Home
Menu

Chị gái mạo danh tôi để đi ngoại tình

Chị giả mạo tôi để đi lại với người tình, còn mượn tiền và dặn dò người đó phải tung tin "cặp với tôi" để tránh bị phát hiện.
Tôi không hiểu vì sao số phận mình luôn gắn liền với những điều tiếng, thị phi. Dù sống tử tế, không chen vào đời ai, không tranh giành hay hơn thua với ai, vậy mà hết lần này đến lần khác, tôi lại bị người khác bịa đặt, vu khống, thậm chí giả danh để bôi nhọ danh dự. Điều đau lòng nhất là người khiến tôi rơi vào hoàn cảnh đó lại chính là... chị gái ruột.
Chị tôi lấy chồng xa nhưng không hạnh phúc. Thay vì chọn cách sống đàng hoàng hay tìm lối thoát đúng đắn, chị lại ngoại tình và... mượn danh tôi để làm vỏ bọc. Chị giả mạo tôi để đi lại với người tình của mình, thậm chí còn vay mượn tiền và dặn dò người đó phải tung tin "cặp với tôi" để tránh bị phát hiện. Nghe đến đây, tôi chết lặng, không thể tin một người chị từng đầu gối tay ấp lại có thể đẩy em ruột vào vũng bùn như vậy.
Chị lại chơi với nhóm bạn toàn phụ nữ không chồng, thường xuyên khoe mẽ, sống ảo và làm đủ chiêu trò để thu hút đàn ông, người ta hay gọi là "trà xanh". Tôi không có bằng chứng để tố cáo chị, nhưng hậu quả tôi là người gánh chịu, đi đến đâu cũng có người xì xào, ánh mắt dè bỉu. Có những người từng thân thiết với tôi giờ cũng lạnh nhạt. Họ không nói ra nhưng tôi cảm nhận được rõ sự xa cách trong từng cái nhìn, từng cái bắt tay gượng gạo.
Chồng tôi khổ tâm không kém. Anh không trách tôi nhưng tôi hiểu anh cảm thấy ngột ngạt và xấu hổ. Chị tôi từng buông lời gạ gẫm anh, anh từ chối nhưng từ đó gia đình tôi trở nên nặng nề, mất đi sự bình yên vốn có. Điều khiến tôi gắng gượng đến giờ là bạn bè thân thiết từ nhỏ, những người hiểu rõ tôi là ai. Họ vẫn bên tôi, tin tưởng tôi, chính điều đó giúp tôi không gục ngã. Càng nghĩ, tôi càng tủi thân. Tại sao người thân lại có thể nhẫn tâm đến vậy với mình? Tôi đáng bị đối xử như vậy sao?
Tôi thật sự không biết mình nên làm gì nữa, nói ra sợ mang tiếng "vạch áo cho người xem lưng", im lặng thì mãi mãi mang tiếng oan. Tôi chỉ mong một lần được sống trong sự yên bình, không phải đối mặt với những lời nói sau lưng, những ánh mắt soi mói vì lỗi lầm của người khác. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, có nên vạch trần sự thật hay tiếp tục im lặng để giữ lại chút bình yên cho cha mẹ?
Ngọc Quỳnh
Bạn sẽ làm gì khi bị người thân mạo danh làm điều sai trái? Chia sẻ câu chuyện của bạn qua box dưới đây.
20/05/2025

Bố mẹ kỳ vọng tôi cưới vợ có xuất thân danh giá như chị dâu

Tôi lại muốn tự quyết định cuộc đời và hạnh phúc của bản thân, không phụ thuộc vào những định kiến xã hội.
Tôi, một người đàn ông đã bước qua ngưỡng 35 tuổi, có những thành tựu nhất định trong sự nghiệp và cuộc sống. Hiện tại, tôi là chủ một doanh nghiệp. Từ góc độ tài chính, có thể nói tôi đã đạt được sự tự do mà nhiều người mong ước. Tuy nhiên, như người xưa... Đọc thêm

Có nên xây thêm một căn nhà chỉ với mục đích 'để dành'

Tôi băn khoăn vì xây xong lại thừa, căn trước đó chỉ một hai người ở, căn mới không thể cho thuê vì quê tôi rất xa đô thị.
Tôi 30 tuổi, tốt nghiệp đại học xong đi làm gần 10 năm. Nơi tôi sinh là một vùng quê, học xong tôi vào Nam làm việc. Làm được một thời gian, gia đình xảy ra biến cố, bố mất, chỉ còn lại hai anh em. Tôi đang phân vân không biết có nên về quê xây thêm một căn... Đọc thêm

Tôi 17 tuổi, dành tình cảm với thầy giáo đã có vợ con

Nhìn những bài đăng của thầy về gia đình vô cùng hạnh phúc khiến tôi ngưỡng mộ.
Năm lớp 10, lần đầu tôi gặp thầy tại trung tâm gần trường khi đang tìm chỗ học thêm. Tôi đến bàn ghi danh đăng ký, vô tình gặp được thầy ngồi đó, vừa vui vẻ nói chuyện với đồng nghiệp, vừa xem lại giáo án sẽ dạy. Tôi nhìn thầy, có lẽ lúc đó tôi đã cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình... Đọc thêm

Bạn gái giận khi tôi muốn dành tiền xây nhà xong mới cưới

Bạn gái không nói em nghĩ gì, muốn gì nhưng tôi biết đó là cưới.
Tôi 26 tuổi, kinh doanh online, thu nhập khá so với mặt bằng chung. Bạn gái 23 tuổi. Chúng tôi quen và yêu được gần một năm, đã tính đến chuyện kết hôn. Nếu nhanh, cuối năm sau chúng tôi tổ chức, còn muộn hơn thì đầu năm kế tiếp. Nhanh hay chậm vì tôi đang kiếm tiền xây nhà. Nhà tôi nghèo nên trước khi kết hôn, tôi muốn... Đọc thêm

Dành thời gian luyện thể thao cùng bạn gái rồi lại bị ngó lơ

Tôi là sinh viên năm cuối, bận học, hôm nào rảnh đều đi làm để kiếm thêm thu nhập, đã có bạn gái.
Dù bản thân còn trẻ nhưng luôn cố gắng lo được cho cô ấy những khoản nằm trong khả năng. Gần như tuần nào tôi cũng dành ít nhất hai buổi đi cùng bạn gái để cô ấy đỡ tủi thân với bạn bè xung quanh. Bạn gái đặc biệt thích đánh bóng chuyền; môn này tôi không chơi, chỉ biết tập... Đọc thêm