Đánh mất tham vọng, giờ tôi chỉ thích chơi với con, shopping
Thời gian rảnh gần đây, tôi chỉ thích chơi với con rồi lướt shopping, không muốn học hành hay nghiên cứu gì.
Tôi 34 tuổi, là quản lý nhỏ trong công ty đa quốc gia khá lớn ở Việt Nam, mức lương hàng tháng xấp xỉ 50 triệu đồng. Chồng tôi làm công việc tự do, kiếm tiền theo xu hướng, hiện có thể kiếm được từ vài chục đến hơn một trăm triệu đồng một tháng, nhưng nghề này cần phải luôn vận động và thay đổi nên chúng tôi đều không chắc trong tương lai có thể có được thu nhập như vậy nữa không. Chúng tôi đã có nhà, xe ôtô và một khoản tiết kiệm gần một tỷ đồng. Mức chi tiêu gia đình hàng tháng cộng lo học hành cho hai con coi như hết khoản lương của tôi.
Gần đây, chồng luôn động viên vợ phát triển sự nghiệp hơn nữa, chăm chỉ học hành và tích lũy kinh nghiệm để trong vài năm tới mở doanh nghiệp nhỏ của riêng chúng tôi, vì anh tin tưởng đó là con đường duy nhất để chúng tôi trở nên khấm khá hơn. Nói thêm về lĩnh vực chúng tôi dự định mở, mang tính đặc thù nghề nghiệp khá cao nên không phải ai cũng mở được, phải ít nhất có bằng cấp chuyên môn và đáp ứng một số điều kiện theo quy định pháp luật. Anh khá tin tưởng tôi vì tôi gần chạm đến các điều kiện đó, đồng thời trước đây tôi là người chăm chỉ, có chí tiến thủ và kiên trì hơn nhiều người.
Vấn đề là, tôi không hiểu vì sao bản thân thay đổi. Con người nhiều tham vọng của tôi trước kia dường như đã không còn. Tôi từng đi làm nhà nước trong nhiều năm với mức lương ba cọc ba đồng rồi ra bên ngoài làm, nỗ lực và thăng tiến khá tốt. Tôi cũng từng khi mới ra trường tiếng Anh chỉ bập bẹ rồi kiên trì học và sau đó xin được học bổng danh giá để đi học ở nước ngoài. Tôi từng có khát vọng phải có sự nghiệp riêng, trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình và lên kế hoạch từng bước để thực hiện. Nhưng một năm trở lại đây, tôi không còn nhiệt huyết như trước nữa. Công việc của tôi hiện tại có dấu hiệu chững lại, suy thoái kinh tế cộng với tái cấu trúc công ty nên thu nhập và triển vọng thăng tiến sắp tới khá khó. Tôi cũng ngó nghiêng vài chỗ khác nhưng hiện tại không nhiều cơ hội.
Thỉnh thoảng trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ hay mình cứ thế này mãi cũng được. Dự định mở doanh nghiệp của riêng chúng tôi, tôi nửa thích nửa lại lười. Đó là nghề nghiệp tôi đam mê, là sự nghiệp tôi luôn muốn có nhưng bản thân lại đang trong giai đoạn chây ì. Thời gian rảnh gần đây, tôi chỉ thích chơi với con rồi lướt shopping, không muốn học hành hay nghiên cứu gì. Xin nói thêm, tôi mê thời trang, thích mặc đẹp từ bé, mỗi tháng tốn vài triệu đồng tiền quần áo. Tôi thấy thất vọng vì bản thân quá, mong được các bạn đọc chia sẻ để tôi có thêm nhiều góc nhìn, nhiều nguồn năng lượng.
Kim Chung 08/04/2024Bạn trai thích đụng chạm vòng một và vòng ba của tôi
Tôi tự hỏi điều này có quá nhanh không, liệu anh có thật sự yêu tôi hay chỉ đang tìm kiếm điều gì khác?
Tôi 26 tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời có người yêu. Thật sự, điều này khiến tôi vừa hồi hộp, vừa vui mừng. Vui vì cuối cùng cũng có một người ở bên cạnh chia sẻ buồn vui, hồi hộp vì vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Chúng tôi quen nhau được vài tháng,...
Đọc thêmCó con ở tuổi 20 với người chồng chỉ thích chơi game
Mới sinh con không lâu em đã phải ăn mì gói, ông bà nội có lúc phải gửi chút tiền để em mua bánh, chồng không quan tâm gì.
Em 20 tuổi, bố mẹ ly hôn, ở với ông bà nội từ bé. Em ăn chơi, đàn đúm với bạn nên nghỉ học sớm. Năm trước, em quen một người, anh ấy đối xử với em rất tốt. Sau đó em có thai với anh, anh chăm sóc em, thế nhưng chỉ được vài tháng anh không đi làm, chỉ ở nhà...
Đọc thêmMất 300 triệu đồng vì không hiểu biết vẫn tham gia Forex
Hôm nay tôi chính thức xóa lệnh, rút tiền và xóa app sau hai tháng tham gia thị trường ngoại hối.
Thực sự rất buồn bã, hối hận và cực kỳ tự trách khi để mất số tiền 300 triệu đồng. Đây là hai phần ba số tiền riêng của tôi (mẹ tôi cho khi bán đất). Tôi làm công việc văn phòng với mức lương 13 triệu đồng, chồng làm kỹ thuật lương 22 triệu đồng, có hai bé học lớp mầm. Chúng tôi...
Đọc thêmBất chấp mọi thứ để cưới, giờ chị tôi bị chồng đánh trước mặt con
Nay anh lại đánh chị vì anh đi uống rượu với thợ xây, giày đi cả ngày hôi chân, chị không chịu được mùi nên ra ngoài phòng xem phim.
Chị gái vừa tâm sự với tôi về việc muốn ly hôn chồng. Tôi 28 tuổi, chưa từng có người yêu nên viết bài này nhờ các bạn tư vấn giúp chị. Chị 30 tuổi, đang làm nhân viên tín dụng tại ngân hàng ở một thành phố (khác tỉnh ở quê). Trường đại học...
Đọc thêmTiếc người chồng bản lĩnh, giờ anh chỉ thích bên các con
Tôi tiếc cho một người từng đầy khí chất, thông minh, bản lĩnh, nhưng giờ lại dần co mình trong vùng an toàn.
Tôi là tác giả bài: "Tôi không muốn con trai cả ngày chơi game và xem cổ phiếu giống bố". Sau khi đăng bài, tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi, phần lớn là khiển trách, có đồng cảm, chia sẻ, cũng có một số ý kiến khiến tôi phải nhìn lại chính mình. Sau tất cả, tôi đã...
Đọc thêm