Home
Menu

Vợ ham vui với đồng nghiệp tới nửa đêm, để con ngủ thiếp đi vì đói

Đến 0 giờ 5 phút, vợ mới về, hai đứa nhỏ đã ngủ thiếp đi vì đói và chờ đợi, tôi cũng ngủ thiếp đi vì chờ cửa.
Tôi không muốn kể câu chuyện này để than thở hay chỉ trích ai, chỉ muốn nói một điều rằng đôi khi người đàn ông không nói không phải vì không đau, mà là đau quá nên chẳng biết nói gì. Và có những đứa trẻ đã ngủ quên trong đói và chờ đợi -những điều không một lời xin lỗi nào có thể bù lại. Nếu ai đó đọc được dòng này, xin đừng hỏi ai đúng ai sai, chỉ mong khi bạn có con nhỏ, đừng để con phải chờ người mà chúng yêu thương nhất trong đói và thất vọng.
Hôm đó là ngày công ty vợ tôi tổ chức tiệc kỷ niệm. Khoảng 10 giờ tối, buổi liên hoan kết thúc, tôi cùng vợ và ba con nhỏ rời về. Khi gần về đến nơi, vợ nói phải làm nhiệm vụ cho công ty: đi tìm phòng nghỉ gấp cho nhóm đồng nghiệp. Tôi đồng ý đưa hai bé (một bé hai tuổi rưỡi, một bé 9 tuổi) về trước, còn vợ đi cùng con trai lớn 10 tuổi để lo công việc. Về tới phòng, tôi nhận được tin nhắn hỏi xem con lớn đã về chưa. Vợ nói đang đi kiếm đồ ăn cho bé út, dặn tôi pha tạm cháo cho con ăn. Nhưng bé không chịu ăn, chỉ đòi mẹ.
Đến khoảng 11 giờ đêm, bé 9 tuổi lo lắng hỏi: "Mẹ chưa về à bố? Mẹ về cho em ăn với...". Bé gọi video call cho mẹ, tôi ngồi cạnh. Điều khiến tôi nhói lòng là âm thanh từ đầu dây bên kia, không phải giọng lo lắng hay vội vã tìm đồ ăn, mà là tiếng cười nói, tiếng bát đũa leng keng như một buổi ăn nhậu rôm rả. Bé im lặng vài giây rồi tắt máy, không nói gì. Sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ vợ: "Anh cho con ăn cháo trước đi, em chưa về được". Tôi không trả lời, không giận, chỉ buồn.
Chờ đến 0 giờ 5 phút, vợ mới về, hai đứa nhỏ đã ngủ thiếp đi vì đói và chờ đợi, tôi cũng ngủ thiếp đi vì chờ cửa. Tôi mở cửa rồi hỏi: "Sao em về muộn vậy?". Vợ tươi cười trả lời: "Đang về thì có người gọi". Tôi không hỏi thêm nữa. Từ lúc đó, tôi chọn im lặng. Một người cha, từng chọn cách im lặng...
Anh Đức 16/07/2025

Chồng nhắn tin với nữ đồng nghiệp từ 5h sáng tới 12h đêm

Theo dòng tin nhắn tôi đọc được từ giữa tháng 8/2024, hai chị em thân thiết lắm, đồng điệu về tâm hồn và chung sở thích.
Chồng tôi sinh năm 1988, làm cùng cơ quan với một chị sinh năm 1984 (khác phòng ban). Do tính chất công việc nên hai bộ phận thường kết hợp với nhau để tư vấn giải pháp, dịch vụ chuyển đổi số cho khách hàng. Đó cũng là cơ duyên để hai chị em làm việc cùng nhau và... Đọc thêm

Mất ngủ hàng đêm khi thất nghiệp ở tuổi 45

Nhìn bố mẹ già và các con mà tôi đau lòng, mức sống ở quê đã thấp nay gia đình tôi còn phải chi tiêu thấp hơn.
Tôi từng nấu ăn cho một trường mầm non nhưng vì lý do đặc biệt phải nghỉ việc. Chồng làm công nhân, lương chỉ ở mức lương trung bình. Tuy đã có sự chuẩn bị về mặt tâm lý rồi mọi việc sẽ ổn nhưng nghỉ việc rồi tôi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, hàng đêm... Đọc thêm

Đồng nghiệp luôn làm tôi vui khi bản thân đang sống xa chồng con

Không biết có phải tôi đã có tình cảm với anh rồi không mà trong đầu luôn có hình bóng anh, mong mỏi tin nhắn từ anh?
Tôi sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, lấy chồng từ năm 21 tuổi, quen chồng do một lần được người quen dẫn đi xem mặt rồi yêu và cưới. Anh hơn tôi nhiều tuổi nhưng khá phong độ và lịch lãm. Không hiểu vì sao tôi quyết định lấy anh khi còn đang đi học đại học bên... Đọc thêm

Nửa đêm nhắn tin với bạn gái xong tình cũ lại nhắn cho tôi

Vừa rồi tôi quen một anh ở công ty sau khi chia tay bạn trai, người cũ biết được đã nhắn tin cho tôi.
Tôi và người yêu cũ chia tay một tuần rồi. Chúng tôi cãi vã và đã chia tay, một phần do bố mẹ không cho yêu. Tôi và anh từng cãi nhau trước cả công ty, mọi người nhìn vào và một lần do tôi tổ chức liên hoan và không cho anh ấy tham gia. Anh biết và tức, ném tai nghe của tôi trước mặt mọi... Đọc thêm

Đồng nghiệp có bạn trai nhưng đêm nào cũng nhắn tin với tôi

Nhiều lần tôi tự hỏi sao cô ấy có người yêu mà thân thiết với tôi như vậy, còn nhắn tin với tôi tới khuya.
Em là người đầu tiên mang đến cho tôi biết cảm xúc khi yêu một người là như thế nào. Tôi 28 tuổi, nhà ở huyện, từ lúc ra trường đã được cha mẹ lo cho một công việc ổn định dưới phố. Vì phải làm việc xa nhà một mình nên tôi ở trọ. Tính tôi hiền lành, không ăn chơi,... Đọc thêm