Phải làm sao để bà nội 82 tuổi dừng bán vé số
Nội tôi không chịu ngồi trong bóng mát, bà thường ngồi sát vỉa hè để người mua dễ thấy.
Nhà nội tôi ở TP HCM. Ông nội 90 tuổi, bà nội 82 tuổi, có tất cả 5 người con gồm ba tôi (con cả) và các cô chú. Ba tôi và cô ba ở riêng, các cô chú khác sống chung với ông bà nội (gồm gia đình cô Tư, còn cô Năm và chú Út độc thân). Cô Tư bán nước xe đẩy vỉa hè, gần đây vì áp lực nợ nần (cho con ăn học) nên cô bán thêm vé số.
Bà nội tôi thấy vậy nên ra ngồi bán cùng. Người ta thấy thương người già nên mua nhiều hơn so với cô tôi bán, mỗi ngày nội bán được khoảng 200 tờ, lời được 200 ngàn đồng.
Tôi và ba đã khuyên rất nhiều nhưng nội vẫn không chịu nghỉ bán ở nhà. Tôi cũng nhờ cô Tư khuyên, tất nhiên không hiệu quả. Ba tôi là con cả nhưng cũng không muốn lên tiếng vì không muốn làm khó cô Tư. Điều tôi lo lắng là nội đã lớn tuổi, ngồi ngoài đường nắng nôi, khói bụi rất dễ bệnh. Người già chỉ cần bệnh một trận là xuống sức nhiều lắm.
Ngoài ra, trước giờ, khi nội bệnh, chi phí đều là nhà tôi lo, các cô chú đều khó khăn nên không ai hỗ trợ được. Tôi đã nghĩ đến việc cho nội tiền, xem như thay cho tiền đi bán vé số, nhưng số tiền 6 triệu đồng mỗi tháng là lớn đối với tôi. Tôi phải làm sao trong việc này? Rất mong nhận được tư vấn của anh chị, xin chân thành cảm ơn.
Quốc Huy 07/01/2025Sau sinh 6 tháng, chồng vẫn dửng dưng chuyện chăn gối với tôi
Thỉnh thoảng tôi gợi ý một chút, kiểu ôm ấp hay nói đùa thôi nhưng chồng không có phản ứng gì mấy.
Tôi cưới chồng được hơn một năm, cưới xong chưa lâu thì có em bé luôn. Thai kỳ của tôi không ổn định lắm nên hai vợ chồng gần như phải giữ cho nhau suốt thời gian mang thai. Đến giờ, tôi sinh em bé được 6 tháng rồi, tính ra cũng hơn một năm hai vợ chồng gần như sống tình đồng chí...
Đọc thêmMột tin nhắn của mẹ bạn trai khiến tôi dừng mối tình năm 27 tuổi
Anh níu kéo rất nhiều nhưng tôi không muốn ai làm tổn thương tự trọng của mình, đặc biệt là ba mẹ tôi, mối tình này khó có kết quả.
Hôm nay cuối tuần, đọc bài viết: "Tôi không hạ tiêu chuẩn chọn chồng dù đã 29 tuổi", tự nhiên tôi cũng muốn chia sẻ chút về cuộc đời mình. Tôi 34 tuổi vẫn độc thân một cách đúng nghĩa rất lâu rồi, không biết chính xác khi nào, chỉ biết rất lâu....
Đọc thêmLàm sao để vui và hạnh phúc khi không có nổi một người bạn
Nhiều lúc rảnh, muốn rủ ai đó đi ra quán cà phê hoặc thèm đi ăn gì thì ới nhau mà cầm điện thoại lên rồi chẳng biết gọi ai.
Không tính đến những mối quan hệ đồng nghiệp thì tôi không có một người bạn nào có thể nói chuyện, gọi nhau đi cà phê mà không phải do dự gì. Tôi là nữ, 30 tuổi, làm văn phòng. Ngày trước tôi làm ở thành phố lớn, có vài người bạn có thể gọi là thân...
Đọc thêmLàm sao để quên đi nỗi đau và sống an yên
Đến giờ, khi đã sống bên nhà chồng, tôi vẫn đau khổ và tủi thân vì những gì mọi người ở nhà đẻ đã gây ra cho tôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình có 6 người con, 5 người con gái, một người con trai, tôi là con gái út. Gia đình tôi làm nông, cũng thuộc diện khá giả trong làng. Sau này khi xây nhà mới xong, mọi việc làm ăn dần không được thuận lợi nữa. Tôi hiện tại 29 tuổi, đã lập gia...
Đọc thêmLàm sao để vượt qua nỗi sợ hãi nợ nần
Nhìn lại năm vừa qua, khoản nợ đã lên gần 300 triệu đồng, trong đó chủ yếu vay người thân, khoảng 30 triệu đồng vay tín chấp ngân hàng.
Tôi có xưởng sản xuất quảng cáo và nội thất nhỏ, có vợ và con nhỏ 10 tháng tuổi, thu nhập hàng tháng 30-40 triệu đồng. Vợ tôi chăm con nhỏ nên không giúp được gì trong công việc và tài chính, một mình tôi bươn chải. Do tính chất công việc lúc nào...
Đọc thêm