Lỡ dại trước ngày cưới với chồng cũ, con gái không phải của chồng hiện tại
Đôi mắt đen, hàng lông mày đậm, chiếc cằm hơi chẻ... tất cả như sao chép lại từ chồng cũ.
Tôi viết những dòng này trong tâm trạng rối bời, mệt mỏi và nặng nề chưa từng có. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều thấy mình như đứng giữa hai lằn ranh: một bên là sự bình yên mà chồng hiện tại mang đến, một bên là sự thật mà nếu nói ra, có lẽ sẽ phá nát tất cả.
Tôi và chồng hiện tại cưới nhau khi tôi đã có một con riêng. Hôn nhân đầu đổ vỡ vì quá nhiều mệt mỏi, tôi vẫn ở lại ngôi nhà đó vì trường con ngay cạnh nhà, còn chồng cũ ra đi và nhận căn nhà ở quận khác. Chồng hiện tại đến với tôi khi tôi chẳng còn tin vào điều gì đẹp đẽ. Anh không giàu có, không nổi bật nhưng bền bỉ, chăm chỉ và thương mẹ con tôi theo cách rất chân thành. Anh coi con trai tôi như con của anh, chăm từ bữa ăn tới giấc ngủ, không một lời than phiền. Đi đâu, làm gì, anh cũng nghĩ cho mẹ con tôi trước. Nói thật, nhiều lúc tôi thấy mình may mắn hơn rất nhiều người.
Chúng tôi sinh thêm một bé gái đáng yêu. Ai nhìn vào cũng khen gia đình tôi đủ nếp đủ tẻ, hạnh phúc viên mãn. Chồng tôi cưng con bé không kém gì anh trai nó. Anh chăm con, thức đêm, ru ngủ, lo từng bữa sữa, từng li nước ấm. Nhiều lần nhìn cảnh anh ôm con gái ngủ say, tôi thấy tim mình nhũn ra, thầm cảm ơn cuộc đời cho tôi được gặp anh. Tuy nhiên con gái càng lớn càng khiến tôi hoang mang nhiều hơn. Lúc con mới ra đời, nhìn mái tóc mỏng, đôi mắt khép hờ, tôi đã cố thuyết phục mình rằng con giống chồng hiện tại. Anh hay cười bảo: "Con gái anh xinh nhất nhà". Tôi gượng cười theo, giấu đi nỗi lo trong lòng.
Tất cả bắt đầu từ một lần yếu lòng, ngu ngốc và dại dột, một khoảng mờ của quá khứ mà tôi tự cầu mong thời gian sẽ cuốn đi mãi. Trước ngày cưới chồng hiện tại, chồng cũ hẹn sang nhà tôi để nói về việc nuôi dưỡng con trai thế nào sau khi tôi đi bước nữa. Hôm đó trời mưa ẩm ướt, chúng tôi ngồi trong chính căn nhà cả hai từng hạnh phúc để nói chuyện, cảm xúc có gì đó khó nói trỗi dậy. Chúng tôi nói nhiều hơn về những kỷ niệm đã qua. Và rồi điều dại dột xảy ra. Tôi không muốn kể chi tiết, chỉ biết rằng mọi thứ diễn ra rất nhanh, rất mơ hồ. Tôi biết mình sai rất nhiều ngay khoảnh khắc đó.
Sau hôm ấy, tôi chấm dứt hẳn mọi liên hệ, chồng cũ muốn gặp con tôi cũng chỉ cho gặp bên ngoài chứ không vào nhà nữa. Tôi cố quên đi, cố gói lại chuyện đó như một vết đen không bao giờ nên mở ra. Công việc ở cơ quan rồi chuẩn bị cưới xin cuốn tôi đi, quên mất không uống thuốc tránh thai ngay, phải hai ngày sau tôi mới uống. Khi phát hiện có thai, tôi tuyệt vọng thật sự vì không xác định được chính xác là con của ai. Tôi thầm cầu mong đó là con của chồng sau. Khi đó, tôi từng muốn đi kế hoạch nhưng từng làm mẹ rồi khiến tôi khó lòng quyết định. Lần lữa mãi, cuối cùng thai lớn hơn, anh phát hiện ra nên tôi đành nhắm mắt đưa chân, đâm lao theo lao.
