Home
Menu

Tôi sai lầm khi cố tình sinh con để trói buộc người yêu cũ

Hơn 10 năm, tôi nuôi hy vọng có anh để rồi cuối cùng nhận lại tổn thương nhiều hơn, lỡ dở cả cuộc đời.
Tôi và anh từng là người yêu nhưng cuối cùng anh hết tình cảm, chia tay tôi và đến với người con gái khác. Tôi vẫn không thể quên anh, âm thầm dõi theo cuộc sống của anh và luôn hy vọng một ngày có thể nối lại tình xưa. Níu kéo mãi không được, tôi hẹn anh được gặp lần cuối rồi sẽ không làm phiền anh nữa. Anh đồng ý. Đêm đó, cả hai uống say và vượt quá giới hạn. Tôi không uống thuốc tránh thai sau đó vì nghĩ đây là cơ hội cuối cùng để có anh.
Tôi mang thai thật. Anh tức giận, yêu cầu sau khi sinh phải xét nghiệm ADN và khẳng định sẽ không vì đứa trẻ mà bỏ người yêu để cưới tôi. Tôi sinh một bé trai nhưng anh vẫn chỉ chu cấp, không nhận con công khai, thậm chí yêu cầu tôi đừng gửi ảnh hay làm phiền cuộc sống của anh. Tôi từng hy vọng đứa con sẽ khiến anh thay đổi. Có lúc tôi còn nghĩ đến chuyện nói cho người yêu anh biết tất cả nhưng tôi không dám làm vậy vì sợ anh càng ghét mình.
Một thời gian sau, khi tôi nói muốn xuất ngoại, anh đưa tiền giúp tôi. Tôi cũng từng xin anh một khoản rất lớn với hy vọng anh sẽ lo lắng, tìm đến gặp mẹ con tôi. Không ngờ chuyện này khiến vợ anh (anh đã cưới cô gái đó) biết được sự tồn tại của đứa trẻ. Hai người từng đứng trước nguy cơ ly hôn khiến tôi nghĩ mình sắp có cơ hội. Nhưng cuối cùng anh vẫn níu kéo được vợ và muốn cắt đứt hoàn toàn với tôi. Trước khi cắt đứt, anh đưa cho tôi một khoản tiền lớn, nói đó là lần cuối cùng trợ cấp cho con. Sau đó anh chặn mọi liên lạc.
Hơn 10 năm, tôi nuôi hy vọng có anh để rồi cuối cùng nhận lại tổn thương nhiều hơn, lỡ dở cả cuộc đời, thậm chí mang con tới thế giới này trong hoàn cảnh đáng xấu hổ như vậy. Tôi cảm thấy hối hận nhưng chẳng biết phải làm sao để buông bỏ hoàn toàn người đàn ông này? Tôi biết mọi người sẽ chỉ trích tôi nhưng đó là sai lầm của tuổi trẻ và tôi đang phải trả giá mỗi ngày, chỉ mong được nói ra cho vơi đi nỗi lòng và nhận được lời chia sẻ từ mọi người. Tôi xin cảm ơn.Cẩm Tú 13/09/2026

Vợ chồng tôi sống không ràng buộc nhau, không sinh con

Nhiều người nhìn vào bảo tôi sướng, lấy chồng mà như sống độc thân có bạn đồng hành.
Tôi cưới không phải vì tình yêu nồng nhiệt, cũng chẳng vì áp lực trách nhiệm hay "đến tuổi phải lấy chồng", đơn giản, tôi muốn có một người bên cạnh. Một người để cuối tuần rủ nhau đi chơi mà không bị gia đình lo lắng, để khi ốm đau còn có người hỏi han, đỡ đần. Chỉ vậy thôi.... Đọc thêm

Sai lầm khi tử tế với người tình của vợ

Dù hứa không tiếp xúc với vợ tôi nữa, nhưng ngay sau đó vẫn nói chuyện với ý muốn quay lại, gạ gẫm rồi ngỏ ý mượn tiền.
Tôi và vợ đều ngoài 40 tuổi, có ba con, đến một ngày, tôi phát hiện vợ ngoại tình. Tôi sốc vì không nghĩ vợ mình lại như thế. Vợ tôi ngoại tình với một người cùng cơ quan đã có vợ. Khi phát hiện ra, tôi quyết định tha thứ cho cả hai. Tôi cho người đàn ông... Đọc thêm

Tôi chọn ra đi để không phạm sai lầm khi yêu thầm anh rể

Tôi chưa bao giờ cố tình mồi chài hay phá vỡ giới hạn, nhưng càng cố giữ mình, tôi lại càng bị cuốn sâu vào mê cung cảm xúc đó.
Tôi từng trong hoàn cảnh giống tác giả bài tâm sự: "Nảy sinh tình cảm với anh rể khi sống chung nhà", cũng sống chung nhà với gia đình chị gái, rồi lặng lẽ yêu thầm anh rể. Cảm xúc ấy ban đầu rất mơ hồ, chỉ là sự quý mến dành cho một người đàn ông... Đọc thêm

Phụ huynh ngăn cấm con trai học lớp 10 yêu, liệu có sai lầm?

Cháu tôi bảo trước khi mẹ biết chuyện, cháu thấy vui vẻ, cố gắng gấp đôi để thể hiện năng lực bản thân với bạn gái cùng lớp.
Tôi 30 tuổi, có một đứa cháu học lớp 10, quê ở Hải Phòng. Cháu từ nhỏ đã rất thân thiết với tôi, là con của chị gái (chị hơn tôi 10 tuổi). Cháu rất tin tưởng tôi nên thường chia sẻ mọi chuyện. Vừa rồi, cháu kể một chuyện, tôi nghe xong không biết... Đọc thêm

Sau sai lầm với nhân tình, tôi biết mình cần chồng con hơn

Trong cơn mê sảng vì yêu, tôi vẫn còn đủ thông minh để nhận ra anh ta không muốn vứt bỏ gia đình của mình.
Tôi ngước nhìn lên bức ảnh cưới treo ở góc phòng, hai kẻ kia đang tay trong tay, tay ôm hoa tươi cười mãn nguyện. 10 năm trước chắc hẳn cả tôi và chồng đều nghĩ, được cùng nhau sống dưới một mái nhà là niềm hạnh phúc nhất thế gian. Thực ra cũng có những ngày như vậy cho đến... Đọc thêm