Đồng nghiệp nữ của chồng thân mật với anh dù có tôi ở đó
Tôi khó chịu khi trước mặt mình mà cô ấy không ngại ngần gì thể hiện sự gần gũi với chồng tôi.
Tôi và chồng kết hôn đã nhiều năm, có với nhau hai con đủ nếp đủ tẻ. Anh có sự nghiệp ổn định, giao tiếp khéo léo và được nhiều người quý mến. Tôi từng nghĩ mình may mắn khi có một gia đình yên ấm, nhưng gần đây, sự xuất hiện của một người phụ nữ trong các mối quan hệ của chồng khiến tôi không còn cảm thấy bình yên như trước. Sau khi sinh con thứ hai, tôi nghỉ việc để chăm sóc gia đình. Công việc kinh doanh nhỏ trước đây cũng không thể tiếp tục vì nhiều lý do, khiến tôi mất đi nguồn thu nhập ổn định.
Hiện tại, tôi chỉ nhận những đơn hàng online lẻ tẻ, còn phần lớn chi phí sinh hoạt đều là chồng lo. Tôi biết anh đã vất vả để là trụ cột tài chính nên luôn cố gắng chia sẻ với anh, không muốn tạo thêm áp lực. Tuy nhiên, việc phụ thuộc tài chính khiến tôi đôi lúc thiếu tự tin, nhất là khi thấy anh ngày càng bận rộn với công việc và các mối quan hệ bên ngoài.
Chồng tôi có khả năng kết nối với mọi người. Anh thường xuyên tham gia các buổi gặp gỡ đối tác, hoạt động cộng đồng và những cuộc giao lưu với đồng nghiệp. Anh nhiệt tình, dễ gần, ai nhờ giúp đỡ cũng khó từ chối. Tôi từng tự hào về tính cách ấy, nhưng đôi khi cũng thấy mình bị bỏ lại phía sau khi anh dành quá nhiều thời gian cho người khác. Gần đây, tôi bắt đầu để ý đến một nữ đồng nghiệp của chồng. Cô ấy ngoài 30 tuổi, độc lập, hoạt bát và khá khéo léo trong giao tiếp. Qua vài lần gặp gỡ, tôi nhận thấy cô ấy thường chủ động tìm chồng tôi để trò chuyện, hỏi han và nhờ anh hỗ trợ những việc đôi khi không quá cần thiết.
Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là cách đồng nghiệp làm việc với nhau. Tôi không muốn ghen tuông, càng không muốn khiến chồng khó xử trong công việc. Thế nhưng, cách cô ấy thể hiện sự quan tâm dần khiến tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Trong một buổi liên hoan có cả người nhà đi cùng, cô ấy ngồi cạnh chồng tôi, kể những câu chuyện riêng, cười đùa thân mật rồi chủ động nhờ anh giúp lấy đồ uống. Mỗi lần chồng tôi đứng lên, cô dường như đều tìm cách bắt chuyện để anh nán lại. Tôi khó chịu khi trước mặt mình mà cô ấy không ngại ngần gì thể hiện sự gần gũi với chồng tôi. Tôi cố giữ vẻ bình thường nhưng không khỏi chạnh lòng. Trên đường về, tôi kể với chồng cảm giác của mình. Anh cho rằng cô ấy vốn cởi mở, hay nhờ mọi người giúp đỡ chứ không riêng gì anh. Anh cũng nói công việc của hai người có liên quan nên việc thường xuyên trao đổi là điều khó tránh khỏi.
Tôi hiểu điều đó. Tôi không thể yêu cầu chồng ngừng làm việc với một đồng nghiệp chỉ vì bản thân cảm thấy không thoải mái. Nhưng tôi vẫn mong anh nhận ra rằng có những cách cư xử dễ khiến người khác hiểu lầm, nhất là khi một người phụ nữ liên tục dành sự chú ý đặc biệt cho người đàn ông đã có gia đình. Tôi hỏi anh có cảm nhận được sự khác thường trong cách cô ấy đối xử với mình không. Anh bảo không và cũng chẳng muốn suy diễn về đồng nghiệp. Có thể anh thực sự vô tư, nhưng cũng có thể vì quá quen với sự quan tâm của người khác nên anh không nhận ra.
