Áy náy khi không tử tế với sale bất động sản
Biết đâu, sau này con gái tôi vào đại học, đi làm thêm cũng bị người ta đối xử không tử tế, chắc nó sẽ buồn và tủi thân lắm.
Hiện nay, trên thành phố tôi sinh sống có rất nhiều dự án bất động sản đã và đang xây dựng, vì thế đội ngũ nhân viên môi giới rất đông đảo. Chiều nào cũng thế, trên các tuyến đường tại các dự án đang xây dựng, rất nhiều sale đứng chào mời, phát tờ rơi. Trên các mạng xã hội, cũng nhiều sale chào mời, làm video review về các dự án đang và chuẩn bị mở bán.
Vì nhu cầu công việc và muốn có chỗ ở cho con ăn học, trước đây tôi có tìm hiểu và mua một căn hộ cao cấp gần nơi làm việc. Vì cần tìm hiểu về các dự án, tôi để lại thông tin cá nhân trên những web của chủ đầu tư hoặc công ty tư vấn, có khi là tương tác với các tiktoker để hỏi thông tin về dự án. Vì thế, sau này điện thoại của tôi mỗi ngày nhận không dưới 5 cuộc gọi để chào mời mua căn hộ, đất nền từ các sale.
Ban đầu, vì lịch sự tôi bắt máy và trả lời đã mua rồi. Gần đây, khi lãi suất tăng cao, giao dịch bất động sản giảm đáng kể, các sale tìm mọi cách để có khách hàng, vì thế tôi cũng bị làm phiền nhiều. Mấy ngày trước, điện thoại tôi reo, bên kia đầu dây là giọng một bạn nữ còn trẻ tuổi chào mời mua căn hộ dự án X. Vì bị làm phiền quá nhiều lần, tôi không trả lời và cúp máy. Khi về nhà, tôi cảm thấy ấy náy và có lỗi với cô gái vì nghĩ rằng chắc cô bé cũng lớn hơn con gái mình vài tuổi thôi, vì mưu sinh mà phải làm phiền người khác; nếu gặp nhiều người như tôi chắc họ tủi thân.
Biết đâu, sau này con gái mình vào đại học, đi làm thêm cũng bị người ta đối xử không tử tế như thế chắc nó sẽ buồn và tủi thân lắm. Vì vậy, tôi hứa với lòng sẽ không cúp máy ngang với bất kỳ nhân viên sale nào (trừ những trường hợp có dấu hiệu lừa đảo). Chắc nhiều người cũng bị làm phiên như tôi, tôi tâm sự đôi dòng để cùng chia sẻ quan điểm.Quang Vân 21/10/2026Chồng đẹp trai, thông minh, chiều vợ, nay lờ đờ và nóng nảy
Nhớ đến 10 năm hạnh phúc, tôi không nỡ buông, nhưng con phải chứng kiến bố nghiện rượu, tôi không thể chấp nhận được
Trải qua 20 năm bên nhau, chồng tôi từ một người đàn ông yêu chiều vợ hết mực, đẹp trai thông minh, 5 năm gần đây thành người lờ đờ, nóng nảy, chửi bới vợ con, bực lên là lao vào đánh. Mỗi tối anh đều uống rượu bia, bảo uống cho dễ ngủ, rồi mặc vợ chăm...
Đọc thêmNhiều cô gái 'bật đèn xanh' cho tôi trong khi vợ lãnh cảm cả năm nay
Mỗi đêm trở về nhà sau những cuộc vui xã giao, nhìn phòng ngủ lạnh lẽo, nhìn người vợ xa cách, tôi lại thấy lòng mình trống rỗng.
Tôi 40 tuổi, làm thiết kế tự do kiêm quản lý dự án, thu nhập khá ổn định, dao động khoảng 50-100 triệu đồng mỗi tháng tùy mùa dự án. Vợ kém tôi vài tuổi, là kế toán cho một công ty cổ phần. Cuộc sống của hai vợ chồng nhìn ngoài vào ai cũng nghĩ là...
Đọc thêmCháu lo sợ sau này làm tán gia bại sản, con cái hư hỏng
Cháu không mong sau này được giàu sang phú quý, chỉ mong có cuộc sống bình thường, đủ ăn đủ mặc, con cái ngoan ngoãn.
Cháu là nam, sinh ngày 27/07/2008 dương lịch, giờ dần. Cháu tìm đến tử vi vì hiện tại cuộc sống quá mệt mỏi. So với những người bạn cùng lứa tuổi, cháu cảm thấy mình thua kém và thiệt thòi về mọi mặt. Bố mẹ cháu luôn kiểm soát từ những hành động nhỏ nhất và...
Đọc thêmSợ sau này chia tài sản phức tạp nếu tôi góp tiền mua đất cùng gia đình
Tôi có cảm giác như trong suy nghĩ của mọi người, việc tôi đang chưa lập gia đình thì có thể "góp vào" được bao nhiêu thì góp.
Tôi 26 tuổi, làm việc tại Nhật. Gia đình tôi ở Việt Nam, có ba anh em. Anh trai tôi đã lập gia đình, có một con và một tiệm tóc. Mẹ tôi sống cùng anh trai và đi làm, thu nhập chỉ đủ ăn. Em gái sắp tốt nghiệp đại học. Bố tôi đã có gia đình riêng và không sống...
Đọc thêmThua lỗ hàng tỷ đồng do đầu tư bất động sản, tôi trầm cảm nặng
Nhiều khi tôi muốn ngủ một giấc không tỉnh dậy, đi làm không có động lực, ăn uống không vào, tâm lý tiếc của khiến tôi rơi vào bế tắc.
Vợ chồng tôi 35 tuổi. Năm 2022, chúng tôi vay tiền ngân hàng, gom góp hết tiền tích lũy để đầu tư bất động sản. Do không có kiến thức, tâm lý fomo nên hiện tại khu vực đầu tư rớt nửa giá, đồng nghĩa chúng tôi mất vài tỷ đồng, rao bán không có...
Đọc thêm