Tôi sẽ không bao giờ bàn về chuyện đất đai nhà anh
Tôi là tác giả bài viết: "Mẹ chồng không chia đất nhưng muốn chúng tôi trả nợ".
Tôi đã đọc hết bình luận góp ý và cảm ơn tất cả các bạn. Có những người nói tôi tham, có ý định gì trước khi làm nhà ở quê. Tôi khẳng định mình không hề có suy nghĩ đến chuyện gì khác khi làm nhà ở quê, chỉ nghĩ đơn giản là nhà ở quê đã xuống cấp và làm nhà để ở thôi. Còn trước năm 2019, tôi cũng chẳng dư dả gì để nghĩ mua đất ngoài này, chỉ sau này công việc tốt hơn, dành dụm được ít mới muốn mua một miếng nhỏ ở thành phố cho con cái phát triển hơn.
Bản thân tôi vất vả thế nào, mẹ chồng và anh em bên nội đều hiểu hơn ai hết. Chú ruột chồng đã bàn với mẹ chồng tôi từ trước là "bán cho chúng nó miếng đất, góp thêm cho chúng mua ngoài này" nhưng mẹ chồng tôi vẫn không thay đổi ý kiến. Vì chồng tôi không biết tính toán và cũng không bàn gì với mẹ chồng về tương lai của con cái nên mới dẫn đến sự việc như trên.
Tôi sẽ gọi điện xin lỗi mẹ chồng nhưng vẫn muốn một thời gian nữa, bởi giờ trong lòng vẫn chưa thấy thoải mái. Tôi hứa với lòng sẽ không bao giờ bàn gì với chồng chuyện đất đai nhà anh nữa. Tôi chỉ nghĩ rằng đàn bà lấy chồng gần như mất hết, họ đúng là chỉ lãi mỗi con. Nên vẫn mong các ông chồng hãy yêu thương, san sẻ cùng vợ để họ bớt đi gánh nặng trong cuộc sống.
Đối với tôi, nếu có kiếp sau, chắc tôi sẽ không lấy chồng. Còn kiếp này, tôi vẫn sẽ sống vậy để con cái có gia đình trọn vẹn, không bị khuyết tật về mặt tinh thần. Tôi biết bản thân sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa vì bên cạnh luôn có hai chàng trai và gia đình ngoại yêu thương tôi vô điều kiện.
Cảm ơn bạn đọc và chúc tất cả phụ nữ luôn hạnh phúc, kiên cường như đóa hồng đẹp và có gai để tự bảo vệ bản thân.
Thanh Hương 25/03/2024Chồng không đồng ý cách cha mẹ vợ chia đất đai
Ngoài ra chồng cảm thấy không công bằng khi hàng tháng tôi là người lo cha mẹ phần nhiều, các chị có thì cho, không thì thôi.
Tôi và chồng kết hôn gần một năm, hai đứa dự định mua một miếng đất giá trị tầm 300 triệu đồng, bề ngang 7m. Chị Hai cho mượn 150 triệu đồng, tôi và chồng có 150 triệu đồng, vợ chồng sẽ làm và trả từ từ cho chị. Sở dĩ mua miếng đất đó vì nó nằm...
Đọc thêmTôi không bao giờ dại dột như lần chung đất với chị gái nữa
Tôi là tác giả bài viết "Chung tiền đầu tư đất nhưng vợ chồng chị gái âm thầm bán mất".
Tôi biết cái sai của vợ chồng tôi là chửi đổng trên mạng xã hội, chỉ là người trong cuộc sẽ hiểu ai nói mình, còn tất nhiên ai cũng sẽ hỏi có chuyện gì nhưng vợ chồng tôi không chia sẻ với ai. Tôi nói chồng xóa đi nhưng anh giờ vẫn còn tức hơn cả tôi, bởi anh vừa bực vì tiền vất vả...
Đọc thêmHọ hàng chê cười khi tôi chuyển từ châu Âu sang Đài Loan học
Gác lại những nhận xét không tốt, tôi gạt nước mắt ra sân bay, bắt đầu hành trình mới, hành trình của chính mình và rồi tôi đã đúng.
Những ngày mùa đông khiến chúng ta hay hồi tưởng lại những gì đã diễn ra trong quá khứ. Nhân tiện với cảm giác se lạnh của mùa đông Hà Nội, tôi xin chia sẻ một chút về cuộc sống của mình. Tôi sinh ra ở TP HCM, quê gốc miền Trung và ra Hà Nội làm...
Đọc thêmCó nên bảo lưu việc học đại học để theo đuổi đam mê?
Tôi 20 tuổi, sinh viên năm hai của một trường đại học ở Hà Nội, đang học chuyên ngành Hàn Quốc học
Bản thân thực sự không có đam mê với những môn học tại trường. Nguyên nhân là do ban đầu tôi không tìm hiểu rõ về chương trình học cũng như ngôn ngữ và văn hóa của Hàn Quốc, càng học tôi càng thấy mình không thuộc về nó.
Mỗi ngày đến lớp tôi lại tự hỏi tại sao mình phải học...
Đọc thêmChưa bao giờ bạn gái nhịn tôi dù là chuyện nhỏ
Hai năm trôi qua tôi chịu đựng tính cách cô ấy; hơn nữa cô ấy không bao giờ giúp tôi được chuyện quan trọng nào, tôi cũng chẳng đòi hỏi.
Tôi 21 tuổi, học đại học, quen bạn gái 20 tuổi. Tôi rất mệt mỏi trong mối quan hệ này bởi bạn gái lúc nào cũng dễ giận dỗi. Chúng tôi quen nhau hai năm nhưng cuộc tình này thực sự rất khó nói và đầy mâu thuẫn.
Tôi buồn nhất là lúc mình căng...
Đọc thêm