Home
Menu

Đi quá giới hạn với bạn gái nên giờ tôi trăn trở nhiều điều

Em luôn nhắc nhở tôi là người đầu tiên của em và nếu sau này không thể cưới nhau thì em cũng không dám yêu ai nữa.
Tôi có bạn gái, cả hai đều 24 tuổi, yêu nhau gần một năm. Bạn gái tôi là con thứ hai trong gia đình có năm anh chị em. Nhà chúng tôi cách nhau 180 km. Em học gần nhà tôi, ra trường và đi làm trước tôi hai năm. Tôi vài lần đề nghị được về nhà em chơi, thăm ba mẹ em. Thế nhưng bằng cách này hay cách khác, em vẫn chưa cho tôi cơ hội được đến nhà. Trước khi quen tôi, em đã trải qua hai mối tình. Tôi cảm nhận em là cô gái tốt tính, yêu thương gia đình và cũng yêu tôi.
Gia đình tôi cũng có năm anh chị em, tôi là đứa thứ tư. Từ nhỏ tôi sống tự lập, một mình, do bố mẹ đi làm xa. Tôi học đại học tại một thành phố khác, sau này khi ra trường tôi về gần nhà làm việc và có cơ hội được gặp em. Em là mối tình đầu tiên của tôi. Ban đầu, tôi ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, da trắng, biết cách ăn mặc và giọng nói cảm thấy rất hay của em. Tôi theo đuổi em khoảng ba tháng thì tỏ tình và được em đồng ý. Khi yêu, tôi nhận thấy em hay giận dỗi. Thời gian đầu khi quen em, có những lần em giận, tôi phải tới chỗ em để xin lỗi, có hôm 23h, có hôm 3h sáng tôi cũng phải tới. Cứ mỗi lần như vậy, sáng hôm sau tôi không còn năng lượng để làm việc. Thời gian đó em đang chưa tìm được việc làm.
Sau này chúng tôi yêu xa, do em đổi nơi làm việc nên không còn chuyện đó nữa. Có những lý do như là: không tương tác trên mạng xã hội với người yêu, đi chơi không thông báo hay có một lần tôi có việc phải làm ngoài giờ tại công ty, khi đó em rủ tôi đi chơi tôi không đi được. Em cho rằng tôi chỉ biết tới công việc mà không quan tâm em. Nhiều lần tôi mong muốn em hiểu cho sự cố gắng của mình, cũng chỉ để sau này có một cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên tôi nhận thấy tư duy của hai đứa quá khác nhau, nếu tôi chọn công việc thì chắc chắn sẽ nhận lại sự trách móc từ em. Còn em thường chuyển việc với rất nhiều lý do, chỉ trong sáu tháng em đã chuyển tới năm công ty ở ba thành phố khác nhau. Mỗi lần như vậy phải cùng em chuyển trọ, chuyển đồ, thật sự rất mệt mỏi.
Tôi khuyên em nên nhẫn nại, cố gắng làm trên sáu tháng sau đó mới đánh giá về sự phù hợp trong công việc, thế nhưng dường như vẫn vô ích. Hầu hết các lần giận nhau, em đều chủ động chia tay. Nếu trong một việc nào đó trái ý em, em sẽ khó chịu và tôi thật sự không thoải mái vào những lúc như vậy. Khi yêu tôi đều hết mình với người yêu, thế nhưng cũng cân bằng với công việc và những mối quan hệ khác. Tôi sẽ đưa em đi chơi vào những ngày cuối tuần hoặc ngày được nghỉ. Hầu hết những lần hẹn hò hay đi chơi, tôi sẽ là người trả tiền, rồi mua quà tặng em vào ngày sinh nhật hoặc dịp lễ.
Có những cuối tuần, khi tan làm tôi sẽ chạy xe máy tới nơi em làm việc để đi chơi với em, khoảng 120 km. Tôi nhận ra đôi khi mình cũng vô tâm. Thỉnh thoảng tôi đi chơi với bạn bè, đồng nghiệp (đa số là nam) mà quên nói với em. Có quá nhiều ngày lễ để tặng quà nên thi thoảng tôi cũng quên một vài ngày. Trong lúc yêu, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tôi phải trăn trở rất nhiều, nếu tiếp tục, sau này sẽ không biết còn chia tay bao nhiều lần nữa. Nếu dừng lại, thật lòng tôi không muốn.
Sắp tới tôi dự định ra nước ngoài làm việc, em không muốn tôi đi, còn tôi hiểu được rằng bản thân chưa có gì vào lúc này, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi trao đổi và phân tích, mong muốn em đi cùng nhưng em không đồng ý. Em chỉ cho phép tôi đi tối đa một năm, nếu hơn thì mọi thứ sẽ dừng lại. Tôi không biết phải làm sao, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Huy Hoàng 20/04/2024

