Home
Menu

Chồng nhắn tin với nữ đồng nghiệp từ 5h sáng tới 12h đêm

Theo dòng tin nhắn tôi đọc được từ giữa tháng 8/2024, hai chị em thân thiết lắm, đồng điệu về tâm hồn và chung sở thích.
Chồng tôi sinh năm 1988, làm cùng cơ quan với một chị sinh năm 1984 (khác phòng ban). Do tính chất công việc nên hai bộ phận thường kết hợp với nhau để tư vấn giải pháp, dịch vụ chuyển đổi số cho khách hàng. Đó cũng là cơ duyên để hai chị em làm việc cùng nhau và có tình huống như hôm nay.
Chị này học Đại học Bách khoa Hà Nội, có hai con, chồng là quản lý cấp trung cho một công ty công nghệ. Theo dòng tin nhắn tôi đọc được từ giữa tháng 8/2024, hai chị em thân thiết lắm, đồng điệu về tâm hồn và chung sở thích: công nghệ, nhạc trữ tình, phim ảnh, bóng đá, cà phê, làm thơ, cùng là fan của M10,....
Sinh hoạt của chồng tôi: khoảng 22h30, anh vào phòng các con và cho chúng ngủ, tất nhiên mang theo điện thoại. Hai đứa nhà tôi quấn bố, ngày nào cũng bảo bố vào ngủ cùng. Khoảng 23h, khi các con ngủ say, anh về phòng ngủ hai vợ chồng, vừa nằm vừa lướt điện thoại. Có hôm ngủ luôn bên phòng các con, không biết do mệt hay nằm để nhắn với chị kia.
Buổi sáng, nhà tôi thường có thói quen đặt chuông đồng hồ vào 5h15 hàng ngày. Sau đợt chuông báo thức, hai vợ chồng sẽ nằm thêm 15 phút. Lúc này, chồng sẽ mở điện thoại, lướt báo, xem M10 thi đấu và nhắn cho chị kia (hoặc đầu bên kia nhắn trước). Từ hồi yêu và cưới đến giờ, tôi không bao giờ kiểm tra tin nhắn của chồng, thấy chồng xem tin thể thao thì thấy rất bình thường.
Hôm qua, khoảng 12h00 đêm, tôi phải viết slide báo cáo dự án thì thấy chị kia nhắn tin "ngủ thôi" rồi thả tim, tôi mới tò mò kiểm tra. Toàn bộ tin nhắn trước tháng 8/2024 đã bị xóa, là chị ta chủ động xóa. Đoạn tin nhắn còn lại bắt đầu từ giữa tháng 8/2024 với một đoạn dài chồng tôi nhắn cho chị ta: "Chị ơi, sao chị xóa tin, công việc hay gia đình chị có vấn đề gì không? Có gì chị chia sẻ với em nhé". Sau đó câu chuyên lại bắt đầu.
Với dòng tin nhắn còn lại: khoảng 80% tin nhắn là trao đổi công việc, 20% tin nhắn buôn về mấy sở thích kia. Hai người buôn từ 5h sáng, từ lúc mở mắt tới 12h đêm, đại loại như: M10 hôm nay đá hay thế; Có tác phẩm âm nhạc mới hay lắm; hôm nay karaoke được bao nhiêu điểm?... rồi thả tim, thả like ầm ầm; cà phê công sở, chị ăn gì để em mua...
Các bà vợ cảm thấy thế nào? Mọi người có tin tình bạn khác giới không hay tôi quá nhạy cảm? Tôi nên làm gì tiếp theo? Đêm qua, bực mình quá, tôi không ngủ nổi. 5h30 dậy đánh răng rửa mặt, mua đồ ăn sáng cho cả nhà rồi đi làm từ sớm, chẳng nói gì với chồng.
Theo tin nhắn chị này chia sẻ, hai vợ chồng chị ta đang có vấn đề và hướng tới giải pháp ly dị. Chị ta chụp tin nhắn trao đổi với người thân về việc ly dị cho chồng tôi. Hôm qua, lúc 2h sáng, đọc xong tôi vô tình bấm nhầm vào nút gọi cho chị kia trên màn hình telegram, xong tôi cancel luôn. Khoảng ngoài 3h sáng, chị ra nhắn tin lại "Không ngủ à mà online sớm thế?". Tôi xóa luôn tin nhắn và lịch sử gọi. Không biết hôm nay hai người có tỉ tê gì không, thêm nữa mai lại là sinh nhật chồng tôi nữa.
Minh Thúy 06/11/2024

