Chồng không đồng ý cách cha mẹ vợ chia đất đai
Ngoài ra chồng cảm thấy không công bằng khi hàng tháng tôi là người lo cha mẹ phần nhiều, các chị có thì cho, không thì thôi.
Tôi và chồng kết hôn gần một năm, hai đứa dự định mua một miếng đất giá trị tầm 300 triệu đồng, bề ngang 7m. Chị Hai cho mượn 150 triệu đồng, tôi và chồng có 150 triệu đồng, vợ chồng sẽ làm và trả từ từ cho chị. Sở dĩ mua miếng đất đó vì nó nằm trước nhà cha mẹ ruột tôi, cần mua để có đường đi vào nhà, trước đó là đi nhờ.
Chị Hai tôi không mua vì ở xa, xác định không về đây. Chị Ba tôi ở gần nhưng không có điều kiện. Vấn đề là cha mẹ tính gộp miếng đất đó vô chung đất nhà cha mẹ, sau đó chia đất tách ra cho tôi sáu mét và vườn của cha mẹ, chị tôi một mét và căn nhà. Cha mẹ sợ nếu miếng đất đó chỉ là của tôi thì sau này chị sẽ không có đường đi vào nhà. Chồng tôi không chịu theo ý kiến của cha mẹ, mình mua 7 mét là 7 mét, sao lại còn 6 mét. Chồng tôi nói nếu vậy thì mình sẽ không mua nữa mà cho chị mượn tiền mua, chị làm trả lại từ từ.
Xin nói thêm, lương tôi 6,5 triệu đồng, ở quê đủ trang trải. Tuy nhiên do cha mẹ già không làm ra kinh tế, cũng không có tiền tiết kiệm nên hàng tháng tôi sẽ hỗ trợ 3,5 triệu đồng. Cha mẹ chồng cũng vậy nên hầu như mọi thứ là vợ chồng tôi lo. Chồng cảm thấy không công bằng khi hàng tháng tôi là người lo cha mẹ phần nhiều, các chị có thì cho, không thì thôi. Giờ đất cũng vợ chồng tôi mua mà lại chia như vậy. Lúc chị Ba tôi bán bò, bò rẻ nhưng tôi mua lại giá cao hơn với giá gần 9 triệu đồng. Mẹ nói tội nghiệp chị Ba, thôi vừa mua vừa cho chị. Đám cưới tôi, chị Ba cho một chỉ vàng, mẹ mượn đeo xong chị thiếu tiền mẹ cũng bán đưa cho chị mà không hỏi tôi. Nhà cũng tôi bỏ tiền ra để sửa sang cho rộng rãi mà sau này lại cho chị.
Chị tôi hay đau nhức nên thường phải nghỉ làm, có khi do cãi lộn với quản lý nên nghỉ, ảnh hưởng tới thưởng cuối năm nhiều, tôi thấy cũng tội nghiệp chị. Chồng tôi làm từ 7h sáng tới 21h tối, cả hai ngày cuối tuần, chủ yếu để lo cho gia đình đầy đủ, nên dù ở gần cũng ít về nhà tôi. Khi gặp chị, chị hay nói vui là "ở gần chứ không về thăm cha mẹ", cũng gây khó chịu cho vợ chồng tôi đôi chút. Là tôi yếu kém không thể lo chu toàn được mọi thứ hay chỉ biết gia đình nhỏ của mình?
Thúy Vân 15/12/2024Tôi sẽ không bao giờ bàn về chuyện đất đai nhà anh
Tôi là tác giả bài viết: "Mẹ chồng không chia đất nhưng muốn chúng tôi trả nợ".
Tôi đã đọc hết bình luận góp ý và cảm ơn tất cả các bạn. Có những người nói tôi tham, có ý định gì trước khi làm nhà ở quê. Tôi khẳng định mình không hề có suy nghĩ đến chuyện gì khác khi làm nhà ở quê, chỉ nghĩ đơn giản là nhà ở quê đã xuống cấp và làm nhà để ở thôi. Còn trước năm 2019,...
Đọc thêmVợ không đối đãi với tôi như cách tôi yêu thương em
Những cảm xúc bên trong tôi như núi lửa, bị chôn vùi bởi lớp nham thạch của sự im lặng.
Tôi cưới vợ được ba năm, hôn nhân êm đềm, tưởng như không có gì đáng lo ngại. Tôi yêu thương, luôn quan tâm và lắng nghe mọi câu chuyện của vợ. Tôi dành thời gian sau giờ làm việc để ngồi cùng em, nghe em kể về ngày làm việc, những suy nghĩ, mong muốn của vợ. Tôi ít nói nhưng luôn chăm chú và...
Đọc thêmCon trai thương cha dượng, không muốn nhìn mặt cha ruột
Tôi trước đây bị chồng và gia đình chồng đối xử tệ, nay có chồng mới và gia đình chồng hết mực thương yêu.
Đọc bài: "Chồng bỏ tôi và hai con, đến với nhân tình đang mang thai", tôi muốn chia sẻ thêm với tác giả. Năm 27 tuổi, tôi kết hôn do mai mối. Năm 28 tuổi tôi sinh con và phát hiện chồng qua lại với người cũ. Năm 29 tuổi tôi chia tay khi con 9 tháng. Gia đình cưu mang và tiếp cho tôi...
Đọc thêmAnh cùng cha bị cha mẹ tôi đối xử tệ bạc
Anh nói mẹ ghẻ không ưa con chồng là bình thường, nhưng cha ruột không bảo vệ con lại hùa với mẹ kế hành hạ con thì không được.
Tôi có người anh trai cùng cha. Anh là con của vợ đầu của cha. Cha cưới mẹ rồi có tôi khi anh trai vẫn còn nhỏ. Trong quá trình nuôi dạy anh, cha mẹ vô cùng tàn nhẫn, lạnh nhạt và đối xử khó khăn. Từ lúc tôi có thể nhớ mọi chuyện, đã thấy cách đối xử...
Đọc thêmCách dạy 'đá con xuống đất' của bố tôi khiến anh chị căm ghét ông
Bố tôi có phương pháp dạy dỗ bằng cách "đá chim con té xuống khi ở độ cao phù hợp", điều này phản tác dụng với anh chị tôi.
Đọc bài viết "Khăn gói ra riêng vì không chịu nổi bố chồng", tôi thấy có lẽ đó là câu chuyện của gia đình mình và tôi là em chồng của người con dâu trong bài. Tôi xin mượn nơi đây để nói đôi lời về bố tôi. Tôi không nghĩ hình ảnh bố trong lòng anh chị...
Đọc thêm