôi lại ngồi 'ghế nóng của mẹ chồng '

Sau một thời gian, tôi và mẹ chồng hiểu nhau rồi thì chỉ có tình thương yêu, nhưng cũng sóng gió mất vài năm mẹ con mới hiểu được nhau.
Bài: "Ngày mới về làm dâu, tôi đi một bước, mẹ chồng theo một bước", nhận được nhiều bình luận, Tâm sự xin trích những bình luận nổi bật nhất gửi tới bạn đọc.
Bố mẹ tôi hiền lành lại gặp con dâu không biết điều
Nhà tôi khá giả nhưng... Đọc thêm

Bà nội của con tôi là người ghê gớm

Bà muốn bố của con tôi phải lo cho em gái và gia đình, còn con gái của chúng tôi thì ai lo cũng được.
Tôi 21 tuổi, có mối tình từ năm 18 tuổi, bạn trai là con trai duy nhất trong gia đình, ngoài ra có một em gái. Ban đầu, anh thường đến nhà tôi ăn cơm, nhưng mẹ anh thường nhắn tin bóng gió rằng tôi "cướp" con trai bà, rằng trước đây anh luôn về nhà ăn cơm với mẹ. Đến năm thứ ba quen nhau,... Đọc thêm

Ba tháng vợ đánh răng một lần

Tắm thì 10-20 ngày vợ mới tắm gội; tôi góp ý thì vợ nói sợ nước, nhưng tôi biết là vì lười.
Tôi 44 tuổi, vợ kém 3 tuổi. Vợ tôi rất ngang bướng, không chịu nghe ai góp ý dù sai hay đúng, đã làm là quyết làm. Tôi có xưởng sản xuất đồ gỗ và cửa hàng để bán, vợ đòi mở quán phở, tôi can và phân tích đủ kiểu, kết luận sẽ lỗ và dẹp tiệm, vợ vẫn quyết mở. Sau chừng một... Đọc thêm