Từ đó, tôi bắt đầu chú ý hơn đến những lần anh nhắc về công việc. Mỗi khi nghe tên cô ấy, tôi lại suy nghĩ. Tôi biết mình đang tự làm bản thân mệt mỏi, nhưng càng cố gạt đi, những suy nghĩ ấy càng hiện lên. Chồng tôi không có gì thay đổi, anh vẫn quan tâm đến các con, chia sẻ với tôi những việc trong nhà. Điều tôi lo nhất là sự thân thiết kéo dài có thể khiến ranh giới giữa đồng nghiệp và tình cảm cá nhân trở nên gần hơn. Nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, khi một nữ đồng nghiệp liên tục thể hiện sự thân mật với chồng trước mặt mình, các bạn sẽ làm gì, mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.Ngọc Thư 22/10/2026Khi sắp mất vợ con, chồng thấy tình cảm với bé đồng nghiệp tan biến
Tôi rất đau khổ, thật lòng đau như muốn tan biến khỏi kiếp người này, cuối cùng tôi đã cho qua, xem nó như cơn ác mộng.
Tôi 32 tuổi, nghĩ mình cũng ưa nhìn, ăn nói vui vẻ, đồng nghiệp và khách hàng đều rất thích nghe tôi nói chuyện. Chồng hơn tôi 4 tuổi, chúng tôi đều làm văn phòng. Chồng tôi thuộc cấp quản lý, tôi chỉ là nhân viên. Chúng tôi có thu nhập ổn định, đủ lo cho tổ ấm...
Đọc thêmChồng có con với cô đồng nghiệp thân thiết của tôi
Trước đây tôi với cô ấy còn chơi với nhau khá thân, hay ăn trưa cùng, chia sẻ chuyện công việc lẫn cuộc sống như bạn bè bình thường.
Tôi và chồng làm cùng công ty, yêu nhau hơn 3 năm rồi cưới. Cuộc sống trước đây khá bình thường, hai vợ chồng đi làm, tích góp rồi sinh con đầu lòng và dần ổn định. Trong công ty, có một cô đồng nghiệp nữ, chưa có chồng nhưng có một con riêng. Trước...
Đọc thêmKhó chịu với nhóm đồng nghiệp thân thiết của chồng
Chồng tôi chơi thân với nhóm đồng nghiệp 5 người: hai nam, ba nữ, đều trạc tuổi nhau, trong đó có một nam và một nữ chưa có gia đình.
Bạn nữ chưa có gia đình, theo vợ chồng tôi nhận xét thì tính tình phóng khoáng, thêm phần phóng túng. Tôi rất không thích chồng có nhóm bạn thân thiết như vậy. Nhóm bạn có một lần đi resort cách thành phố 30 km chơi qua đêm, có người dẫn theo con nhỏ. Tôi...
Đọc thêmChồng từng 'bán đứng' đồng nghiệp nên đánh mất chỗ làm tốt
Tôi là tác giả bài: "Chồng hài lòng với lương 5 triệu đồng vì đã có nhà bố mẹ cho", xin nói rõ hơn về gia đình mình.
Về công việc của chồng, trước đây anh làm ở một công ty nhỏ nhưng phát triển tốt, nhận được nhiều dự án lớn. Sếp cũ lấy lý do chồng tôi chỉ đảm nhiệm phần thiết kế trên máy nên trả lương không cao, lợi nhuận chia cho anh cũng không nhiều.
Do mâu thuẫn với anh...
Đọc thêmTôi mất người yêu, mất con chỉ vì thói quen đăng ảnh mạng xã hội
Tôi ghé thăm bố mẹ vợ cũ, gặp lại con gái sau bao năm xa cách, chụp vài tấm ảnh, đăng lên mạng xã hội, có lẽ em đã đọc.
Tôi không thể tin mình từng có một tình yêu chân thành như thế. Hôm nay, khi viết những dòng này, tôi cũng không dám mong chờ một tình yêu mới. Tôi đã ly hôn vợ cũ từ lâu, từng có một mối tình sâu đậm với một cô gái. Em là sinh viên năm ba, học sư phạm, một cô...
Đọc thêm