Sai lầm khi lấy người mình không yêu làm chồng
Tôi lập gia đình năm 30 tuổi nhưng người tôi lấy là người tôi không yêu, gia đình hối thúc nhiều quá rồi tôi lập gia đình.
Tôi ở chung với gia đình chồng, toàn người sống vô tâm, kể cả chồng tôi. Tôi sinh hai bạn nhỏ, chưa ai giúp điều gì, chồng chỉ biết đi làm đưa 10 triệu mỗi tháng. Tôi vẫn đi làm và thuê người chăm con. Trớ trêu thay, tôi sống cùng bố mẹ chồng, ăn riêng hết nhưng mẹ chồng hay để ý soi mói, không dám nói trước mặt toàn đi kể sai sự thật với mọi người. Bà chỉ nghĩ tiền tiền, trông cháu thì kêu mệt.
Khi sinh bé thứ hai, tôi nhờ bà trông cháu để đi làm, bà đồng ý rồi, sau đó 2 tuần, bà mâu thuẫn với chồng tôi nên dỗi bỏ không trông. Tôi xuống nước nhiều lần cũng không chịu. Sau đó tôi thuê người thì gây khó dễ cho người ta để người ta nghỉ. Tôi quyết định nghỉ việc để chăm con, từ ngày đó ghét, tôi hỏi không trả lời, đi rêu rao là "nó không thèm gửi con". Tôi hỏi 3 tháng liền, tôi không hỏi nữa. Đi khoe khắp làng tôi thế này thế nọ. Tôi bực mình quá, gọi họp gia đình nói tại sao không nói thẳng trước mặt tôi để xem còn sửa, bà khùng lên bảo luôn từ giờ đừng mẹ con, gọi mày tao rồi bỏ đi.
Sau đó mọi người giải tán, các con tôi về thấy bà ra chơi, bà bảo "đừng bà cháu gì hết", tôi bảo "nó là cháu bà đấy, bà nói thế nghe được à". Bà chửi tôi, tôi bế các con vào phòng. Sau sự việc đó, chồng tôi vẫn im lặng, còn đi nhậu tới muộn mới về. Từ khi có con, tôi vừa đi làm vừa chăm con, cơm nước. Chồng đi làm về rồi đi đánh bóng tới 19h mới về ăn uống, sau đó lên phòng ôm điện thoại. Có ai sinh xong không có một ngày ở cữ, không một bát cơm cữ từ nhà chồng không. Không phải tôi sống tệ mà do nhà chồng quá vô tâm. Thật sự đến hôm nay, tôi đã nghĩ tới việc ly hôn nhưng thương các con còn quá nhỏ.Hoài Giang 21/09/2026Sai lầm lớn nhất của tôi có lẽ là lấy chồng
Tôi ngoài 30 tuổi, kết hôn bảy năm, chẳng thể hiểu sao ngày đó tôi lại ngu ngốc yêu anh.
Anh thất nghiệp, mãi đến khi tôi sinh con anh mới đi làm. Anh đi làm không mang được tiền về nhà, còn báo nợ tôi nhiều lần. Một mình tôi làm đủ thứ nghề để nuôi con. Không may mắn, con tôi bị tự kỷ, chi phí học tập rất cao, trên 10 triệu đồng mỗi tháng. Anh hiện tại không đi làm, chỉ nội trợ...
Đọc thêmVợ luôn lấy sai lầm trong quá khứ của tôi để trách móc
Tôi là chồng của tác giả bài: "Chồng định vay 400 triệu đồng để làm ăn nhưng chưa biết làm gì", xin các bạn nghe câu chuyện từ phía tôi.
Trước đây cờ bạc là tôi sai nhưng chuyện đó đã qua, vợ hay nhắc lại. Chuyện gia đình, tôi không muốn kể cho người ngoài nghe bởi họ không ở trong hoàn cảnh mình nên không thể hiểu được đầy đủ. Trước giờ tôi luôn đưa lương cho vợ giữ, từ...
Đọc thêmSai lầm khi cho rằng bạn gái dài tay quản chuyện gia đình mình
Tôi đã không thèm đọc tin nhắn, mắng em nói nhiều, linh tinh, vớ vẩn,...
Đọc câu chuyện "Bạn gái kể hết hoàn cảnh của tôi để 'mong' bố mẹ em cấm đoán", tôi nghĩ ngay đến câu chuyện của mình và thấy thương cảm cho tác giả hơn bao giờ hết.
Tôi là nam giới, tuổi đầu thế hệ 9x. Cách đây vài năm, gia đình cũng gặp khó khăn về kinh tế. Cô bạn gái năm năm của tôi lúc đó là người...
Đọc thêmSau sai lầm với nhân tình, tôi biết mình cần chồng con hơn
Trong cơn mê sảng vì yêu, tôi vẫn còn đủ thông minh để nhận ra anh ta không muốn vứt bỏ gia đình của mình.
Tôi ngước nhìn lên bức ảnh cưới treo ở góc phòng, hai kẻ kia đang tay trong tay, tay ôm hoa tươi cười mãn nguyện. 10 năm trước chắc hẳn cả tôi và chồng đều nghĩ, được cùng nhau sống dưới một mái nhà là niềm hạnh phúc nhất thế gian. Thực ra cũng có những ngày như vậy cho đến...
Đọc thêmTôi sai lầm khi cố tình sinh con để trói buộc người yêu cũ
Hơn 10 năm, tôi nuôi hy vọng có anh để rồi cuối cùng nhận lại tổn thương nhiều hơn, lỡ dở cả cuộc đời.
Tôi và anh từng là người yêu nhưng cuối cùng anh hết tình cảm, chia tay tôi và đến với người con gái khác. Tôi vẫn không thể quên anh, âm thầm dõi theo cuộc sống của anh và luôn hy vọng một ngày có thể nối lại tình xưa. Níu kéo mãi không được, tôi hẹn anh được gặp lần cuối...
Đọc thêm