Vợ cũ quá ác khi lấy chồng mới nhưng không mang theo con
Nghe người ta nói con trẻ không được ở với mẹ thì ở với cha nhưng giờ con tôi thật sự chua xót.
Tôi gần 40 tuổi. Vợ cũ lấy chồng mới sau chia tay gần 12 năm. Chúng tôi có một con chung gần 12 tuổi, cũng là 12 năm tôi đi về thăm con nhưng chưa từng được đón con về nội chơi. Ngày con còn bé, mẹ con đi làm xa, tôi rủ con về chơi thì ông bà ngoại không cho. Lúc ra về, con khóc mà tôi đứt ruột. Đến cách đây hơn hai năm, tôi xuống nói chuyện với ông bà ngoại và muốn xin mẹ con cho con về nội chơi, mẹ con chửi tôi không tiếc lời. Buồn hơn là con đang đứng đó.
Trước đến giờ, tôi vẫn đi về thăm nom con, không được quá nhiều vì tôi đi làm xa nhưng một năm khoảng mười lần trên 12 tháng, lễ tết vẫn xuống thăm mua quần áo. Năm học mới, tôi thường cho một khoản tiền, không quá lớn nhưng gọi là tiền sách vở, học hành. Tôi không qua lại thường xuyên được, thôi thì nhờ ông bà và mẹ cháu nuôi nấng, dạy dỗ. Tôi nói rõ như vậy để mọi người hiểu được con là một phần cuộc sống của tôi.
Tháng trước tôi xuống thăm, ông ngoại con nói mấy hôm nữa trời mát cho con về chơi với ông bà nội và chú thím. Chú nó cũng thi thoảng xuống thăm. Tôi mới nói "thế còn mẹ con". Ông nói để ông bảo cho. Nhưng thật ra tôi tìm hiểu, mẹ con vừa lấy chồng mới và không mang con theo. Tôi không trách cứ hay buồn gì cả vì thực lòng tôi cũng mong mẹ con sớm xây dựng hạnh phúc mới. Chúng tôi chia tay đã quá lâu. Phần tôi cũng có tìm hiểu vài người nhưng không đi đến đâu.
Về nguyên nhân sâu xa đổ vỡ hôn nhân, chỉ người trong cuộc hiểu rõ, nhưng thú thực sau này suy nghĩ lại, tôi thấy chuyện không quá lớn để mẹ con đối xử với tôi và con như vậy. Tôi nói vậy không có ý che đậy lỗi lầm nhưng hôn nhân không hạnh phúc cũng không hẳn từ một phía. Mười hai năm qua là cả một quãng thời gian dài, cả tuổi thơ con, tôi không thể nào bù đắp được. Nghe người ta nói con trẻ không được ở với mẹ thì ở với cha nhưng giờ con tôi thật sự chua xót.
Tôi không có ý định giành con về nuôi vì tôi đi làm xa để con ở nhà với ông bà nội thì khác nào con ở với ông bà ngoại và con đã quen nếp sống dưới đó, sẽ không bị đảo lộn. Tôi chỉ thấy mình may mắn vì sắp được đón con về chơi nhưng cũng cảm thấy mẹ của con thực sự quá ác với con.
Xuân Lâm 23/08/2025Bạn gái báo tin mang thai khi tôi chuẩn bị ra nước ngoài theo đuổi ước mơ
Khi tôi chuẩn bị ra nước ngoài học tập và phát triển sự nghiệp, một tin không ngờ lại đến, bạn gái thông báo có thai.
Tôi 31 tuổi, từng có tuổi thơ không dễ dàng, thiếu thốn đủ điều. Chính vì vậy, tôi luôn mong muốn con cái sẽ sinh ra trong môi trường đầy đủ và có cơ hội phát triển tốt hơn. Thế nhưng, khi tôi chuẩn bị lên đường đi nước ngoài để học tập và phát triển sự...
Đọc thêmCó nên nghỉ việc khi không theo kịp những việc mới được giao
Đôi khi tôi thấy nản vì lang thang trên internet để đọc nhưng không hiểu về kỹ thuật sâu nên bế tắc.
Tôi học ngành ngôn ngữ Anh, lúc trước xin vào vị trí nhân viên ISO của một công ty về kỹ thuật sản xuất khuôn mẫu. Nhờ có kinh nghiệm thực tập công ty cơ khí trong thời gian chờ tốt nghiệp, tôi hiểu biết chút về đọc hiểu bản vẽ, các quy trình kỹ thuật. Ngoài duy trì các công việc...
Đọc thêmTôi mang thai, phải ăn theo đúng lịch mẹ chồng đưa ra
Từ những bữa ăn bị ép buộc đến cảnh cãi vã ồn ào, tôi lo sợ tâm lý tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến con.
Tôi và chồng mới đăng ký kết hôn tháng năm vừa rồi sau nhiều tháng sống thử và đang có thai nhi 35 tuần tuổi. Vợ chồng ngang tuổi nhau nhưng nhà anh luôn tính tuổi âm và bắt tôi gọi chồng là anh (vì tuổi âm lớn hơn) ngay từ ngày đầu ra mắt nhà trai. Điều kiện nhà anh kém hơn nhà...
Đọc thêmBạn gái mang theo hai người đàn ông dữ tợn tới gặp tôi lần cuối
Tôi cảm thấy đây không phải cuộc gặp bình thường nên trốn sang một góc rồi lẳng lặng bỏ về.
Tôi là kỹ thuật viên thiết kế đồ họa, 27 tuổi, làm việc trong một phòng studio nhỏ. Công việc của tôi đòi hỏi sự tỉ mỉ, sáng tạo và kiên nhẫn. Tôi quen cô ấy qua lời một người bạn. Ban đầu, mối quan hệ của chúng tôi khá khó khăn. Tôi không giỏi giao tiếp, còn cô ấy thì năng động,...
Đọc thêm30 tuổi vẫn sống phụ thuộc, tôi hoang mang khi chị gái lấy chồng
Tôi không biết mình sẽ làm gì bởi như đã thấy, ngoài chứng chỉ IELTS 6.5 ra, tôi không thấy bất kỳ lợi thế nào khác.
Tôi là cựu sinh viên của Học viện Ngân hàng, đã học sáu năm nhưng không thể tốt nghiệp. Tôi cảm thấy mình có mối quan tâm lớn hơn với ngoại ngữ, bao gồm tiếng Anh nhưng không tự tin bản thân có thể làm trợ giảng hay làm giáo viên. Vì thế tôi cố gắng thi IELTS, kết...
Đọc thêm