Có hai căn nhà nhưng ôm khoản nợ 10 tỉ đồng
Một năm nay, mỗi tháng tôi phải đóng ngân hàng, trả nợ ngoài, lãi mẹ đẻ lãi con, giờ nợ mỗi tháng 100 triệu đồng, tổng nợ 10 tỉ đồng.
Tôi có ba căn nhà đứng tên nhưng thực chất chỉ có hai. Căn thứ nhất 200 m2, trong hẻm rộng, xe tải có thể đi vào, đậu được cùng lúc hai chiếc xe hơi trước cổng nhà tôi. Căn thứ hai 45 m2, nằm trong hẻm nhỏ, ngõ nhỏ, đây là căn nhà của em tôi, cho tôi đứng tên cầm cố ngân hàng làm ăn. Căn thứ ba có ba tầng, nằm ngoài quốc lộ. Cách đây năm năm, tôi đã cầm ngân hàng căn nhà thứ nhất và căn nhà thứ hai để làm ăn (tôi không tiện nói rõ số tiền vay). Mỗi tháng, tôi phải đóng tiền cho ngân hàng 60 triệu đồng (căn nhà thứ nhất) và 14 triệu đồng (cho căn nhà thứ hai). Bốn tháng nay tôi không có đủ khả năng để đóng tiền cho ngân hàng, chỉ đóng cho họ tầm năm triệu đồng mỗi tháng, mỗi căn nhà hơn hai triệu đồng. Ngân hàng đã nhiều lần đòi siết nhà. Tuy nhiên, tôi đã xin họ cho thời gian để có thể bán hai căn nhà, họ cho tôi thời hạn ba tháng.
Từ trước đến nay, để có thể có tiền đóng ngân hàng cho hai căn nhà trên, tôi đã vay mượn nhiều nơi: các ngân hàng khác, mượn bên ngoài, tín dụng, vay nặng lãi... Khoảng một năm nay, tôi rao bán căn nhà thứ nhất với giá 12 tỉ đồng, hy vọng một ngày nào đó khi bán được sẽ có thể lấy lại được căn nhà thứ hai trả lại cho em, trả nợ ngân hàng, nợ bên ngoài, mua căn nhà nhỏ để ở, thế nhưng sau dịch Covid, bất động sản đóng băng.
Cách đây một tuần, ngân hàng gọi tôi lên làm việc. Họ nói đã đấu giá căn nhà thứ nhất hai lần, lần một là 12 tỉ đồng không ai mua, lần hai là 9 tỉ đồng cũng chưa có ai mua. Nếu bây giờ tôi đồng ý bán với giá 8 tỉ đồng may ra mới có người đến xem. Nếu bán với giá đó, tôi sẽ mất luôn cả hai căn nhà và vẫn không đủ tiền trả nợ. Người quen của tôi nói rằng ngân hàng không có quyền đấu giá nếu không có mặt tôi, chỉ nói vậy để tôi đưa nhà cho họ với giá rẻ. Hiện tại tôi đã xin ngân hàng cho thời gian để tự bán căn nhà thứ nhất với giá 11,5 tỉ đồng trong ba tháng. Còn căn nhà thứ hai họ cũng đòi siết, tôi xin gia hạn để đăng bán với giá ba tỉ đồng (còn thương lượng). Đây là nhà em tôi, em cho tôi cầm để làm ăn, bây giờ em không muốn bán. Tôi xin em cho bán nhà để đỡ phần tiền trả nợ ngân hàng, sau này tôi bán căn nhà thứ nhất sẽ bù lại cho em. Em không chịu nhưng cũng phải nhún nhường, vì nếu không tự bán, để cho ngân hàng siết nợ thì sẽ lỗ.
