Home
Menu

Sau đổ vỡ, tôi khao khát có một người yêu thương nhưng khó quá

Có lúc tôi chỉ ước bản thân chưa từng ly hôn, chưa từng có con, biết đâu đã có thể giữ được người mình yêu.
Tôi ngoài 30 tuổi, ly hôn đã vài năm và có hai con. Cuộc hôn nhân đầu cũng là mối tình đầu, lấy đi gần như cả tuổi trẻ của tôi. Ba năm chung sống không hạnh phúc vì chồng ngoại tình, rồi mọi thứ khép lại bằng một cuộc ly hôn. May mắn tôi còn có bố mẹ và các con làm chỗ dựa tinh thần, nhưng cũng mất gần hai năm mới vượt qua được cú sốc, lấy lại thăng bằng để tập trung làm việc và chăm sóc gia đình. Các con vẫn được bố chu cấp nên tôi không quá áp lực về kinh tế.
Khi cuộc sống dần bình yên, tôi gặp anh. Anh kém tuổi, chưa từng lập gia đình nhưng vẫn yêu thương và chấp nhận hoàn cảnh của tôi. Điều đó khiến tôi rất trân trọng. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm, có nhiều kỷ niệm đẹp. Dù chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện cưới xin vì biết khoảng cách hoàn cảnh giữa hai người, tôi vẫn thấy hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Nhưng càng yêu, hai đứa càng bộc lộ nhiều khác biệt. Anh ít thể hiện tình cảm, còn tôi lại cần sự quan tâm. Chúng tôi nhiều lần giận dỗi chỉ vì những chuyện rất nhỏ. Có lúc tôi trách anh vô tâm, thậm chí nói anh không thật lòng. Anh chỉ im lặng rồi bảo tính anh vốn vậy, không giỏi thể hiện cảm xúc.
Đỉnh điểm là lần anh bị ốm. Suốt hai ngày tôi gọi không được, nghĩ anh lại mải công việc, bạn bè nên bỏ mặc tôi. Khi anh liên lạc lại, thay vì hỏi han, tôi nói lời chia tay vì quá mệt mỏi. Cả hai đều giữ cái tôi, không ai chịu xuống nước. Chỉ cần một người nói thêm một câu níu lại thì có lẽ mọi chuyện đã khác, nhưng cuối cùng cả hai im lặng.
Đến nay đã hơn hai tháng chúng tôi không liên lạc. Tôi vẫn còn yêu và nhớ anh rất nhiều nhưng cũng không đủ can đảm quay lại. Có lúc tôi chỉ ước bản thân chưa từng ly hôn, chưa từng có con, biết đâu đã có thể giữ được người mình yêu. Khó khăn lắm mới lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống, giờ lại phải vật lộn trong những cảm xúc yêu đương, nhớ nhung, khổ sở. Hơn lúc nào hết, tôi thực sự khao khát có một người bạn đời để được yêu, được chia sẻ sao mà khó thế. Mong được các bạn chia sẻ.
Thu Phương
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.
26/07/2026

Từng đánh mất chính mình vì khao khát yêu thương

Tôi cảm giác mình đang bước trên một đường tròn, lặp lại những sai lầm cũ, vấp ngã ở những đoạn đường quen thuộc.
Phải chăng tình yêu của tôi luôn bắt đầu bằng kỳ vọng và kết thúc trong hụt hẫng? Tôi tự hỏi không biết bao nhiêu lần bản thân cứ phải quanh quẩn trong những suy nghĩ của mình, dường như tìm kiếm sự công nhận từ người khác luôn là ưu tiên hàng đầu đối với... Đọc thêm

Không thể quên người đàn ông khiến bao phụ nữ khao khát có được

Người đàn ông từng đi qua cuộc đời tôi là người tôi yêu nhất và cũng chính anh là người khiến tôi đau đớn nhất.
Cuộc tình của chúng tôi kéo dài được 5 năm. Hai năm trước, trong một lần cãi vã nhỏ, chúng tôi xa nhau dần mà chẳng kịp nói lời chia tay. Giờ đây, anh đã có gia đình riêng, cuộc sống mới, có thể rất tốt... Thế nhưng bằng ấy thời gian rồi mà tôi vẫn không ngừng nghĩ... Đọc thêm

Bốn lần bị lạm dụng tình dục và khát khao được là phụ nữ

Tôi chia sẻ với mẹ một lần bị lạm dụng, mẹ chỉ bảo tôi ngu, nhất định không đồng tình việc tôi muốn sống thật với bản thân.
Tôi là một "cô gái" chưa chuyển giới, chưa được là chính mình dù đã 30 tuổi. Vì một vài lý do từ quá khứ cho đến hiện tại, tôi được "bao bọc" và "tình thương vô hạn" của mẹ dành cho mình nên buộc phải chấp niệm mình là nam và gần như miễn cưỡng... Đọc thêm

Không dám ăn ngon, khát không dám uống vì sợ có tội với chồng

Tôi bị chồng thao túng tinh thần, trầm cảm, thấy mình không xứng đáng, đã hy sinh tất cả những nhu cầu cơ bản của mình.
Tôi là tác giả của loạt bài về bạo hành ái kỷ. Xin lưu ý, thuật ngữ ái kỷ trong bài là chỉ xu hướng tính cách ái kỷ, không phải rối loạn nhân cách ái kỷ - narcissist personality disorder. Ái kỷ không phải chỉ là tự luyến, yêu bản thân, hay ích kỷ. Xu hướng tính cách... Đọc thêm

Chồng hơn tôi 20 tuổi, nuôi một con với chúng tôi cũng quá khó khăn

Đã hai năm tôi sống kiểu ăn để sống, mặc chỉ để che thân, rất lo cho tương lai của hai mẹ con sau này.
Tôi 32 tuổi, là mẹ của một bé gái gần hai tuổi. Chồng lớn hơn tôi rất nhiều, 55 tuổi. Từ lúc tôi có bầu bị nghén nặng nên phải nghỉ việc ở nhà. Công việc văn phòng lương không đáng bao nhiêu, mình chồng tôi kiếm tiền, kinh tế không dư giả gì, đang ở nhà thuê, khoản tiết kiệm... Đọc thêm