Nửa đêm nhắn tin với bạn gái xong tình cũ lại nhắn cho tôi

Vừa rồi tôi quen một anh ở công ty sau khi chia tay bạn trai, người cũ biết được đã nhắn tin cho tôi.
Tôi và người yêu cũ chia tay một tuần rồi. Chúng tôi cãi vã và đã chia tay, một phần do bố mẹ không cho yêu. Tôi và anh từng cãi nhau trước cả công ty, mọi người nhìn vào và một lần do tôi tổ chức liên hoan và không cho anh ấy tham gia. Anh biết và tức, ném tai nghe của tôi trước mặt mọi... Đọc thêm

Đồng nghiệp có bạn trai nhưng đêm nào cũng nhắn tin với tôi

Nhiều lần tôi tự hỏi sao cô ấy có người yêu mà thân thiết với tôi như vậy, còn nhắn tin với tôi tới khuya.
Em là người đầu tiên mang đến cho tôi biết cảm xúc khi yêu một người là như thế nào. Tôi 28 tuổi, nhà ở huyện, từ lúc ra trường đã được cha mẹ lo cho một công việc ổn định dưới phố. Vì phải làm việc xa nhà một mình nên tôi ở trọ. Tính tôi hiền lành, không ăn chơi,... Đọc thêm

Vợ ham vui với đồng nghiệp tới nửa đêm, để con ngủ thiếp đi vì đói

Đến 0 giờ 5 phút, vợ mới về, hai đứa nhỏ đã ngủ thiếp đi vì đói và chờ đợi, tôi cũng ngủ thiếp đi vì chờ cửa.
Tôi không muốn kể câu chuyện này để than thở hay chỉ trích ai, chỉ muốn nói một điều rằng đôi khi người đàn ông không nói không phải vì không đau, mà là đau quá nên chẳng biết nói gì. Và có những đứa trẻ đã ngủ quên trong đói và chờ đợi -những điều không... Đọc thêm

Người yêu đồng giới thường nhắn tin với đồng nghiệp nam

Tôi 30 tuổi, nữ, có bạn gái 25 tuổi, quen nhau khi bạn vào làm cùng công ty.
Chúng tôi yêu nhau được một năm thì tôi phải lập gia đình theo ý bố mẹ và để bạn sống trong sự thất vọng. Ba tháng sau tôi ly hôn. Trong thời gian đó, cùng phòng làm việc với tôi có bạn nam 29 tuổi về làm, tán tỉnh bạn gái tôi từ tết đến giờ.
Tôi ghen tuông rất nhiều và cả hai cũng có lúc quá bế tắc. Bạn... Đọc thêm

Sau hai lần anh 'lùi bước', đến lượt tôi chưa sẵn sàng tiến tới

Tình cảm sau bao năm của chúng tôi vẫn nguyên vẹn nhưng mãi mãi chỉ là kỷ niệm đẹp và sự tôn trọng cho nhau.
Hơn bốn năm trước, tôi lang thang trên mạng và vào mục Tâm sự, thấy bài viết của anh trên mục Hẹn hò. Khi ấy anh vừa ly hôn cùng với trái tim đầy tan vỡ. Bài viết của anh nhận được rất nhiều sự ủng hộ, tôi gửi thư nhưng không nghĩ sẽ được hồi đáp, bởi biết giữa mình... Đọc thêm