Home
Menu

Cảm ơn VnExpress đã cho em gặp người bạn đời tốt

Em cảm thấy an toàn và bình yên khi ở bên anh; gia đình anh chào đón em như người con út.
Tháng chín năm 2022, em có viết bài: "Tìm chàng trai khỏe mạnh ở Sài Gòn" với mục đích mở rộng mối quan hệ vì công việc của em ít có cơ hội tiếp xúc mọi người, em muốn được học hỏi nhiều điều hơn. Em chọn VnExpress giữa rất nhiều sự lựa chọn kết nối khác vì tin rằng độc giả của báo đa phần là người tử tế. Em rất vui vì nhận được mail làm quen của các anh, các bạn, nội dung đều lịch sự và thật lòng. Mỗi người là một câu chuyện khác nhau nhưng tất cả đều mong muốn có thêm một người bạn mới, một mối quan hệ mới.
Em không ngờ lại có nhiều cơ hội đến với mình như vậy. Thực sự cảm ơn quý báo đã làm cầu nối giúp em mở rộng mối quan hệ của mình và học hỏi thêm ở nhiều người hơn, nhiều lĩnh vực hơn. Em đã gặp người viết mail đầu tiên và người đồng hương ở Tây Nguyên. Sau hơn một năm tìm hiểu, em kết hôn cùng anh đồng hương. Anh bạn đời của em là người tốt. Em rất quý ba mẹ và các anh chị nhà chồng.
Em giới thiệu VnExpress với nhiều người bạn để mong các bạn cũng có cơ hội và biết đâu lại gặp đúng một nửa của mình. Em tin với lượng độc giả lớn và trí thức của báo thì khả năng gặp được người tốt rất nhiều. Một lần nữa, xin cảm ơn quý báo đã tạo điều kiện để có chuyên mục hẹn hò. Chúc báo ngày càng phát triển và lượng độc giả ngày càng lớn mạnh.
Nguyệt 01/04/2024

Cuộc gặp ở Nhật Bản của hai người độc thân quen trên VnExpress

Ngày 11 tới đây là ngày chung đôi của hai đứa, Nhi và anh Dương chân thành cảm ơn mối duyên lành mà quý báo đã kết nối.
Có lẽ hạnh phúc đến quá nhanh nên khi gõ những dòng này để cảm ơn quý báo và độc giả, Nhi vẫn hồi hộp như khi đưa ra ý tưởng viết bài trên trang Hẹn hò của báo VnExpress vào hồi tháng 8 năm nay. Cả hai vợ chồng đều có bài viết đầu tiên trên báo vào năm nay. Đây... Đọc thêm

Gặp được cô gái 'đúng người đúng thời điểm' nhờ VnExpress

Sắp tới có lẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời tôi và em.
Chợt nhớ lại cách đây bảy tháng trước, tôi phải nhờ đến VnExpress làm cầu nối tìm cơ duyên gặp bạn đời. Tôi biết VnExpress cũng rất tình cờ. Vài hôm trước khi quyết định viết bài, tôi trò chuyện với một người bạn ở Hà Nội, nghe bạn review về chuyên mục Hẹn hò.
Tôi làm việc trong lĩnh vực pháp... Đọc thêm

Cảm ơn Hẹn hò VnExpress đã cho tôi cô em gái tuyệt vời

"Có duyên ngàn dặm xa vẫn gặp. Không duyên đối mặt vẫn cách lòng", tưởng chừng chỉ đúng với quan hệ nam nữ mà còn đúng với chị em tôi.
Chúng tôi cùng chung mục đích viết bài lên VnExpress chuyên mục Hẹn hò với mong ước có thể tìm được người bạn trai chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.
Không biết cơ duyên nào mà chị em tôi qua vài lần trò chuyện đã thấy hợp nhau, giờ trở thành thân... Đọc thêm

Cảm ơn cuộc đời đã đem đến cho tôi ba người bạn chí cốt

Những người anh em của tôi, dù ở Việt Nam hay Canada đều ở đó để giúp tôi vượt qua khủng hoảng.
Với bạn, như thế nào là bạn thân? Với tôi, nó được gói gọn trong câu nói sau của bạn thân tôi: "Tao không cần mày gọi điện những lúc mày vui vẻ, nhưng nếu mày gặp khó khăn thì tao luôn sẵn sàng giúp". Tôi ngoài 30, nếu xét theo tiêu chuẩn của xã hội thì tôi là một trường hợp "thất... Đọc thêm

Cảm ơn Hẹn hò VnExpress, bạn trai đã cầu hôn tôi

Khoảnh khắc này, tôi tin sẽ là kỷ niệm ngọt ngào, mở ra một chặng đường mới tràn ngập yêu thương và hạnh phúc của mình và anh.
Hôm nay, trong khung cảnh lung linh và tiếng nhạc rộn ràng mùa Giáng sinh, anh đã cầu hôn em. Em viết bài gửi đến anh và cảm ơn VnExpress. Sau thời gian dài theo dõi chuyên mục Hẹn hò và đọc được nhiều bài chia sẻ tin vui, vào tháng 5 năm 2023, em quyết định viết... Đọc thêm