Home
Menu

Bạn trai trở mặt lạnh nhạt ngay sau lần đầu đi quá giới hạn

Tôi thấy khi giữ gìn thì bị nghi ngờ tình cảm, còn khi trao cho anh tất cả vì yêu thương và tin tưởng lại bị xem là dễ dãi.
Tôi 28 tuổi, làm kế toán cho một công ty xuất nhập khẩu, công việc ổn định, ngoại hình không quá nổi bật nhưng được mọi người nhận xét là hiền lành, biết cư xử. Anh hơn tôi hai tuổi, làm trong ngành ngân hàng, ăn nói chững chạc, có chí tiến thủ. Gia đình chúng tôi đều cơ bản, bố mẹ là công nhân viên chức về hưu. Từ nhỏ tôi sống khá nguyên tắc.
Tôi rất coi trọng chuyện tình cảm, luôn nghĩ nếu yêu ai sẽ yêu nghiêm túc và chỉ yêu khi thấy thực sự tin tưởng. Ba năm trước, tôi quen anh qua một người bạn. Trong quá trình tìm hiểu nhau, anh luôn nói về tương lai rất rõ ràng: mua nhà ở đâu, bao nhiêu năm nữa kết hôn, sau này sẽ chăm sóc bố mẹ hai bên thế nào. Anh bảo đã đến tuổi cần một gia đình ổn định và không muốn yêu đương qua loa. Khi yêu nhau, anh rất quan tâm tôi.
Sau nửa năm yêu nhau, anh bắt đầu nhắc đến chuyện gần gũi. Tôi từ chối vì muốn chuyện đó xảy ra sau hôn lễ. Vài lần anh đòi hỏi tôi từ chối là tôi thấy anh thay đổi thái độ. Anh hỏi tôi rằng có phải tôi từng yêu ai sâu đậm nên mới giữ khoảng cách với anh. Có lúc anh còn nói nửa đùa nửa thật rằng con gái thời nay hiếm ai quá giữ gìn như vậy. Những câu nói ấy khiến tôi tổn thương, như kiểu anh chẳng tin tưởng gì tôi. Trong một chuyến du lịch cùng nhóm bạn, sau rất nhiều lần bị anh thuyết phục, tôi đã trao cho anh điều quý giá nhất vì nghĩ đây là người đàn ông sẽ đi cùng mình đến cuối đời.
Rồi mọi thứ không giống như tôi tưởng. Sau lần đó, anh dần lạnh nhạt, những cuộc gọi thưa đi, những lời hỏi han cũng ít lại, thi thoảng anh còn nói những câu khiến tôi chạnh lòng: "Em tin người quá", "Con gái yêu nhiều thường sống theo cảm xúc". Anh không nói thẳng nhưng tôi cảm nhận được có một sự đánh giá nào đó về mình. Khi tôi giữ gìn thì bị nghi ngờ tình cảm, còn khi trao cho anh tất cả vì yêu thương và tin tưởng lại bị xem là dễ dãi. Có phải phụ nữ luôn là người chịu thiệt thòi trong chuyện này? Tôi đau lòng vì anh thay đổi sau khi có được tôi.
Tình cảm hiện tại của chúng tôi không còn như trước. Chuyện cưới xin anh từng nhắc đến nhiều, giờ gần như không nói nữa. Mỗi lần tôi hỏi về tương lai, anh lại lảng sang chuyện khác. Nếu anh thật lòng yêu tôi, tại sao lại có thái độ như thế sau khi có được tôi? Có khi nào do tôi quá nhạy cảm và tự suy diễn? Tôi yêu anh bằng sự chân thành, giờ lại thấy bất an và lo sợ. Tôi sợ ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi mình, lúc đó tôi không còn trong trắng, liệu có thể bắt đầu lại với người khác được không? Tôi có lại bị người ta đánh giá là dễ dãi không? Tôi không biết nên tiếp tục mối quan hệ này hay mạnh mẽ chấm dứt? Mong được các bạn chia sẻ.Ngọc Hoa 24/09/2026

Đi quá giới hạn với bạn gái nên giờ tôi trăn trở nhiều điều

Em luôn nhắc nhở tôi là người đầu tiên của em và nếu sau này không thể cưới nhau thì em cũng không dám yêu ai nữa.
Tôi có bạn gái, cả hai đều 24 tuổi, yêu nhau gần một năm. Bạn gái tôi là con thứ hai trong gia đình có năm anh chị em. Nhà chúng tôi cách nhau 180 km. Em học gần nhà tôi, ra trường và đi làm trước tôi hai năm. Tôi vài lần đề nghị được về nhà em chơi, thăm ba mẹ em. Thế nhưng... Đọc thêm

Sau lần ngoại tình online, chồng lạnh nhạt nhưng nhất quyết không ly hôn

Tôi nói vợ chồng sống riêng thì được, còn muốn quen ai thì quen lại không còn là vợ chồng nữa, muốn vậy thì ký đơn đi.
Mới sinh được hai tháng tôi phát hiện chồng tìm người chat sex trên mạng, già trẻ lớn bé, tốn tiền hay miễn phí đều có, anh nhắn như vậy từ lâu rồi, trước khi lấy vợ mấy năm. Tôi muốn bỏ đi lắm nhưng đang vướng con nhỏ, nợ nần nên ráng ở lại, cũng thấy... Đọc thêm

Bạn trai lạnh nhạt sau khi tôi từ chối quan hệ trước hôn nhân

Khi tôi thể hiện chưa sẵn sàng và mong muốn chờ tới đêm tân hôn, anh bảo hay là tôi không tin anh, không yêu anh nên mới vậy.
Tôi 28 tuổi, còn bạn trai 32, quen nhau được hơn ba tháng. Tình cảm của chúng tôi tốt đẹp, cả hai nói chuyện hợp nhau. Tôi cảm thấy may mắn vì tìm được người hiểu và quan tâm tới mình. Sau mối tình đầu thời sinh viên không thành, từ đó tới nay tôi không yêu ai mà... Đọc thêm

Bạn trai lạnh nhạt sau khi đọc tin nhắn xưa của tôi và người yêu cũ

Càng ở bên nhau, tôi càng cảm giác anh đang âm thầm lấy quá khứ của tôi ra để so sánh, nghi ngờ, để tự tạo khoảng cách.
Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Lúc đầu, anh là người chủ động và rất ấm áp. Đi đâu anh cũng nắm tay tôi, luôn hỏi tôi mệt không, có muốn ăn gì không. Anh từng nói quá khứ không quan trọng, chỉ cần hiện tại chúng tôi đối xử với nhau chân thành. Tôi tin lời anh... Đọc thêm

Chồng quá lạnh nhạt khiến tôi có suy nghĩ ngoại tình

Nhiều lúc tôi mong một cử chỉ âu yếm, chăm sóc, chia sẻ chân thành từ một người đàn ông ngoài chồng, liệu có sai khi có suy nghĩ này?
Tôi lấy chồng 5 năm nhưng thời gian sống đúng nghĩa vợ chồng chắc chỉ gần một năm đầu sau hôn nhân. Khi tôi sinh, chồng lấy cớ vợ mới sinh phải kiêng cữ nên ngủ riêng, anh bảo sẽ ra phòng khách ngủ, hoàn toàn không muốn gần gũi dù tôi cố gắng chăm... Đọc thêm