Home
Menu

Ly thân vì vợ không biết nhẫn nhịn

Con của em họ trêu chọc con gái tôi, vợ góp ý em về cách dạy con, tôi trách vợ không biết nhịn nên không muốn sống chung nữa.
Tôi 37 tuổi, vợ 31 tuổi, vừa chính thức ly thân được hơn nửa năm, tôi không hề hối hận với quyết định này. Chúng tôi sống tại một thành phố biển miền Trung, nơi vợ làm điều dưỡng ở bệnh viện tỉnh, còn tôi là kĩ sư giám sát công trình cho một công ty xây dựng, thường xuyên đi các huyện, thậm chí đi tỉnh xa. Vì điều kiện công việc, tôi chỉ có thể về nhà vào cuối tuần. Dù vợ có đề xuất thuê căn hộ riêng để gần nơi cô ấy làm, tôi vẫn giữ ý muốn sống chung trong nhà của bố mẹ vợ để tiết kiệm chi phí, có người giúp đỡ.
Khi vợ sinh con, bà ngoại chăm sóc, mẹ tôi khi đó ở nước ngoài cùng chị tôi chăm cháu. Hàng tháng tôi gửi về cho vợ 5 triệu đồng, gồm 3 triệu đồng tiền sinh hoạt và 2 triệu đồng tiền nuôi con. Nếu có khoản nào phát sinh như tiền sữa, khám bệnh hay học phí mầm non, tôi để xem vợ xoay xở.
Lương tôi dao động từ 25 đến 35 triệu đồng tùy công trình, nhưng tôi không muốn vợ biết. Vợ tôi chỉ làm theo ca, lương tầm 10-12 triệu đồng, có tháng tăng ca nhiều thì hơn. Tôi từng thẳng thắn rằng không muốn cô ấy phụ thuộc, nên hễ có việc gì như đi khám thai, đưa con đi chích ngừa, hay sửa chữa lặt vặt trong nhà... đều để vợ tự lo.
Chuyện vợ chồng, từ khi con ra đời đến nay đã gần bốn năm, chúng tôi không có quan hệ. Tôi nói vì công việc áp lực, sức khỏe không ổn định, cô ấy không hài lòng nhưng cũng không dám phàn nàn nhiều. Lâu dần, tôi cảm thấy giữa chúng tôi không còn sự gần gũi nữa.
Mâu thuẫn lớn xảy ra khi cháu trai bên nhà tôi, con của em họ đến chơi, vô tình trêu chọc, thậm chí la hét với con gái tôi. Vợ tôi lên tiếng, nói nên dạy lại cháu cho lễ phép. Em họ tôi phản ứng dữ dội, gọi cả bố mẹ vợ tôi để "dằn mặt". Tôi cho rằng vợ nên nhún nhường, vì trẻ con có biết gì đâu. Cô ấy lại nói thẳng rằng tôi không đứng về phía gia đình mình.
Tôi nghĩ nếu vợ không biết nhịn như thế thì không cần tiếp tục sống cùng nữa. Từ sau khi ly thân, tôi không liên hệ gì, cũng không gửi tiền chu cấp. Ban đầu tôi vẫn gửi hai triệu mỗi tháng, nhưng khi vợ nói không cần thì tôi cũng cắt luôn. Nhiều người nói tôi quá vô tâm, nhưng theo tôi, tôi đã cho cô ấy cơ hội độc lập và chủ động. Chẳng lẽ tôi sai?
Nguyễn Khanh 13/07/2025

Đến với tình yêu chân thật hay tiếp tục nhẫn nhịn trong hôn nhân

Tôi biết mình sai với chuẩn mực đạo đức, sai với danh nghĩa người vợ; nếu bạn từng trải qua cuộc hôn nhân không tình yêu, bạn sẽ hiểu.
Mùa đông luôn lạnh lẽo, ảm đạm, không ánh mặt trời, tôi chỉ thèm khát một vòng tay ôm ấp, một lời yêu thương đủ để xua tan cái rét buốt ngoài kia. Bên anh, tôi tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc mà bao lâu nay bản thân khao khát. Anh khiến tôi quên... Đọc thêm

Nhìn ảnh con riêng của chồng, tôi biết phải rời khỏi hôn nhân

Tôi chấp nhận thua cuộc, chắc anh còn chút lương tâm khi không cho tôi biết và không đơn phương ly dị, dù đã có con với người khác.
Tôi là đứa con gái được sinh ra do vỡ kế hoạch, trên tôi có 4 anh trai nên được ba má rất cưng chiều. Có một việc mà tôi không tiện kể ra nhưng mỗi khi ba má cãi nhau, má lại nhìn tôi nói sau này mày sẽ khổ lắm, do ba mày làm đó. Câu nói đó lặp đi lặp... Đọc thêm

Bắt chồng 'nhịn' sex vài tháng vì chỉ muốn yên thân

Tôi không hiểu do mình quá bận bịu, không đủ sức khỏe hay không có tình cảm với anh nhiều mà nhu cầu vợ chồng lại không có.
Tôi là mẹ đơn thân, đi bước nữa với anh thông qua mai mối. Anh rất thương mẹ con tôi, còn tôi thấy mình dành tình cảm cho anh không nhiều bằng. Trong nhà, tôi lo kinh tế chính, anh ở nhà lo nhà cửa. Từ khi yêu rồi cưới, chuyện gần gũi đối với tôi như nghĩa vụ,... Đọc thêm

Để khỏi phải nhìn sắc mặt nhà chồng, tôi muốn làm mẹ đơn thân

Tôi dẫn con về ở với ba mẹ đẻ, vừa có thể toàn tâm chăm sóc ba mẹ mình, vừa một mình nuôi con, khỏi phải nhìn sắc mặt ai.
Tôi là tác giả bài viết "Tôi bị mẹ chồng mắng khi bảo chồng biếu ba mẹ vợ tháng 400 nghìn". Cảm ơn góp ý của quý độc giả và xin chia sẻ thêm về câu chuyện của tôi.
Tôi ra trường và đi làm được ba năm mới cưới chồng. Toàn bộ thu nhập của tôi để lo cho... Đọc thêm

Mỗi ngày nhìn chồng là tinh thần tôi mệt mỏi

Giờ tôi không còn tôn trọng chồng, đã làm đơn ly hôn mà chồng không chịu ký.
Tôi kết hôn gần 5 năm, chúng tôi là thế hệ 8x. Thời gian chúng tôi tìm hiểu khoảng 5 tháng nên khi về chung sống được 3 ngày đã phát sinh mâu thuẫn vì tính cách không hợp nhau. Mới cưới nên tôi cố gắng bỏ qua để cùng anh xây dựng gia đình. Sau cưới 6 tháng tôi có thai, lúc này anh mới xin được việc làm. Từ khi... Đọc thêm