Home
Menu

Sống chung 3 năm, tôi hết chịu nổi chồng

Anh sống rất bừa bộn, thân thể dơ bẩn, làm việc cứ từ từ, việc làm thì sáng hẹn chiều, chiều hẹn mai.
Tôi 45 tuổi, từng ly hôn, đang chung sống với người đàn ông hơn 8 tuổi. Tôi không có con riêng và cũng không có con chung. Chúng tôi ghép lại cùng nhau mua đất xây nhà, làm kinh tế ở một nơi mới (không phải quê của cả hai). Người đàn ông này ngược với tôi về tính cách. Tôi luôn sạch sẽ, ngăn nắp, làm việc nhanh tay, hoàn thành công việc sớm nhất có thể. Anh sống rất bừa bộn, thân thể dơ bẩn, làm việc cứ từ từ, việc làm thì sáng hẹn chiều, chiều hẹn mai. Lúc quen nhau, anh ta không thể hiện những điểm này, chúng tôi cũng chưa cùng làm việc chung nên tôi không biết tính cách đó.
Anh ta lại có tính hay hờn dỗi, bảo đi làm mà không thích thì nhẹ sẽ dỗi, nặng là chửi rồi đập phá đồ đạc. Sống với nhau 3 năm rồi, sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Tôi đã tìm đủ mọi cách từ nhẹ nhàng nói chuyện đến tức giận, la hét nhưng anh không chịu tiếp thu. Tôi không muốn chung sống với người đàn ông này nữa, giờ ra đi sẽ phải bán nhà đất chúng tôi đang sống (tôi đóng hai phần tiền ở nhà này). Tôi phải làm những gì, nói chuyện như thế nào để cả hai hòa thuận được với nhau. Xin ý kiến các bạn độc giả, chân thành cảm ơn.
Huyền Nga 03/03/2025

Chấp nhận sống xa bố mẹ vì không chịu nổi hàng xóm bẩn tính

Tôi thuyết phục bố mẹ chuyển nhà, đi đâu cũng được, miễn tránh xa chỗ này; mẹ đồng ý nhưng bố thì không.
Khi còn bé, tôi thấy nơi sống của mình thật bình yên, ngôi nhà nhỏ có bố mẹ luôn yêu thương mình, còn khi lớn lên sao cuộc sống của tôi quá ngột ngạt và mệt mỏi như bây giờ? Nhà tôi ở trung tâm Hà Nội, dù nhà có vị trí đẹp nhưng tôi luôn cảm thấy áp lực và mỏi mệt mỗi... Đọc thêm

Mệt mỏi khi sống chung với chồng và mất kết nối cảm xúc

Chồng tôi ngủ với con lớn 8 tuổi, tôi ngủ với con nhỏ; chúng tôi gần như không còn chia sẻ không gian riêng tư, càng lúc càng xa lạ.
Chồng tôi làm việc 50 tiếng mỗi tuần. Anh vẫn cố gắng phụ giúp đưa con lớn đi học 3 ngày, về nhà chơi với con, đọc sách, giặt đồ. Tôi ở nhà chăm con nhỏ 8 tháng, tập yoga, rửa chén, cũng đưa đón con lớn. Nhà có xe, không phải trả góp, kinh tế tạm ổn.... Đọc thêm

Sáu năm chịu nỗi đau bạn gái đi lấy chồng

Người ta đã là mẹ của hai bé, tôi cứ nhớ thương để làm gì, muốn quên hết mà không thể.
Vậy là 6 năm trôi qua kể từ ngày em và tôi chia tay, em đi lấy chồng. Em kém tôi một tuổi, năm đó tôi 24, em 23, vô tình quen em trên mạng xã hội vì là đồng hương cùng mảnh đất Tây Nguyên. Năm 2017 tôi vượt qua mấy anh khác để cua được em, em là giáo viên mầm non. Yêu nhau được hai tháng, bố mẹ em... Đọc thêm

Vợ không chịu sống chung với bố chồng vì đạo đức ông không tốt

Vợ bảo nếu tôi nhất định đón ông về thì ba mẹ con sẽ tự tìm nhà trọ khác, ở gần đó để bố con tôi còn gặp nhau.
Vợ bằng tuổi tôi, kết hôn 8 năm. Sau nhiều biến cố, chúng tôi đã ly dị nhưng vẫn sống chung như vợ chồng, cùng nuôi con và không có ý định đăng ký kết hôn lại. Chúng tôi có hai con, bé mới sinh và bé bảy tuổi, cả nhà sống trong căn chung cư thuê vì không có tiền mua... Đọc thêm

Bị chồng chửi nặng lời vì không chịu ở nhà nội thêm 10 ngày

Tôi cho con ở nhà nội 15 ngày rồi mẹ con muốn về ngoại cho thoải mái nhưng chồng bắt ở thêm 10 ngày nữa, tức 25 ngày.
Tôi đang có bầu năm tháng, vừa hết nghén được một tháng. Hè vừa rồi, tôi sợ mình con trong đó buồn nên đưa con về ngoại nội chơi. Bản thân nghén không ăn uống được gì nên tính khi nào gần đi hoặc hết nghén, khỏe mới sang nội. Công việc của chồng tôi đi biển nên... Đọc thêm