Chồng yêu thương nhưng tôi không ngừng trăn trở về tình đầu

Tôi và tình đầu có mối quan hệ thuần khiết nhưng những thay đổi về mặt cảm xúc lại làm tôi thấy tội lỗi khi đối diện với gia đình.
Tôi đã đọc khá nhiều tâm sự trên đây, hôm nay quyết định trải lòng câu chuyện của chính mình, mong sẽ nhận được lời khuyên chân thành từ những người có kinh nghiệm. Hy vọng qua câu chuyện của tôi, các bậc phụ huynh hãy nhìn nhận thẳng thắn... Đọc thêm

Chồng bảo chỉ nhắn tin với gái gọi, không đi quá giới hạn

Tôi không thể quên chuyện này, lúc nào đọc được ở đâu bài viết chồng đi gái là tôi lại nhớ, thấy rất buồn, không thể nào quên chuyện đó.
Chồng tôi đi công trình nên thường xa nhà, một tháng về nhà một lần. Năm 2023, do tò mò nên tôi kiểm tra tin nhắn điện thoại của chồng mới phát hiện anh nhắn tin với gái gọi nhưng tin đó từ tháng 8 năm 2020, có số phòng và hẹn ra khách sạn.... Đọc thêm

Sau một lần đi quá giới hạn với tôi, anh lặng lẽ biến mất

Tôi là con gái, cũng có cảm xúc, có lòng tự trọng nhưng vẫn cố níu kéo, có điều anh đã chặn mọi liên lạc với tôi.
Tôi 30 tuổi, tầm tuổi này ai cũng mong tìm được bến đỗ bình yên, có một người đàn ông để cùng nhau xây dựng gia đình. Tôi và anh quen nhau một thời gian, đủ để tôi nghĩ đến chuyện cưới xin, đủ để đặt niềm tin rằng đây chính là người mình sẽ cùng đi hết quãng... Đọc thêm

Đi quá giới hạn với hai người đàn ông sau khi chồng phản bội

Tôi không thể tha thứ cho chồng, cũng không tha thứ cho chính mình vì những sai lầm, chỉ mong từ giờ tôi và con sẽ tìm được bình yên.
Tôi 29 tuổi, làm trong ngành thiết kế nội thất. Chồng 34 tuổi, giám đốc kinh doanh tại một công ty công nghệ. Chúng tôi có con trai 5 tuổi. Gia đình tôi từng được xem là hạnh phúc nhưng cuộc hôn nhân đó dần biến thành bi kịch. Chồng tôi là người tham vọng,... Đọc thêm

Sống trong đau khổ từ khi chồng quá giới hạn với vợ người ta

Thời gian qua, ngày nào tôi cũng bị ám ảnh bởi sự phản bội của chồng, cuộc sống chẳng lúc nào được thoải mái.
Tôi là người phụ nữ gần 40 tuổi, có hai con, công việc tạm ổn. Chồng là người cùng thôn, yêu nhau từ thời đại học, nghĩ như thế thì tình cảm vợ chồng càng thêm gắn bó, không thể chia xa. Cách đây hơn 3 năm, tôi phát hiện chồng gửi tin nhắn cho người phụ nữ đã có... Đọc thêm