Home
Menu

Bố không đồng ý bạn gái tôi làm con dâu nếu em đi du học

Hầu hết bạn bè và người thân của tôi đều phản đối kịch liệt, nhất là bố tôi, ông cho rằng bạn gái tham vọng và không đáng tin.
Bạn gái 29 tuổi, tôi hơn em hai tuổi, công việc ổn định, thu nhập mỗi tháng 25 triệu đồng. Chúng tôi yêu nhau đến nay đã bốn năm. Gia cảnh hai bên không quá chênh lệch, tôi là con trai độc đinh ba đời, bạn gái là con một. Về học thức, tôi chỉ có bằng đại học ngành kỹ thuật. Còn bạn gái trong suốt bốn năm yêu đương đã tiến khá xa trên con đường học tập, em lấy thêm bằng thạc sĩ ngành tài chính, văn bằng hai ngành ngôn ngữ Anh, ngoài ra còn cả chứng chỉ sư phạm, lấy bằng IELTS và đang ôn thi lên cấp CFA.
Tôi thừa nhận bạn gái giỏi, kiên trì, cầu tiến. Hiện em làm việc fulltime ở công ty tài chính, buổi tối đi dạy thêm tiếng Anh. Tính em dịu dàng, nhỏ nhẹ, khéo léo nhưng cũng cứng rắn trong nhiều việc. Em có ít gánh nặng cả tinh thần lẫn tài chính và vẫn được bố mẹ lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ. Cũng chính vì được gia đình bao bọc như vậy, em chưa sẵn sàng làm đám cưới với tôi. Chúng tôi đã ngồi nói chuyện nghiêm túc nhiều lần nhưng vẫn không chốt được đám cưới.
Năm ngoái, em nói chưa cưới được vì chưa học xong văn bằng hai, sợ cưới rồi có con luôn sẽ ảnh hưởng đến việc thi cử. Tôi nghe vậy cũng xuôi. Năm nay, em lại nói đang dồn tâm sức vào thi lên cấp CFA nên không muốn bị phân tâm bởi bất cứ sự kiện lớn nào. Nhất là đám cưới là dịp trọng đại, em muốn lên kế hoạch chu toàn. Khi tôi kiên quyết sẽ làm đám cưới sau khi em thi CFA, thì em lại băn khoăn về việc tôi chưa có kế hoạch tiết kiệm hay mua nhà. Em sợ lấy chồng rồi vất vả hơn sống với bố mẹ, không đủ thời gian để vừa làm fulltime vừa dạy tiếng Anh như giờ nữa.
Tài chính của tôi chỉ có khoảng 1/4 để mua nhà nhưng sẽ được bố mẹ giúp đỡ và đủ điều kiện vay ngân hàng. Cho đến khi tôi nghiêm túc chạy đi chạy lại hỏi hồ sơ vay tiền để mua nhà luôn, em lại bộc bạch thú thực rằng đang có ý định học thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh ở nước ngoài trong vòng hai năm. Em không dám nói thật với tôi về lý do chưa muốn đám cưới vì sợ đi du học không thành, nhưng giờ đang có học bổng tốt nên em muốn apply. Em nói muốn xin ý kiến của tôi, nếu tôi đồng ý chờ em, em mới dám đi. Chúng tôi có thể đính hôn trước, rồi sau khi em về sẽ cưới nhau. Lúc đó em 31 tuổi, tôi 33 tuổi.
Tôi thấy mệt mỏi khi phải chạy theo những dự định của bạn gái nhưng hoàn toàn không muốn chia tay em. Bạn bè xung quanh nói rằng vấn đề có lẽ do tôi quá yêu em và tính tôi hiền lành nên không có được cái uy của đàn ông, luôn vô thức bị em lấn lướt mà không hề nhận ra. Hiện tôi suy nghĩ rất nhiều, không nỡ trói chân bạn gái và định sẽ đồng ý đính hôn trước khi em đi du học. Nhưng hầu hết bạn bè và người thân của tôi đều phản đối kịch liệt. Nhất là bố tôi, ông cho rằng bạn gái tham vọng và không đáng tin. Ông nói nếu bạn gái đi du học, ông sẽ không bao giờ chấp nhận em làm con dâu. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Khải Anh 26/08/2024

Sợ bố nghĩ con trai bị con dâu xúi giục nếu tôi xin ra riêng

Khi có vấn đề gì tranh cãi hoặc khác ý, bố thường tự quyết hoặc không chịu nghe ai.
Tôi là nam, mới lập gia đình được một năm, chưa có con và đang ở chung với nhà nội. Về nhà tôi, không có vấn đề gì lớn, mọi người khá yêu thương nhau. Chỉ có một vấn đề là bố tôi khá quân phiệt. Khi có vấn đề gì tranh cãi hoặc khác ý, bố thường tự quyết hoặc không chịu nghe ai. Đặc biệt... Đọc thêm

Dâu cũ, dâu mới 'đòi quyền lợi' vì con trai tôi vô dụng

Tôi sinh được hai cậu con trai; con út khiến tôi vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu thì con cả lại làm tôi buồn phiền bấy nhiêu.
Con trai cả sinh năm 1981, tôi cố gắng cho ăn học đến đại học. Con mê game, nợ môn, bị đuổi học, tôi xin mãi cuối cùng con cũng được đi học lại và tốt nghiệp. Đi làm được thời gian ngắn nhưng con nhảy vài công ty, chán rồi nghỉ việc nằm nhà để mẹ nuôi. Khi con... Đọc thêm

Tôi sẽ đánh mất bạn gái nếu vào Nam dạy học

Đứng giữa việc làm nghề giáo theo nguyện vọng của bố mẹ và ở bên người yêu, tôi phải làm sao?
Tôi là giáo viên dạy hợp đồng, 28 tuổi, sinh ra ở miền Trung. Bố mẹ tôi là nông dân. Gia đình có năm chị em, tôi là con trai duy nhất nên bố mẹ gửi gắm tất cả mong muốn của mình vào tôi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai chị đầu học hết cấp hai đã vào Sài Gòn làm công nhân để phụ... Đọc thêm

Nếu con không đỗ trường chuyên cấp ba, tôi hướng đi học nghề

Tôi động viên, khuyên bảo các cháu nhiều, nói hết lớp 9 nghỉ học không phải ở nhà chơi mà là đi học nghề.
Đọc bài viết của cháu trai bị cậu mắng vì nghỉ học, tôi xin kể chuyện của mình. Tôi có cháu trai học lớp 7 và cháu gái học lớp 10. Tôi khuyên cháu nghỉ học từ lớp 9 vì học kém. Cháu trai ở lại lớp 6 học thêm năm nữa. Cháu gái vừa đủ điểm đỗ cấp 3 nhưng do thừa chỉ... Đọc thêm

Không làm nghiên cứu khoa học, có nên học tiến sĩ?

Học rồi tôi có bỏ cuộc không, tấm bằng tiến sĩ sẽ giúp cho sự nghiệp tôi ra sao, xin nói thêm nay tôi 28 tuổi.
Năm 2018, tôi tốt nghiệp cử nhân Triết học hệ chính quy tại một trường đại học uy tín. Sau 3 tháng ra trường, tôi cứ mãi loay hoay tìm việc, một phần vì không có kinh nghiệm, không có kỹ năng, yếu ngoại ngữ, phần vì không có mối quan hệ. Tôi bắt buộc bản thân phải lựa chọn... Đọc thêm