Home
Menu

Hóa ra việc làm thêm của vợ tôi là tới nhà nhân tình

Tôi thương vợ làm thêm vất vả, chủ động đón con, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa để vợ có thời gian nghỉ ngơi.
Tôi 35 tuổi, vợ 33 tuổi, cưới được gần tám năm và có hai con. Trước đây vợ tôi làm giờ hành chính, khoảng 5h30 là về nhà. Gần nửa năm nay, cô ấy nói công việc khó khăn, bị giảm lương mà giờ cái gì cũng tăng giá nên nhận thêm việc ngoài giờ, thường hai, ba buổi một tuần về muộn. Tôi không nghi ngờ gì. Có hôm 9-10 giờ tối cô ấy mới về, trông rất mỏi mệt. Tôi thương vợ làm thêm vất vả, chủ động đón con, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Thực ra dù vợ có làm thêm thì thu nhập cũng còn lâu mới bằng tôi nhưng cô ấy muốn và chúng tôi vẫn còn khoản nợ mua nhà trả góp nên làm thêm cũng được.
Một tối, gần 10h30 vẫn chưa thấy vợ về, tôi gọi thì cô ấy bảo đang ở chỗ làm, cố chút nữa cho xong, chắc mất khoảng nửa tiếng. Tôi hỏi địa chỉ làm thêm để qua đón thì cô ấy gắt lên, bảo tôi đừng làm phiền vì đang bận. Không hiểu sao hôm đó tôi thấy bất an. Tôi lấy xe chạy đến công ty cô ấy làm nhưng văn phòng đã tắt đèn, cửa khóa. Tôi gọi lại thì vợ không nghe máy. Khoảng 20 phút sau, cô ấy mới gọi lại, bảo vừa xong việc và đang về. Từ hôm đó, tôi vẫn luôn bất an và nghi ngờ nên quyết định bám theo vợ xem cô ấy làm thêm ở đâu.
Tôi thấy vợ gửi xe vào một tòa nhà sau đó lên tầng rồi vào một căn hộ. Việc các công ty thuê văn phòng ở căn hộ chung cư không hiếm nên tôi thấy bình thường. Tôi xuống dưới tòa nhà uống cà phê đợi vợ, định chờ tới khi cô ấy sắp về rồi lên đó, cũng coi như chào hỏi mọi người, tiện thể xem nơi vợ làm thêm. 9h tôi lên bấm chuông cửa, nhưng đó chỉ là một căn hộ bình thường và có một người đàn ông ra mở cửa. Người này chẳng xa lạ gì, là đồng nghiệp của vợ tôi. Tôi đã rất nghi ngờ nhưng trong lòng vẫn cố nghĩ chắc anh ta cũng làm thêm cùng vợ tôi dù anh ta đang mặc đồ ở nhà. Tôi cố tình vừa mở cửa vừa bảo đến tìm vợ, đón cô ấy đi làm về.
Cô ấy còn xin tôi đừng nói với gia đình hai bên. Tôi đau lắm và rất bối rối, chưa biết phải làm sao.Đinh Sơn 03/10/2026

Không thể quên việc mẹ chồng ngồi trong xe hoa của tôi

Cưới xong tôi nói vấn đề này, chồng bảo vậy là bình thường, còn tôi mấy chục năm cuộc đời chưa thấy như thế.
Tôi là tác giả bài: "Chồng bỏ mặc tôi nhưng không chịu ly hôn", trong bài trước tôi chưa nói rõ về vài việc nên độc giả chưa thể đánh giá đúng. Chồng mở miệng ra nói chuyện luôn kèm thêm: "Mẹ nói, mẹ bảo thế này thế kia", không dám trái ý bà vì sợ bà buồn, giận.... Đọc thêm

Muốn hủy hôn vì chồng tương lai bỏ việc ở nhà bán tạp hóa

Có lần bực quá tôi bảo nếu anh không tìm việc ổn định sẽ không cưới xin gì; anh dỗi, bảo sao tôi dám mang chuyện đó ra dọa anh.
Tôi có ngoại hình ưa nhìn, 27 tuổi, làm văn phòng, trải qua hai mối tình nhưng không thành, đang yêu một người đàn ông hơn 3 tuổi. Người thứ nhất quen được 5 năm rồi chia tay, người thứ hai quen được một năm rồi phát hiện anh không thành thật nên tôi cũng... Đọc thêm

Làm việc tới đau dạ dày trả nợ giúp bạn trai, anh lại tán tỉnh người khác

Anh nhắn tin tán tỉnh nhiều cô gái chung chỗ làm, hoặc khi có tiền thì chè chén bạn bè, sẵn sàng bỏ cuộc hẹn đã hứa trước với tôi.
Tôi 28 tuổi. Tôi và bạn trai yêu nhau được hơn bốn năm. Trong bốn năm này, gần như kinh tế của anh khó khăn và có hai năm mắc nợ 110 triệu đồng. Trong hai năm đó, tôi đã cố gắng đi làm 10-12 tiếng một ngày, bán hết vàng dành dụm để trả nợ cho anh. Kết... Đọc thêm

Sự hiểu lầm về văn hóa mở đầu chuyện tình đẹp của tôi và vợ Việt

Sự khác biệt văn hóa, ngôn ngữ là có nhưng với chúng tôi, điều đó không là vấn đề gì.
Tôi là sống tại thành phố cổ nước Đức. Vợ là người phụ nữ Việt Nam. Việc thường xuyên đọc báo VnExpress đã động viên tôi chia sẻ câu chuyện tình yêu của chúng tôi lên chuyên mục này. Tất nhiên tôi không giỏi tiếng Việt nên vợ giúp tôi biên dịch.
Tôi là người Đức, sống cùng thành phố... Đọc thêm

Hóa ra tôi là người thứ ba xen vào tình yêu 8 năm của bạn trai

Tôi mất nhiều tháng sau chia tay chỉ để nghĩ xem mình đã làm gì sai mà bị bạn trai chia tay dứt khoát như vậy.
Hai đứa tôi quen nhau gần hai năm, đều có công việc ổn định, gia đình hai bên tử tế và tôi cũng sống khá nghiêm túc. Tôi từng rất yên tâm và hạnh phúc khi yêu được một người đàng hoàng, trưởng thành như anh. Anh đã gặp bố mẹ tôi vài lần. Có lần về nhà tôi ăn cơm, anh còn... Đọc thêm