Vợ giữ hết tiền nhưng không minh bạch chi tiêu
Tôi đưa toàn bộ thu nhập cho vợ quản lý, nhưng cô ấy không minh bạch chuyện chi tiêu.
Ba vợ tôi đang bệnh nên cứ khoảng hai tuần vợ tôi lại về quê thăm ba. Về chuyện này, tôi hoàn toàn ủng hộ và vui vẻ để cô ấy về, vì đó là bổn phận và tình cảm con cái đối với cha mẹ. Tuy nhiên, điều khiến tôi khó chịu là trong các dịp lễ Tết hay sự kiện quan trọng, vợ tôi gần như không về quê nội – tức quê của tôi – và điều này làm tôi cảm thấy rất buồn và bức xúc. Ngoài ra, vợ và gia đình tôi (đặc biệt là mẹ tôi) có nhiều mâu thuẫn theo kiểu mẹ chồng nàng dâu. Dù trong sinh hoạt gia đình hàng ngày, tôi và vợ vẫn sống bình thường, nhưng những căng thẳng này khiến tôi rất khó xử.
Về tài chính, tôi là người kiếm thu nhập chính trong nhà, lương cao hơn vợ nhiều. Tôi đưa toàn bộ thu nhập cho vợ quản lý, nhưng cô ấy không minh bạch chuyện chi tiêu. Mỗi tháng tôi chỉ được báo là "còn dư khoảng đó", nhưng dư cụ thể bao nhiêu hay những tháng nào chi nhiều, cô ấy không nói rõ. Tôi thấy điều này không công bằng, vì tôi là người đi làm, nhưng lại không được biết cụ thể tài chính gia đình thế nào. Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với vợ nhưng rất ngại vì vợ tôi khá cứng đầu. Mỗi lần tôi góp ý, cô ấy thường phản ứng rất mạnh, như thể tôi đang trách móc hay đổ lỗi cho cô ấy, nên tôi cảm thấy mệt mỏi và không biết nên bắt đầu từ đâu.
Thêm một vấn đề nữa là cách vợ tôi dạy con. Con trai tôi hiện có hành vi bạo lực, hay đánh bạn khi đi học. Nhưng thay vì tìm cách khuyên nhủ hay hướng dẫn, vợ thường chọn cách đánh con để dạy. Tôi không đồng tình với cách đó, vì nghĩ rằng đó không phải là giải pháp lâu dài. Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người về cách tôi nên ứng xử và giải quyết những chuyện này. Có nên nói chuyện thẳng thắn với vợ không? Nên bắt đầu từ đâu để không gây thêm căng thẳng? Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.
Thanh Phong 04/09/2025Tôi lo mọi chi tiêu, chồng chỉ giữ lương và đứng tên sổ tiết kiệm
Chồng hiền lành, tốt bụng, yêu thương vợ con, nhưng ngẫm lại tôi đang đóng vai "chồng", như thế có nguy hiểm không?
Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm, có con trai 6 tuổi. Cả hai đều làm công ăn lương, tổng thu nhập tháng được hơn 20 triệu đồng. Chồng chẳng bao giờ tự nguyện nói thu nhập cho tôi, cũng chưa bao giờ đưa lương tôi giữ, cũng chẳng mua sắm hay đóng góp tiền ăn. Nói chung,...
Đọc thêmBa mẹ ứng 10 tháng tiền tôi chu cấp nhưng tiêu hết sạch trong vài bữa
Ba mẹ bảo lấy tiền đó trả nợ, tôi chẳng hiểu nổi nợ gì trả mãi không hết; trong khi tôi sống hơn 30 năm chưa mắc nợ một ai.
Tôi là tác giả bài: "Mẹ âm thầm thế chấp nhà tôi để vay tiền trả nợ cho em gái". Khi viết bài đó, cảm xúc dâng trào nên quên chưa nói rõ, tôi là nữ. Cảm ơn những lời chia sẻ của mọi người. Tôi đã có đủ dũng cảm và quyết tâm để thoát khỏi nghịch...
Đọc thêm10 năm sống với chồng, tôi chỉ biết cho đi, không giữ gì cho mình
Tôi vì anh mà chỉ biết cố gắng, bỗng một ngày nhận ra nếu có biến cố gì mình sẽ ra đi với hai bàn tay trắng.
Tôi là tác giả bài: "Tôi muốn gì chồng cũng chiều, trừ việc bắt anh đi làm", cảm ơn sự đóng góp của các bạn, đã cho tôi những lời khuyên chân thành. Những điều tôi kể là điều gần đây tôi thấy được sự thay đổi từ chồng. Lúc mới cưới, anh cũng đi làm, chăm sóc tôi,...
Đọc thêmChồng thứ hai hết lòng yêu thương nhưng không 'giữ' được tôi lâu
Tôi say nắng đồng nghiệp, một người khá nổi loạn, làm tôi cảm thấy khá thú vị, thứ cảm giác mà tôi không tìm được ở chồng.
Cuộc sống của tôi một lần nữa bị xáo trộn do sự lầm lỡ của bản thân. Tôi là nữ, 30 tuổi, kết hôn hai năm trước. Tôi ở tỉnh, đã qua một lần đò và có con riêng 5 tuổi, còn anh hơn tôi 2 tuổi là người Sài Gòn. Trước khi đến với anh, cuộc hôn nhân...
Đọc thêmVợ hết tình cảm nhưng tôi vẫn muốn giữ gia đình
Thời gian bên nhau, vợ rất thương tôi, toàn tâm toàn ý vì gia đình; đến giờ tôi vẫn không chấp nhận được sự lạnh nhạt của vợ.
Tôi và vợ cưới nhau cuối năm 2021 vì em có bầu, sau khi bớt giãn cách xã hội. Chúng tôi là bạn cấp 3, lúc đó tôi thương em nhưng em học giỏi còn tôi là học sinh cá biệt, vì thế em không thích tôi. Sau khi tốt nghiệp, tôi từng có vợ và ba con nhưng sau đó cũng...
Đọc thêm