Liệu tôi có hối tiếc khi quyết định nghỉ việc ở tuổi 38
Tôi là nữ, 38 tuổi, sống ở Hà Nội, giữa năm nay quyết định nghỉ làm sau một thời gian suy nghĩ về công việc và cuộc sống của mình.
Giờ đây tôi cảm thấy có niềm vui những cũng không tránh được thỉnh thoảng lo lắng và suy tư. Tôi nghỉ việc lần này ngoài dự kiến, công ty đột ngột thay đổi cơ cấu nhân sự và phân công nhiệm vụ khác cho tôi. Sau một thời gian thử sức, cảm thấy bản thân không hợp với vị trí này, tôi quyết định nghỉ việc dù mức lương ở đây khá cao, đủ cho sinh hoạt gia đình hàng tháng.
Hiện tại tôi bối rối, chưa có kế hoạch mới cho con đường sự nghiệp. Nhìn lại thời gian đã qua, tôi vừa vui lại vừa tiếc. Vui vì tôi đã làm việc thực sự rất chăm chỉ, sống tiết kiệm, đầu tư gặp may nên tích lũy được tài sản cơ bản, đủ để gia đình có các phương án tài chính cho việc nuôi con ăn học và khi chúng tôi về hưu ở mức bình thường, như gia đình đang sống. Bên cạnh đó tôi cũng buồn và hụt hẫng, cảm giác dường như mình không còn thế mạnh nào, không có khả năng chịu áp lực cao trong công việc nữa. Nếu chọn đi làm công ty khác, tôi chỉ có thể có mức lương thấp hơn hiện tại. Tôi cũng không tự tin sẽ làm tốt việc ở đâu nữa vì các kỹ năng đều không nổi trội. Tôi có nhiều kinh nghiệm về công việc ở công ty cũ, thế nhưng lại áp lực thời gian từ sáng đến đêm nên muốn thay đổi, không chọn loại công việc này nữa.
Từ khi nghỉ việc ở nhà, cuộc sống của tôi chậm lại. Tôi có thời gian đưa đón con đi học sáng tối, chuẩn bị các bữa ăn phụ cho con học tăng ca, có thêm thời gian quan tâm đến con cái vào buổi tối. Tôi cũng có thời gian để thể dục hàng ngày, cải thiện được sức khỏe bản thân. Hiện tại thu nhập từ lương của chồng và việc tay trái của tôi đủ chi tiêu gia đình. Tôi chưa phải dùng đến thu nhập thụ động từ việc cho thuê nhà và tiền lãi gửi tiết kiệm (khoản tiết kiệm này chiếm 1/2 tổng thu nhập chủ động). Tôi được sống lặng lẽ, giản dị theo nhịp sống chậm mà mình mơ ước bao lâu nay; tránh được những cảm xúc lo lắng, tức giận, căng thẳng thất thường theo công việc.
Nhiều lúc tôi thấy tiếc và buồn, buồn vì đang có thu nhập cao giờ thu nhập thấp; tiếc vì đột nhiên buông xuôi con đường sự nghiệp, sống lặng lẽ và vô danh hơn. Tuy nhiên sau một thời gian nghỉ ở nhà, tôi không còn hứng khởi và năng lượng để đi làm cơ quan từ sáng đến chiều nữa. Tôi không hiểu sao mình có thể làm ngày làm đêm ròng rã bao nhiêu năm, đến giờ chỉ hơi áp lực đã thấy mệt và chán. Nghĩ mình vẫn còn trẻ tuổi đã mất động lực phấn đấu, nhiều khi tôi tự trách mình. Vẫn biết lựa chọn nào cũng có cái được cái mất nhưng lựa chọn nghỉ việc ở tuổi dưới 40 thật nhiều tâm sự và nỗi lòng các bạn ạ. Nghĩ đến cuộc đời còn 30-40 năm nữa với rất nhiều thay đổi, biến cố có thể xảy ra, tôi không biết mình chọn dừng lại việc đi làm có phải quá sớm và thiếu an toàn không?
Phương Châu 19/11/2024Quyết định làm mẹ đơn thân ở tuổi 45 liệu có đúng đắn?
Nếu còn khả năng sinh, tôi muốn có một bé để có động lực thay đổi bản thân và có người bên cạnh khi ba mẹ không còn.
Biết rằng buồn hay nghĩ nhiều không làm cho cuộc sống hiện tại tốt đẹp hơn nhưng đôi khi nghĩ đến nước mắt lại rơi. Tôi là nữ, 45 tuổi, chưa từng kết hôn, công việc ổn định, biết cư xử. Tôi biết mình không xuất sắc nhưng "được", không dưới mức trung bình....
Đọc thêmNghỉ việc ngân hàng để làm nông nghiệp trước khi cưới, liệu có ổn
Sắp cưới, tôi muốn nghỉ việc sau 10 năm làm vì cảm thấy quá nhiều áp lực, muốn làm nông nghiệp vì bố mẹ đã làm trước đó lâu rồi.
Tôi 35 tuổi, nhân viên tín dụng tại ngân hàng hơn 10 năm ở Đồng Nai. Gia đình tôi ở Đắk Lắk, tôi là con trai một, bố mẹ tôi đang canh tác cây cà phê và cây sầu riêng với diện tích tương đối, cho nguồn thu khá ổn định hàng năm. Gần đây tôi nhận...
Đọc thêmHối tiếc vì đã phản bội vợ
Tôi 35 tuổi, làm nghề môi giới nhà đất, công việc khiến tôi tiếp xúc với nhiều người khác giới, vợ kém tôi năm tuổi.
Trong quá trình làm việc, tôi cảm nắng với một người phụ nữ giàu có, xinh đẹp, đã ly dị chồng và đang nuôi con nhỏ. Tôi ấn tượng mạnh với sự thông minh, khéo léo của cô ấy. Cô ấy cũng có cảm tình với tôi. Mối tình vụng trộm cuối cùng cũng bị vợ tôi phát...
Đọc thêmLiệu tôi có hối hận khi trả nợ cờ bạc 350 triệu cho chồng
Tôi sợ người có máu cờ bạc không thể dứt được, sợ nếu có lần thứ hai, buộc phải lựa chọn ly dị, thương chính mình và các con.
Tôi 30 tuổi, chồng 34 tuổi, con trai 4 tuổi, đang bầu bé thứ hai được hơn 3 tháng. Tôi luôn nghĩ mình khá may mắn và hạnh phúc. Tuy hai vợ chồng thu nhập đều thấp nhưng chịu khó tiết kiệm một chút cũng đủ. Chúng tôi sống ở nhà chồng cùng mẹ chồng và em...
Đọc thêmChia tay khi anh phải ở viện thần kinh lâu dài, liệu tôi có hối hận?
Tôi buồn cho người từng là bạn, đồng nghiệp cũ, người yêu; thương anh mà có lẽ không thể đi đến cùng bởi còn có bố mẹ.
Một tuần vừa qua tôi như gặp cơn địa chấn, thực sự rất sốc, không biết làm gì vào lúc này. Tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, cố gắng suy nghĩ lạc quan vì biết nếu không như vậy khó có thể vượt qua sóng gió cuộc đời.
Chúng tôi từng là đồng nghiệp 6 năm...
Đọc thêm