Chồng chưa bao giờ quên tình đầu dù sống bên tôi 15 năm
Vợ chồng tôi cưới nhau 15 năm, có hai con đủ nếp tẻ, trước đây chúng tôi đến với nhau nhờ mai mối.
Vợ chồng tôi cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió, tôi tưởng anh sẽ chỉ có tôi, ai ngờ, vừa rồi tôi mới biết thực ra anh chưa hề quên người yêu đầu. Chồng luôn đối xử rất tốt với tôi và hai con nhưng dường như tình yêu của anh dành cho tôi không phải kiểu người đàn ông yêu người phụ nữ, chỉ là tình thương và trách nhiệm.
Điều làm tôi đau lòng là đọc những dòng mail anh viết cho người yêu cũ, lời lẽ dịu dàng, đầy tình cảm, những câu từ đó bao năm sống với anh, tôi chưa từng được nghe. Tại sao anh có thể nhớ người cũ trong thời gian dài như vậy mà không hề có chút thay đổi? Mười năm năm qua, tôi chỉ có anh nhưng trái tim anh chưa bao giờ thuộc về tôi. Tôi phải làm sao đây?
Ngọc Hằng 11/12/2024Chồng chu cấp cho bên nội nhưng không bao giờ hỏi ý kiến tôi
Tháng nào cũng vậy, dù thu nhập của anh chị em trong nhà có cao đến đâu, anh vẫn chu cấp cho họ một khoản tiền đáng kể.
Chồng tôi, người tôi luôn tôn trọng và yêu thương, lại có một thói quen khiến tôi cảm thấy tổn thương sâu sắc: Anh chỉ lo vun vén cho nhà nội, không bao giờ hỏi ý kiến tôi. Tôi hiểu mỗi người có cách thể hiện tình yêu và trách nhiệm riêng nhưng đôi khi sự quan tâm...
Đọc thêmLấy chồng 18 năm giờ mới có người khiến tôi rung động đầu đời
Thời gian vừa qua, tôi thấy cực hình, dành nhiều thời gian để nói chuyện với chồng con, đi du lịch, đọc sách... nhưng trong đầu luôn nghĩ về anh.
Tôi hơn 40 tuổi, chồng hơn tôi 4 tuổi, về chung nhà được 18 năm. Tôi và anh là người Hà Nội. Tôi gặp anh khi đang học đại học ở Anh, còn anh học thạc sĩ. Tôi là kiểu người truyền thống, sống nội tâm, được đánh giá cao, xinh, khuôn mặt nhìn...
Đọc thêmTừng yêu ba tháng mà 14 năm chưa thể quên anh
Tôi hiểu phải buông bỏ quá khứ, sống tốt với người hiện tại, đấu tranh nội tâm rất mệt mỏi nhưng chưa thể quên người cũ được.
Gần 14 năm tại sao tôi vẫn chưa quên được bạn trai cũ? Chỉ bên nhau đúng ba tháng mà đến nay gần 14 năm tôi vẫn nhớ như in từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói, kỷ niệm bên anh. Anh hơn tôi năm tuổi, đi du học về, sinh trưởng trong gia đình có đạo đức...
Đọc thêm15 năm chưa thể quên bạn gái cũ
Nhiều khi, bạn bè nhắc lại chuyện cũ, tôi chỉ cười nói: "Kệ đi"; trong lòng tôi chẳng biết mình sẽ kệ đến bao giờ.
Ngoài trời đang mưa, cơn mưa rào như trút xuống không ngớt, cũng giống như tâm trạng của tôi lúc này. Hôm nay là ngày người yêu cũ của tôi đi lấy chồng. Đúng, người yêu cũ, nhưng sao nghe vẫn xót xa. Chúng tôi chia tay nhau đã 15 năm, thời gian trôi qua dài đến thế mà sao...
Đọc thêmVợ bảo 10 người đàn ông bên nhà tôi chưa chắc theo kịp cô ấy
Lần nào về quê vợ cũng nghe các nàng dâu khác ca thán, thấy đàn ông bên nhà tôi quá dở, bảo tôi đừng lên mặt với vợ.
Tôi sinh ra trong một gia đình miền Bắc, nhà có sáu anh em đều là con trai, hiện mọi người đều yên bề gia thất, con cái đầy đủ. Các nàng dâu đều thuộc típ người hiền hậu, về phần nữ công gia chánh thì các cô đủ xài, không quá xuất sắc cũng không quá tệ. Vì mẹ...
Đọc thêm