Gần 40 tuổi vẫn chưa có động lực tìm chồng
Khi nghĩ đến chuyện hẹn hò nghiêm túc rồi tiến tới hôn nhân, tôi lại sợ vì từng chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ.
Tôi 38 tuổi, chưa từng kết hôn, đang độc thân, cuộc sống không có gì quá đặc biệt: công việc ổn định, thu nhập đủ để tự lo cho bản thân, ngoại hình bình thường. Tôi không giàu có nhưng cũng chẳng thiếu gì, chỉ có chuyện tình cảm là đến giờ vẫn như tờ giấy trắng. Tôi luôn bị hỏi bao giờ lấy chồng, cũng lo lắng cho tôi rằng tuổi này mà chưa lập gia đình thì càng để lâu càng khó tìm người phù hợp. Tôi nghe nhiều thành quen nhưng không tránh khỏi áp lực.
Tôi cũng có ý định lập gia đình, luôn mong một ngày nào đó có tổ ấm nhỏ, có người cùng ăn bữa cơm tối sau một ngày đi làm mệt mỏi, cuối tuần đi chơi đâu đó và rồi chúng tôi có con. Nghĩ cảnh 50-60 tuổi vẫn một mình lại chạnh lòng. Thế nhưng khi nghĩ đến chuyện hẹn hò nghiêm túc rồi tiến tới hôn nhân, tôi lại sợ. Tôi từng chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc quanh mình. Có những đôi từng yêu nhau đậm sâu, cưới nhau trong sự ngưỡng mộ của mọi người, vài năm sau lại mâu thuẫn vì tiền bạc, con cái, gia đình hai bên hoặc những khác biệt tưởng nhỏ rồi chia tay.
Bạn thân tôi, vợ chồng nương tựa nhau lúc khó khăn, đến khi kinh tế khá hơn lại nghi ngờ, so đo rồi xa cách nhau. Cũng có những cặp vợ chồng nghèo đến mức ngày nào cũng cãi nhau vì tiền, cuối cùng tình cảm chẳng được vun đắp rồi cũng đường ai nấy đi. Chứng kiến những chuyện đó, tôi lại sợ khi mình kết hôn, có tránh được chuyện như thế? Tôi sợ lấy nhầm người chứ không sợ cưới muộn. Tôi cũng không còn trẻ để yêu theo kiểu cứ yêu rồi tính. Ở tuổi này, nếu bắt đầu một mối quan hệ, tôi nghĩ đến rất nhiều thứ: tính cách phù hợp, trách nhiệm, cách đối xử với cha mẹ và người thân, quan điểm về tiền bạc, cách nuôi dạy con cái, cách giải quyết khi xảy ra mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Càng nghĩ nhiều, tôi càng khó mở lòng.
Bạn bè giới thiệu cho tôi nhiều mối. Có người khá ổn nhưng tôi không có cảm xúc. Có người khiến tôi thấy hợp về tính cách nhưng lại chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Cũng có lúc gặp một người tử tế nhưng họ chưa mặn mà với chuyện kết hôn. Tôi tự lo được cho mình nên không có tâm lý phải lấy chồng để dựa vào. Thế nhưng càng độc lập, tôi càng muốn người bạn đồng hành phải thật sự phù hợp, không phải chỉ vì sợ cô đơn mà vội vàng kết hôn. Tôi không cần người giàu có hay phải có địa vị, chỉ cần người đàn ông trưởng thành, nghiêm túc với hôn nhân, biết chia sẻ và cùng nhau vun vén tình cảm gia đình.
Gần 40 tuổi, tôi vẫn chơi vơi giữa cuộc sống này. Có phải tôi quá thận trọng đến mức đánh mất những cơ hội tốt? Tôi chỉ mong mình có thể đủ can đảm để mở lòng với một người phù hợp, thay vì cứ đứng ngoài nhìn hạnh phúc của người khác rồi tự hỏi bao giờ đến lượt mình. Mong được các bạn chia sẻ.Ngọc Huyền 04/10/2026Gần chục năm chưa ngủ ngon giấc vì áp lực làm việc nhà
Cứ 5h sáng tôi tỉnh dù chẳng muốn dậy sớm, tỉnh rồi nghĩ một loạt việc phải làm: nấu gì, tủ lạnh còn gì, con có bài kiểm tra không...
Tôi lấy chồng gần 10 năm, có hai con nhỏ. Vợ chồng đều đi làm công ty, bận rộn như nhau. Thu nhập của tôi không bằng chồng nhưng cũng đủ để cùng anh lo cho gia đình. Chỉ có một điều mà suốt những năm qua, tôi chưa bao giờ thôi ấm ức, mệt mỏi,...
Đọc thêmNhờ Tâm sự VnExpress, tôi có động lực trả gần hết nợ
Tháng 8 năm ngoái, tôi bị một nhóm lừa số tiền học phí là 18 triệu đồng, cộng thêm với 20 triệu đồng đi vay.
Lúc ấy gần như tôi không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ bất kỳ điều gì nữa. Thật may mắn, đúng lúc rơi vào tuyệt vọng, tôi tìm đến mục Tâm sự của VnExpress, đọc những bài viết của các anh chị dính vào nợ nần vì bị lừa. Từ đó, tôi như được sống dậy, tìm mọi cách...
Đọc thêmGần 6 năm yêu nhau, tôi và bạn gái vẫn chưa thể 'gần gũi'
Cô ấy luôn kêu đau và né tránh mỗi khi tôi muốn cùng nhau tìm cách giải quyết.
Tôi 27 tuổi, bạn gái 26 tuổi, cả hai đều làm nhân viên văn phòng. Chúng tôi yêu nhau gần 6 năm. Bạn gái tốt bụng, hiền lành nhưng khá ngây thơ, trẻ con và đôi khi cố chấp. Điều khiến tôi băn khoăn nhất là cả hai có cách nhìn về cuộc sống gần như trái ngược. Tôi chỉ mong một gia đình nhỏ, cuộc sống đủ...
Đọc thêmVợ muốn buông bỏ vì áp lực mỗi lần gần tôi
Tôi không trách em vì nói đến chia tay, chỉ buồn vì người mình thương nhất lại phải đau đến mức muốn buông.
"Vô tình thấy dòng chữ: 'Hôm nay bạn thế nào', hai từ chia tay trong hôn nhân là như thế nào nhỉ? Nó khiến tôi suy nghĩ cả trưa mà chưa thể thoát ra được, có lẽ vài ngày tới hoặc đến tận mãi sau này cũng chẳng thể nào thấu nổi bởi sức nặng của nó, như thể đè chết tôi ngay...
Đọc thêmMối tình 8 năm tan vỡ ở tuổi 32 là động lực để tôi gặp đúng người
Khi tôi 32 tuổi, anh lại từ chối chuyện cưới xin với một lý do rất "đẹp": anh không muốn tôi khổ.
Tôi quen bạn trai cũ 8 năm, quãng thời gian đủ dài để nghĩ rằng sẽ có một cái kết viên mãn. Nhưng đến khi tôi 32 tuổi, anh lại từ chối chuyện cưới xin với một lý do rất "đẹp": anh không muốn tôi khổ. Lúc đó tôi không biết nên buồn vì bị bỏ rơi hay nên biết ơn vì anh thành thật. Chỉ...
Đọc thêm