Từng nghĩ tình đầu là tất cả cho đến khi gặp vợ
Chúng tôi từng hao tổn sức khỏe, mâu thuẫn, rồi dần hiểu nhau hơn để đồng hành, cân bằng và giữ hạnh phúc gia đình.
Mối tình đầu chắc chắn khó quên với bất cứ ai, tôi cũng vậy. Vào ngày ôn thi đại học, tôi tình cờ thấy em giữa hàng trăm bạn sinh viên khác, cái giây phút đó tôi như bị hút hồn, cả không gian và thời gian yên lặng, tới tận giờ tôi không bao giờ quên. Tóc em xõa ngang vai, cặp kính nhỏ viền đen, chiếc mũi cao, đôi mắt sáng, em mặc chiếc áo caro màu vàng chanh tay ngắn, chiếc quần jean màu xanh nhẹ, khoác ba lô dây da màu đen, ôm tập vở trước người. Em cúi người nhìn xuống, chân khẽ đá những chiếc lá bàng rơi. Cái khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy em, lòng rối bời.
Đã 18 năm trôi qua, mối tình đầu của tôi bị giới hạn về khoảng cách sau 4 năm yêu xa. Điều tôi sốc nhất là sau 3 tháng chia tay, tôi hay tin em lấy chồng. Tôi đã nghĩ mối tình đầu vậy là trọn vẹn khoảnh khắc với em rồi, em không muốn trải qua giai đoạn dài lê thê chỉ để đau lòng như từng yêu tôi nữa thôi. Tôi cũng như bao người, vẫn sống, tiếp tục yêu vài mối tình nữa, nhưng thực sự lúc đó tôi không còn sự nhiệt huyết trong tình yêu như thưở ban đầu. Có người bảo tôi bị tổn thương trong tình yêu nên đôi khi hờ hững như vậy?
Tôi quen vợ ở công ty cũ, không có ấn tượng gì đặc biệt, cô ấy nhỏ người, ngồi ở một góc trong văn phòng. Nhưng sự sắp đặt của nhân duyên không ai có thể biết trước. Cô ấy là người cùng tôi vượt qua nhiều sóng gió, thất bại lẫn thành công trong công việc. Chúng tôi từng hao tổn về sức khỏe, mâu thuẫn nhau về nhiều khía cạnh. Rồi chúng tôi dần hiểu nhau hơn để đồng hành, cân bằng và giữ gìn hạnh phúc của đại gia đình. Mười năm bên nhau, chúng tôi có với nhau 3 cậu nhóc kháu khỉnh, khỏe mạnh và đáng yêu. Gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, tiếng la, tiếng khóc, nhưng yêu thương nhau vô vàn.
Dần dần tôi cũng hiểu được, tình yêu không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà tình yêu mở rộng vòng tay chào đón những điều khác nữa, tình yêu nó rộng lớn và bao la như biển cả, cũng thổn thức vô cùng. Tình yêu là những bữa cơm nấu chờ nhau về dùng, là tiếng dạ thưa của lũ trẻ, là những ngày chăm bẵm các con lớn lên từng ngày. Còn là sự âu yếm cả lời nói, nụ cười và trân quý nhau từng khoảnh khắc. Hiện tại chúng tôi đã yêu nhau như thế, nó lớn hơn rất nhiều tình yêu đôi lứa khi xưa.
Huy Thịnh 23/10/2025Bất chấp tất cả quay lại với tình đầu, tôi sống hạnh phúc
Từ khi chúng tôi quay lại với nhau, chồng hết mực cưng chiều tôi cho tới giờ.
Đọc bài viết "20 năm giấu kín mối tình đầu", thấy giống chuyện tình của tôi quá. Tôi cũng có mối tình thời học sinh trong sáng và người ấy không từ mà biệt làm tôi rất đau lòng. Nhà bạn trai cách năm km nhưng không gặp tôi một lần để nói tại sao lại từ bỏ như vậy. Bạn trai tôi đậu đại học và không...
Đọc thêmMuốn tỏ tình với người từng thích mình nhưng sợ mất tất cả
Tôi sợ bạn không còn tình cảm vì gần chục năm rồi, sợ mất tình bạn, sợ cả việc nếu bạn đồng ý thì tôi nên làm gì tiếp theo.
Tôi là sinh viên nữ, học cùng lớp với bạn từ hồi mẫu giáo. Bạn rất tốt, ngoan. Trong khoảng thời gian học cấp hai, bạn đã tỏ tình với tôi hai lần, lúc đó tôi không có khái niệm gì về yêu đương nên toàn từ chối. Tôi còn nói với mẹ để rồi mẹ...
Đọc thêmNghĩ đến vợ con, tôi xót xa khi đầu tư online thua 10.000 USD
Nhiều lần tôi quyết tâm không chơi nữa nhưng không hiểu sao cứ nạp tiền một cách vô thức.
Hôm nay tôi dành thời gian viết ra mấy dòng trong lúc rất tỉnh táo. Tôi muốn đưa ra lời khuyên với các bạn đang chơi forex, cụ thể là chơi vàng online. Các bạn ạ, run rủi thế nào tầm tháng 3 năm 2024 tôi biết đến chơi vàng online từ một người bạn.
Phải nói, nó đúng như đánh bạc online vậy, tiền...
Đọc thêmTôi từng nghĩ chồng tử tế, cho đến khi mẹ tôi vào chăm cháu
Tại sao tôi luôn cố gắng sống biết điều, nhún nhường, giải thích hết lời mà cách cư xử của chồng ngày càng tệ đi?
Vợ chồng tôi có một bé trai 8 tháng tuổi, sống chung gần 9 năm và kết hôn được tầm 3 năm. Vợ chồng không có vấn đề gì về tình cảm. Điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến lại thành vấn đề ngay lúc này. Mâu thuẫn phát sinh nhiều hơn khi tôi sinh con, vì chồng quá yêu con....
Đọc thêmCó nên chấp nhận mất tất cả để thoát khỏi vợ, đến với bồ
Nếu ly hôn, tôi sẽ mất kết nối với gia đình, trở thành người đàn ông tồi tệ trong mắt mẹ mình và con, thậm chí cả họ hàng.
Tôi 37 tuổi, sức khỏe tốt, ngoại hình ổn, sự nghiệp tạm coi là thành đạt, thu nhập cao, gia đình cũng có điều kiện sẵn nên có của ăn của để. Vợ kém tôi 8 tuổi, xinh đẹp, giỏi giang, khéo ăn nói, chúng tôi có bé trai 6 tuổi kháu khỉnh. Nhìn bên ngoài, ai...
Đọc thêm