Có điều mối lo ngại là sau khi bán căn của em (dễ bán vì nhà nhỏ), tôi vẫn không thể bán được căn nhà kia thì sao? Trên thực tế tôi đã rao bán cả năm nay nhưng không ai hỏi. Nếu đến lúc đó tôi vẫn không có tiền để trả ngân hàng, họ cũng siết nhà, tôi không có gì để trả lại cho em. Còn căn nhà thứ ba, do nằm ngoài quốc lộ, dính đất thổ cư nên không làm giấy tờ bán được. Tôi cũng mong bán được để trả lại căn nhà thứ hai cho em nhưng không thể. Bây giờ tôi cùng đường, nhiều lúc chỉ muốn chết. Tôi biết mình đã sai khi đi cầm nhà, vay nợ, ngày càng lún sâu. Xin cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Quang Huy 07/04/2024Chồng cùng hưởng hai căn nhà tôi mua nhưng chỉ đưa vợ 10 triệu
Tôi cảm thấy rất bực bội vì bao lâu nay tài sản mình tạo dựng, vợ chồng hưởng chung, nhưng anh có lương cao thì giữ toàn bộ.
Vợ chồng tôi kết hôn tám năm, có với nhau hai bé, một trai một gái ngoan ngoãn, dễ thương. Chồng hơn tôi năm tuổi, khá điềm đạm, kỹ lưỡng và chi li. Tôi mất mẹ từ nhỏ, ba ở vậy nuôi con, ba làm nông nuôi ba chị em tôi ăn học trưởng thành nên nói chung gia đình...
Đọc thêmKiếm tháng 100 triệu đồng nhưng bất an vì những khoản lỗ nhỏ
Từ khi đầu tư chứng khoán, nếu không xem thì thôi, xem mà thấy tiền mất là xót ruột, tính cắt lỗ không chơi nữa rồi lại vẫn đầu tư.
Tôi 33 tuổi, chồng hơn 5 tuổi, có hai bé đang học cấp một. Hàng tháng gia đình tôi thu nhập từ 80-100 triệu đồng. Tôi là thu nhập chính, kiếm tầm 60-80 triệu đồng, có khi hơn chút đỉnh, hiện có nhà cửa ở Sài Gòn.
Thời gian vừa rồi tôi nghe mọi...
Đọc thêmCha đơn thân gồng gánh nuôi hai con và khoản nợ nửa tỷ đồng
Mỗi ngày trôi qua là cuộc chiến tôi phải đối mặt, không chỉ về tài chính mà còn với cảm giác cô đơn khi không có ai cùng chia sẻ.
Tôi là cha đơn thân, một mình nuôi hai con nhỏ trong khi phải gánh trên vai khoản nợ gần 500 triệu đồng. Cuộc sống hiện tại dường như không để lại cho tôi khoảng trống để thở, một mình nuôi con đã là một thử thách lớn, giờ đây còn phải đối diện...
Đọc thêmSếp muốn chia lại tài sản sau khi để lại hai căn nhà cho chồng cũ
Sếp lớn của tôi ly hôn khoảng 2-3 năm và đang tự mình nuôi hai con đi du học; chị là người miền Nam, theo chồng ra Hà Nội sống.
Chị cương trực, thẳng thắn, sắc sảo và thông minh, được HĐQT của tập đoàn đánh giá cao và ủng hộ. Mọi người thường ví, chị là cây cột của cả cơ quan, nơi nào có chị nơi đó có sự yên tâm. Tôi làm nhân sự, có dạo thấy chị hỏi vài thông tin về thu...
Đọc thêmChồng không muốn chuyển khỏi căn nhà hai tháng ngập 7 lần
Tôi phải nghỉ làm, con phải nghỉ học vì đường vào nhà bị ngập sâu, không chạy xe chở con đi học được.
Chồng tôi 38 tuổi, làm tài xế. Tôi 34 tuổi, là viên chức và buôn bán online thêm. Chúng tôi có hai con đang học cấp một. Tổng thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng khoảng 40-50 triệu đồng. Chúng tôi nợ ngân hàng khoảng 450 triệu đồng, mỗi tháng trả cả gốc và lãi tầm 15 triệu. Vợ...
Đọc thêm