Home
Menu

Chồng có thể nuôi vợ và hai con, tôi có nên dành 9 năm đi học

Tôi phân vân lắm, giờ 30 tuổi, nếu có đỗ thì học 9 năm là gần 40 tuổi rồi, có quá già để thực hiện ước mơ làm bác sĩ?
Tôi 30 tuổi, có một con và chuẩn bị sinh bé thứ hai. Gần hai năm trở lại đây, công việc chính khiến tôi cảm thấy hoang mang do lãnh đạo gần như muốn thay đổi lại nhân sự, đối với những người như chúng tôi cảm thấy bấp bênh trong cuộc sống. Đối với tôi, việc đó cũng tác động không hề nhẹ đến tư tưởng rời bỏ đi tìm chân trời mới. Tôi đang chán công việc hiện tại, việc khiến tôi phải mất 4 năm đèn sách và hai năm thạc sĩ mới có được. Tôi đang nghĩ đến việc chuyển sang ngành nghề mà tôi thích từ thời cấp 3, nhưng do không đủ can đảm để nộp hồ sơ thi, đó là nghề bác sĩ.
Nếu giờ tôi muốn theo đuổi nghề bác sĩ, coi như phải làm lại từ đầu, thi lại đại học, mất 6 năm đèn sách, nửa năm định hướng, rồi ra ngành hai năm mới có được chứng chỉnh hành nghề, nghĩa là tôi sẽ mất khoảng 9 năm mới trở thành bác sĩ. Tôi đang rất phân vân, có nên bỏ công việc hiện tại để ôn thi đại học và theo đuổi nghề bác sĩ hay không. Chồng tôi cũng là bác sĩ, kiếm được nhiều tiền, anh ủng hộ việc tôi thi đại học y, khuyên tôi không nên học trung cấp hay cao đẳng, vì tới trung cấp hay cao đẳng sẽ không được phép thi bác sĩ chuyên tu. Công việc của anh có thể nuôi 3 mẹ con tôi ở nhà chơi không, nên việc đi học anh ủng hộ hết mình. Ông bà nội ngoại đều khỏe, có thể hỗ trợ trông con cho tôi, nếu không thì chồng sẽ thuê người giúp việc, tôi muốn đi học cứ thoải mái.
Tôi phân vân lắm, giờ 30 tuổi, nếu có đỗ thì học 9 năm là gần 40 tuổi rồi, có quá già để thực hiện ước mơ làm bác sĩ? Với lại ngành nghề hiện tại của tôi rất hạn chế, ít cơ hội kiếm được công việc tốt, cũng khá bấp bênh, nhất là đối với tỉnh lẻ nơi tôi đang sinh sống. Các bạn cho tôi lời khuyên với. Chân thành cảm ơn.
Hòa Hợp 14/04/2025

Vợ chồng tôi nuôi con giúp việc học Y suốt 6 năm

Con gái cô giúp việc nhà tôi trúng tuyển ngành Y nhưng gia đình khó khăn vì bố mất sớm.
Tôi và vợ bằng tuổi nhau, cùng quê, là sinh viên hai khoa khác nhau của một trường đại học và ra trường cùng lúc. Hai đứa rủ nhau ở lại Sài Gòn lập nghiệp, cùng nhau tích lũy và vay mượn để một năm sau ngày ra trường thì mua được một căn nhà cấp bốn ở Thủ Đức - khi đó còn là một huyện ngoại... Đọc thêm

Ở tuổi 45, tôi nuôi hai con thế nào khi sắp thất nghiệp

Tôi hoảng loạn nhưng kịp trấn tĩnh, mình vẫn còn hai đứa con phải lo, một mình vừa làm cha vừa làm mẹ nên không thể gục ngã.
Những ngày giáp tết, người người trông chờ tiền thưởng thì tôi nhận thông tin sẽ mất việc vào cuối tháng này. Ở tuổi 45, tôi đã đi qua mọi thăng trầm, từ việc đổ vỡ hôn nhân đến rất nhiều khó khăn khi nuôi con một mình. Vậy mà lần này tôi lại thấy... Đọc thêm

Dành thời gian luyện thể thao cùng bạn gái rồi lại bị ngó lơ

Tôi là sinh viên năm cuối, bận học, hôm nào rảnh đều đi làm để kiếm thêm thu nhập, đã có bạn gái.
Dù bản thân còn trẻ nhưng luôn cố gắng lo được cho cô ấy những khoản nằm trong khả năng. Gần như tuần nào tôi cũng dành ít nhất hai buổi đi cùng bạn gái để cô ấy đỡ tủi thân với bạn bè xung quanh. Bạn gái đặc biệt thích đánh bóng chuyền; môn này tôi không chơi, chỉ biết tập... Đọc thêm

Lo lắng khi phát hiện con trai học năm thứ ba đại học sống thử

Tôi không phản đối các cháu yêu nhau, chỉ muốn tách hai đứa không sống chung thôi.
Gia đình tôi ở thành phố tỉnh, con trai đang trọ học năm thứ ba tại trường đại học lớn ở Hà Nội. Các con tôi được thầy cô và nhiều người khen ngoan, học lực khá. Gia đình tôi cơ bản đầy đủ. Con thường xuyên gọi video về mỗi tuần, vợ chồng tôi bận rộn, chỉ ra thăm con một hai lần mỗi... Đọc thêm

16 năm nuôi cả gia đình, tôi vẫn bị vợ tra tấn thể xác lẫn tinh thần

Suốt 16 năm sống chung, vợ tôi nghỉ làm, ở nhà nội trợ, nhưng vẫn giữ tiền riêng và không tiết lộ gì về khoản đó.
Tôi ngoài 40 tuổi, làm việc ở nước ngoài với mức thu nhập chín chữ số mỗi tháng. Trong suốt 16 năm hôn nhân, tôi là người duy nhất chu cấp tài chính cho cả gia đình gồm vợ, con trai chung, ba mẹ ruột và con gái riêng của vợ (trong tám năm gần đây). Thu nhập hàng tháng... Đọc thêm