Con gái càng lớn càng khiến tôi hoang mang nhiều hơn. Lúc con mới sinh, nhìn mái tóc mỏng, đôi mắt khép hờ, tôi đã cố thuyết phục mình rằng con giống chồng hiện tại. Anh hay cười bảo: "Con gái anh xinh nhất nhà". Tôi gượng cười theo. Nhưng thời gian trôi, con càng lớn, đường nét càng rõ. Đôi mắt đen, hàng lông mày đậm, chiếc cằm hơi chẻ... tất cả như sao chép lại từ chồng cũ. Tôi nhói lên từng nhịp. Không ai để ý, chỉ mình tôi nhìn ra. Càng nhìn con, tôi càng thấy tim mình siết lại.
Mỗi lần về quê hai bên, người lớn lại xúm quanh khen: "Con bé giống anh trai quá", "Giống mẹ nó hồi nhỏ ghê", "Đúng là gen tốt, lớn lên xinh lắm đây"... Tôi nghe mà lạnh sống lưng. Tôi quyết định lặng lẽ đi xét nghiệm ADN và kết quả là con của chồng cũ. Tôi suy sụp vô cùng và không biết phải đối diện thế nào. Có lẽ ông trời đang trừng phạt tôi vì phạm phải sai lầm ngày hôm đó. Tôi yêu chồng hiện tại, tôi biết anh yêu tôi và thương các con vô điều kiện. Tôi không muốn lừa dối anh nhưng cũng sợ nếu nói ra sẽ đánh mất tổ ấm đang có. Tôi phải làm sao mới phải đây. Tôi rối quá, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Hương Ly 10/11/2025Tôi bị hủy hôn ngay trước ngày cưới
Tôi tiếc tình yêu của mình, tiếc cho đám cưới mong chờ đã lên kế hoạch và cũng còn rất yêu anh.
Tôi và anh đều hơn 30 tuổi, quen nhau gần hai năm, gia đình hai bên đã gặp mặt từ đầu năm nay, định ngày cưới vào cuối tháng trước. Cả hai không phải kiểu yêu quá mãnh liệt nhưng đủ tin tưởng, đủ hiểu nhau để nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình. Chúng tôi đều làm văn phòng, thu nhập...
Đọc thêm'Hai lần vợ mang bầu, chồng đều đi học nước ngoài dài ngày'
Hơn 10 năm trước, anh đi học thạc sĩ, lần tiếp theo là khi anh vừa nhận học bổng tiến sĩ, anh đi học, ngày nào bớt giờ nghỉ trưa gọi về cho vợ con.
Bài viết: "Bạn gái báo tin mang thai khi tôi chuẩn bị ra nước ngoài theo đuổi ước mơ" đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ, xin chọn ra những chia sẻ hay gửi đến các độc giả:
"Tôi từng có người bạn rơi vào trường hợp như bạn, không...
Đọc thêmBạn thân từ chối mặc áo dài hoặc váy ở tiệc cưới của tôi
Tôi 23 tuổi, sắp lấy chồng, ngại giao tiếp nên chỉ thân với cô bạn từ thời cấp ba đến giờ, đương nhiên tôi sẽ mời bạn đến dự cưới.
Tôi mong muốn bạn đến cả hai hôm là hôm ăn hỏi và cưới, hai ngày liền nhau. Tôi yêu cầu bạn mặc áo dài, đến sớm để giúp tôi chuẩn bị và đưa tôi về nhà chồng. Tôi biết bạn hay ngại nên nói chỉ cần mặc áo dài kiểu cách tân đơn giản....
Đọc thêmPhát hiện chồng có một người vợ nữa trước khi anh bị tai biến
Anh dùng một số điện thoại khác để sống song song một cuộc đời tôi không ngờ tới: độc thân, có con, ly hôn từ 2020 vì vợ ngoại tình.
Tôi 41 tuổi, lấy chồng từ năm 2012, con trai đang học lớp 7. Hai vợ chồng bằng tuổi, đều là người ngoại tỉnh lên Hà Nội học rồi ở lại làm việc. Tôi và anh quen nhau nhờ anh trai tôi. Lần đầu gặp, cả hai đều không có thiện cảm, vậy mà cuối cùng...
Đọc thêmGia đình anh không cho cưới vì sợ cả hai không hạnh phúc dài lâu
Mẹ anh đi xem tử vi, thầy nói chúng tôi ở cung tuyệt mệnh, người thiệt thòi và khả năng tuyệt mệnh cao là tôi, không có cách hóa giải.
Tôi và bạn trai đều 30 tuổi. Bố mẹ anh đã về hưu và đều mạnh khỏe. Chị gái anh lấy chồng và sống ở Hà Nội. Mọi người trong gia đình anh đều biết đối nhân xử thế. Tôi chỉ còn mẹ, bố mất sớm, dưới tôi còn một em gái đã ra trường và đi...
Đọc thêm