Home
Menu

Chồng muốn có cả vợ con và nhân tình

Tôi 35 tuổi, có chồng và hai con gái, hiện tại hôn nhân của tôi không hạnh phúc, trên bờ vực thẳm.
Vợ chồng con cái tôi đang sinh sống ở TP HCM cùng bố tôi, ở nhà của bố mẹ chồng. Hôm rồi bạn tôi nhìn thấy trên mạng xã hội hình ảnh chồng tôi hạnh phúc với cô bồ. Tôi xin lỗi vì không đem hạnh phúc cho anh như anh đang có với người khác bởi bản thân bận đi làm, chăm con, dọn dẹp nhà cửa và lo cho hai bên nội ngoại.
Một lần tôi thấy chiếc nhẫn kỷ niệm năm năm tình yêu của họ, tôi tức giận ném luôn và vợ chồng xảy ra xô xát. Sau này, anh viết cho tôi một bức thư, nói lỗi do tôi đi làm ít tiền trong khi lại đi sớm về trễ, không chăm chút nhà cửa và con cái theo mong muốn của anh. Anh cầu toàn, khó khăn với chính anh, còn tôi hay cãi bướng, không chịu nghe anh mà toàn làm sai, rồi cả hai lạc nhịp, mất dần cảm xúc yêu đương. Tôi biết mình sai vì từ lúc có con đến giờ vợ chồng không có thời gian dành cho nhau. Tính tôi cũng tiết kiệm, không dám tiêu xài, đi chơi vì muốn dành tiền lo cho tương lai các con.
Hiện tại tôi thay đổi, thức khuya dậy sớm lo cho gia đình nhưng chồng vẫn vô tâm. Anh không chịu ký đơn ly hôn, cũng chẳng có dấu hiệu sẽ quay về với gia đình, hay đi đêm không về, muốn vừa có vợ con lại có cả nhân tình. Tôi suy nghĩ kỹ, quyết định ly dị, nghĩ cuộc đời cũng giống như đi học, đúng sai, nếu sai thì biết tại sao sai và sửa chữa, quan trọng bạn đã cố gắng hết sức chưa. Lần này tôi đưa đơn, anh không chịu ký. Giờ ly dị anh sẽ nuôi con, không lấy vợ khác vì không muốn con sống khổ, tôi và ba dọn đi chỗ khác. Tôi bảo con lớn rồi, được lựa chọn sống với ai.
Tôi nghĩ chuyện tình cảm xong rồi khép lại cũng là điều bình thường, quan trọng là tụi nhỏ. Tôi sợ cảnh mẹ con xa cách vì hiện tại thu nhập của tôi tầm 11 triệu đồng mỗi tháng, còn anh kiếm 50 triệu đồng. Tôi lo lắng việc hai con phải xa nhau. Nếu đợi được con đến bảy tuổi thì theo luật mới được xem xét, hỏi nguyện vọng con theo ai. Các bạn cho tôi lời khuyên, nên làm đơn ly hôn đơn phương hay ráng chịu đựng thêm?
Hồng Hạnh 26/03/2024

Chồng muốn có cả vợ con và nhân tình

Tôi 35 tuổi, có chồng và hai con gái, hiện tại hôn nhân của tôi không hạnh phúc, trên bờ vực thẳm.
Vợ chồng con cái tôi đang sinh sống ở TP HCM cùng bố tôi, ở nhà của bố mẹ chồng. Hôm rồi bạn tôi nhìn thấy trên mạng xã hội hình ảnh chồng tôi hạnh phúc với cô bồ. Tôi xin lỗi vì không đem hạnh phúc cho anh như anh đang có với người khác bởi bản thân bận đi làm, chăm con, dọn dẹp... Đọc thêm

Không thể chấp nhận việc chồng quát mắng nhân viên

Cảm giác sợ hãi lan tỏa trong tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh không còn là người chồng dịu dàng mà tôi biết nữa.
Vợ chồng tôi bên nhau hai năm. Trong suốt thời gian đó, anh luôn là người hiền lành, dịu dàng và rất ít khi giận dữ. Anh không bao giờ lớn tiếng với tôi hay bất kỳ ai. Mỗi ngày, anh luôn cố gắng làm cho tôi cảm thấy bình yên, hạnh phúc và được yêu thương. Chúng... Đọc thêm

Ân nhân hai lần nhận lời đầu tư rồi đột nhiên biến mất

Tôi mang ơn họ suốt đời, nhưng hai lần rủ đầu tư họ đều nhận lời rồi lại im lặng, không biết nên giữ hay buông mối quan hệ này.
Tám năm trước, khi tôi chưa đủ điều kiện để bảo lãnh ba mẹ sang Mỹ, có một cặp vợ chồng đã đứng ra bảo trợ giúp tôi, người vợ là đồng nghiệp, còn người chồng là kỹ sư. Anh chị giúp hoàn toàn vô điều kiện, không lấy bất kỳ chi phí nào. Ơn... Đọc thêm

Bạn trai tự dưng thay đổi 180 độ, không muốn nhận con

Tôi đã chấp nhận chuyện mình và anh kết thúc nhưng ngay cả với em bé, anh cũng như muốn chối bỏ.
Tôi 32 tuổi, bạn trai 37 tuổi. Anh đã ly dị vợ, hai con riêng đang ở với vợ cũ anh. Chúng tôi quen nhau hai năm. Anh vài lần nói muốn lập gia đình và có con với tôi, chúng tôi không dùng biện pháp an toàn khi quan hệ, tôi cứ ngây thơ nghĩ nếu có con thì làm đám cưới thôi. Tôi phát hiện có thai khi em... Đọc thêm

Người nhà nhân tình của chồng mắng tôi vì để anh mồi chài con gái họ

Chồng bảo khi tôi phát hiện đã cắt đứt mọi liên lạc với cô ta, nên bé đó nhờ người tìm anh.
Một ngày của tôi, sáng 6h dậy chuẩn bị, bế con nhỏ chưa tròn tuổi qua ngoại chăm rồi đi làm, 5h chiều địu con về, 6h tối nhờ chồng giữ con hộ một tiếng để ăn uống, thay đồ, tắm rửa, 7h chơi với con đến 8h ru bé ngủ. Con quấy mỗi đêm thức ít nhất ba lần nên tôi cố gắng giữ sức... Đọc thêm