Home
Menu

Bạn gái bỏ, không nhà cửa, chẳng việc làm, tôi sống sao ở tuổi 24

Tôi đang cô đơn trống trải, không anh chị em bạn bè, lông bông ở chốn Sài thành, cảm thấy bế tắc.
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung. Tôi ước thời gian quay trở lại để sửa chữa những sai lầm đã gây ra. Ba mẹ kỳ vọng về tôi quá nhiều để giờ đây tôi chẳng làm được gì báo hiếu. Lúc trước tôi có tính đổ lỗi nên thất bại, đó là tính xấu mà tôi không thể vượt qua được.
Lúc còn là sinh viên, tôi quen một người con gái. Người đó rất xinh, lời ăn tiếng nói khéo léo, tính tình hiền lành, ngoan ngoãn. Trong thời gian đó, tôi không biết trân trọng tình yêu mình đang có, khi mâu thuẫn tôi có chửi em mấy câu. Nhìn em ấy khóc mà tôi cảm thấy tổn thương, càng yêu em nhiều hơn. Em quan tâm tôi rất nhiều, thế nhưng em cũng bỏ tôi mà đi. Tôi cảm thấy hối tiếc. Ba năm rồi tôi không quen một ai bởi hình bóng em cứ hiện lên trong đầu tôi như thời hai đứa còn ở bên nhau.
Từ ngày tôi chia tay với người yêu, hay đi nhậu với bạn bè, rồi dính vào cờ bạc, bỏ học. Tôi chưa bao giờ định hướng được tương lai, cứ ham chơi mãi. Những ngày tháng ăn chơi, tôi cũng làm được tiền nhưng không dư đồng nào. Bạn thân chửi tôi không biết tính toán, tôi chỉ biết im lặng. Giờ 24 tuổi, tôi không có gì trong tay, không công ăn việc làm, chẳng có chỗ ở. Phải làm sao để vực dậy cuộc sống? Mong được các bạn chia sẻ.
Duyên Hải 21/01/2026

Tủi thân khi thấy bạn bè đã có nhà cửa, công việc ổn định

Càng thêm tuổi, em lại sợ vẫn ở lại thành phố, luẩn quẩn mãi ở phòng trọ, chưa có nhà cửa đàng hoàng, công việc ổn định, lập gia đình.
Em 24 tuổi, ra trường năm 22 tuổi, ngành ngôn ngữ Anh. Hiện tại, ban ngày em dạy tiếng Anh mầm non, tối dạy trung tâm tiếng Anh. Tuy nhiên, lương tháng chỉ 8-9 triệu đồng. Em dự định thi viên chức trong TP HCM nhưng còn e dè quá nên chưa đăng ký. Vậy nên... Đọc thêm

Tiền tôi lo, việc tôi gánh nhưng chồng vẫn tự hào khoe 'nhà cửa anh lo hết'

Tôi thấy mình không khác gì osin cao cấp, vừa đi làm, vừa làm việc nhà, vừa chăm con, vừa gánh cả chuyện đối nội đối ngoại.
Tôi 36 tuổi, có hai con (lớp sáu và lớp hai). Cả hai vợ chồng đều đi làm ở thành phố, thu nhập trung bình, đủ duy trì cuộc sống chứ không dư dả. Tôi làm văn phòng, lương hơn 10 triệu, còn chồng làm xây dựng tự do, công việc bấp bênh, tháng có tháng không.
Từ... Đọc thêm

Chồng khóa cửa để hai con 4-5 tuổi trong nhà rồi đi nhậu

Bình thường chồng tôi thương yêu con cái nhưng cứ có ai gọi đi nhậu hay rủ đi chơi là sẵn sàng đi, không cần biết vợ con ra sao.
Vợ chồng tôi sống với nhau hơn 20 năm. Tính anh ham vui và yếu đuối, bản chất tốt tính, không hại ai bao giờ nhưng để vun vén gia đình thì tôi thấy anh cứ vô tư kiểu gì đó. Từ lúc mới lấy nhau, chỉ vì tính ham vui mà vợ chồng nhiều lần cãi vã. Bình thường... Đọc thêm

Chán vợ vì em không chịu đi làm, lười dọn dẹp nhà cửa

Mỗi ngày về nhà thấy cảnh nhà cửa lộn xộn, vợ thì nói hoài không thay đổi tích cực chút nào nên càng ngày tôi càng thấy chán vợ.
Tôi và vợ cưới nhau hơn 5 năm, có bé gái 3 tuổi rất dễ thương, kháu khỉnh. Vợ tôi hiền hậu, dễ thương. Trước đây, khi gặp vợ lần đầu, tôi chỉ ấn tượng rằng sao cô gái này nhìn hiền lành thế. Khi đó tôi đang thích một bạn nữ khác cùng công ty... Đọc thêm

Có nên rời nơi an cư về quê mở cửa hàng ở tuổi ngoài 40

Chúng tôi có căn nhà nhỏ đủ ở, không nợ nần gì, mỗi năm vợ chồng tôi tiết kiệm được khoảng 70 triệu đồng.
Vợ chồng tôi đang sống và làm việc tại một thành phố ở Tây Nguyên. Chồng tôi 45 tuổi, là kỹ sư cho công ty tư nhân; tôi 41 tuổi, là nhân viên văn phòng, có hai con học trường công lớp 8 và lớp 4. Tổng thu nhập bình quân của vợ chồng tôi khoảng 23 triệu mỗi tháng. Chúng tôi... Đọc thêm