Home
Menu

Bạn tôi liên tục bị bạn trai cũ quấy rối

Trong công ty, anh ta đi nói xấu, bịa đặt, bôi nhọ danh dự bạn tôi với đồng nghiệp khác, biến bạn tôi thành cô gái xấu nết.
Tôi có cô bạn thân làm việc ở một công ty đã hơn năm năm. Khoảng một năm trước, cô ấy quen và tìm hiểu anh đồng nghiệp. Ban đầu, bạn tôi dành khá nhiều tình cảm, quan tâm và chăm sóc cho người ấy. Tuy nhiên, sau một thời gian, cả hai nhận ra không hợp nên quyết định chia tay. Mọi thứ tưởng chừng sẽ dừng lại trong êm đẹp, ai ngờ đó mới là khởi đầu của những rắc rối kéo dài đến tận bây giờ.
Dù bạn tôi đã nhiều lần nói rõ là không còn muốn liên quan gì đến người kia nữa, nhưng anh ta vẫn cố tình tiếp cận, làm phiền, thậm chí có phần quấy rối. Vì còn làm chung công ty nên bạn tôi không dám phản ứng mạnh, sợ ảnh hưởng công việc và hình ảnh bản thân, mà cũng vì tính bạn khá hiền lành. Nhưng sự nhẫn nhịn ấy lại khiến mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn.
Anh ta thường xuyên tìm cách tiếp cận cô ấy như gửi xe thì cố tình đậu sát bên, bóng gió móc mỉa chuyện tình cảm hiện tại của cô ấy với người mới, có khi còn chạy theo đến tận nhà trọ. Trong công ty thì đi nói xấu, bịa đặt, bôi nhọ danh dự bạn tôi với đồng nghiệp khác, biến bạn tôi thành cô gái xấu nết. Chuyện cá nhân như gia đình có đám giỗ, xin nghỉ do sức khỏe không tốt cũng bị đem ra bàn tán với người khác, đồng nghiệp khác còn nói thẳng là hắn ta quá vô duyên nhưng mặt hắn quá dày.
Chuyện đỉnh điểm là anh ta tìm đến tận quê bạn tôi dù bạn chỉ từng nói khu vực chứ không hề tiết lộ địa chỉ cụ thể. Hắn tự đi dò hỏi rồi bất ngờ xuất hiện, giả bộ thăm hỏi mẹ bạn tôi. Ngay cả mùng một Tết cũng tìm tới, khiến bạn tôi phải hét lên đuổi đi vì quá giới hạn chịu đựng. Không dừng lại, nhiều lần anh ta thông qua người khác gửi quà cho bạn tôi, nhưng cô ấy biết được nên trả lại ngay, rồi sau đó hắn còn gửi về tận quê tặng mẹ bạn tôi dù nhà bạn tôi không hề muốn nhận.
Những hành động dai dẳng, trơ trẽn này khiến bạn tôi rơi vào trạng thái căng thẳng, áp lực đến mức muốn nghỉ việc. Là bạn thân, tôi cảm thấy rất bất lực khi không thể giúp được gì nhiều. Tôi tức lắm. Tôi khuyên bạn không nên vì một người như vậy mà đánh mất công việc tốt nhưng rõ ràng tình trạng này kéo dài thêm sẽ khiến cô ấy kiệt sức. Sức khỏe bạn tôi không được tốt. Tôi viết bài này mong nhận được sự chia sẻ, góp ý từ mọi người, nhất là những ai từng trải qua tình huống tương tự hoặc có hiểu biết pháp lý. Làm sao để bạn tôi có thể chấm dứt được sự quấy rối này mà vẫn giữ được công việc, danh dự và sự bình yên? Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc.
Hồng Nhung 16/07/2025

Bị đồng nghiệp nữ quấy rối

Chỗ làm của tôi có nhiều nữ, trong đó có một chị sinh năm 1980 là lesbian, chưa chồng con.
Tôi là nữ, nhân viên bảo vệ và quẹt thẻ xe của một chung cư. Chị để tóc con trai húi cua, mặc đồng phục bảo vệ màu xanh. Chị mới vào làm được một tháng. Mới đầu gặp, chị niềm nở, vui cười nói chuyện với tôi. Chị mang cơm theo, không ăn ngoài. Lúc nào chị cũng mời tôi ăn nhưng tôi từ chối.... Đọc thêm

Bạn trai liên tục say rượu, ngủ với người khác rồi xin tha thứ

Bạn trai tôi lại uống say và ngủ cùng cô gái đó dù bạn bè ngăn cản.
Tôi tròn 30 tuổi, quen bạn trai kém 5 tuổi qua mạng. Bạn trai ở Đức (bố người Việt, mẹ người Đức). Chúng tôi nói chuyện qua mạng khoảng sáu tháng thì bạn ấy bay về Việt Nam ăn Tết cùng bố và cả hai gặp nhau lần đầu. Sau khi gặp nhau, chúng tôi có quan hệ rồi mới xác định mối quan hệ người yêu với nhau. Sau đó... Đọc thêm

Cửa hàng của tôi bị những đối tượng xấu quấy rầy

Thấy cửa hàng đông khách, họ đến xin tiền, làm phiền; nếu không cho, họ gây áp lực, đòi hỏi đủ thứ, thậm chí có những hành vi quấy rối.
Tôi là chủ một cửa hàng điện thoại tại tỉnh nhỏ. Khi mới mở, cửa hàng của tôi chỉ bán một vài sản phẩm đơn giản, với thiết bị còn thô sơ. Sau 5 năm cố gắng bền bỉ, tôi đã mở rộng và nâng cấp cửa hàng trở nên khang trang hơn. Tuy... Đọc thêm

Bạn gái liên tục so sánh tôi với bạn trai người khác

Mỗi lần đi chơi với nhau, em lại muốn tôi mua cho cái nọ cái kia, kể chuyện rằng các em được người yêu mua nhiều đồ.
Tôi ngoài 30 tuổi, từng trải qua một mối tình, giờ yêu người thứ hai, nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Sắp tới em sẽ sang nước ngoài làm việc. Chúng tôi cùng thề non hẹn biển. Cả hai đã vào khách sạn vài lần nhưng tôi chưa dám vượt quá giới hạn. Có một điều khiến tôi băn... Đọc thêm

Mẹ của bạn trai liên tục gọi nhầm tên tôi

Tôi quen anh hai năm, nhiều lần đến nhà anh chơi, bác gái cứ gọi nhầm tên tôi.
Ban đầu tôi nghĩ do bác chưa quen với việc con trai có bạn gái mới nên gọi nhầm tên. Việc này cứ tái diễn mãi, mỗi ngày bác nhầm cả chục lần khiến tôi cảm thấy buồn lòng. Tôi không phản ứng gì như khó chịu hay giận, chỉ im lặng. Bạn trai lên tiếng rằng mẹ lại gọi nhầm tên rồi, mẹ cố tình đúng không?... Đọc thêm