Bố mẹ bạn trai muốn tôi sau này nghỉ việc chăm con vì lương thấp
Bố mẹ anh nói rằng lương tôi quá thấp so với số tiền mỗi tháng nhà anh kiếm được và bạn trai tôi cũng đang đi làm cho vui thôi.
Tôi và bạn trai yêu nhau hơn một năm, xác định tiến xa hơn nên vừa đưa nhau về ra mắt hai bên gia đình. Tôi 28 tuổi, làm nhân viên văn phòng, lương tháng 15 triệu đồng. Bạn trai làm về công nghệ thông tin, lương khoảng 30 triệu đồng. Nhà anh ở thành phố lớn, nơi tôi làm việc, bố mẹ làm kinh doanh, kinh tế ổn. Gia đình tôi ở quê, cách thành phố nơi anh ở 200 km, bố mẹ đều làm nông, kinh tế bình thường. Khi anh về nhà tôi chơi, bố mẹ tôi tôn trọng chuyện tình cảm của hai đứa, miễn cả hai yêu thương nhau là được. Với anh, bố mẹ không chê gì, đối xử tôn trọng, hòa nhã. Còn khi tôi về nhà anh, ban đầu hơi choáng ngợp vì gia đình anh có vẻ còn có điều kiện hơn tôi nghĩ, khiến tôi hơi thiếu tự tin và rụt rè hơn khi ở nhà anh.
Lần đầu về coi như yên ổn. Sau đó, tôi có về chơi vài lần. Khi đã quen hơn chút, ngồi nói chuyện, bố mẹ anh hỏi han kỹ hơn về gia đình tôi, tôi cảm thấy bố mẹ anh có vẻ coi thường xuất thân nông thôn của tôi nhưng vì con trai thích nên họ đành chịu. Thậm chí bố mẹ anh còn hỏi tôi về công việc và lương thưởng. Khi biết mức lương của tôi, bố mẹ anh tỏ ý nếu sau này cưới, tôi nên ở nhà chăm con, mẹ chăm con bao giờ cũng tốt hơn thuê người khác, bởi lương tôi quá thấp so với số tiền mỗi tháng nhà anh kiếm được. Bố mẹ anh còn nói rằng bạn trai tôi ra ngoài đi làm cho vui thôi, sau này về kinh doanh với gia đình.
Bạn trai tôi cũng cho rằng ý bố mẹ anh là hợp lý. Anh bảo tôi đi làm vất vả mà lương chẳng là bao, sau này chăm con càng bận rộn hơn. Thà rằng ở nhà chăm con, nhà có sẵn rồi, tiền thì anh chuyển vào tài khoản mà tiêu, vậy cho khỏe người. Còn tôi vẫn muốn đi làm, tiêu tiền của mình sẽ thoải mái hơn. Tôi cũng không biết một khi bước vào hôn nhân còn có những biến số gì phát sinh. Trong khi đó kinh tế gia đình anh quá chênh lệch với nhà tôi và còn có vẻ coi thường xuất thân của tôi. Giờ tôi khó nghĩ quá, thực sự không đủ tự tin tiến xa hơn cùng anh. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Thùy Dung 10/09/2024Chồng đẹp trai, thông minh, chiều vợ, nay lờ đờ và nóng nảy
Nhớ đến 10 năm hạnh phúc, tôi không nỡ buông, nhưng con phải chứng kiến bố nghiện rượu, tôi không thể chấp nhận được
Trải qua 20 năm bên nhau, chồng tôi từ một người đàn ông yêu chiều vợ hết mực, đẹp trai thông minh, 5 năm gần đây thành người lờ đờ, nóng nảy, chửi bới vợ con, bực lên là lao vào đánh. Mỗi tối anh đều uống rượu bia, bảo uống cho dễ ngủ, rồi mặc vợ chăm...
Đọc thêmSợ lương thấp hơn vợ nếu về nước đoàn tụ gia đình
Tôi tìm hiểu nhiều công việc trên mạng và thấy với kinh nghiệm như mình, có thể được trả khoảng 45-50 triệu đồng mỗi tháng.
Tôi 30 tuổi, có vợ và con nhỏ hai tuổi. Vợ chồng tôi kết hôn ở nước ngoài, tới khi gần sinh, vợ về Việt Nam. Tôi vẫn đang làm việc ở nước ngoài, mức lương net là 150 triệu đồng mỗi tháng, trừ ăn tiêu còn 120 triệu đồng. Vợ là công chức, nhưng rất chịu...
Đọc thêmBạn trai muốn con chúng tôi sau này không đến trường học
Anh đang làm một bản kế hoạch chi tiết cho tôi xem nhưng có bao nhiêu câu hỏi trong đầu khiến tôi có chút lo lắng.
Tôi và bạn trai yêu nhau hơn hai năm. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt và trong khoảng thời gian từ khi quen đến giờ, tôi luôn hài lòng về anh. Chúng tôi dự định cuối năm nay kết hôn. Cuối tuần vừa rồi chúng tôi trò chuyện về những ý tưởng, dự định cho gia đình. Đa phần...
Đọc thêmVợ không biết ơn dù 8 năm nay tôi chăm lo đủ đầy cho gia đình
Với tôi, vất vả ngoài xã hội không là gì, tôi vẫn tự lập 25 năm rồi, còn trong gia đình tôi cần nghe câu: "Anh ơi, em ở đây”.
Tôi và em đến với nhau khi tôi bước qua tuổi 35, em 23 tuổi. Sự ngây ngô của cô bé từ quê lên làm công ty khiến tôi yêu. Sau 8 năm, chúng tôi có con gái con trai, gia đình đầy đủ về vật chất, không thiếu thốn gì. Tôi chỉ xem tiền là phương tiện nâng cao cuộc...
Đọc thêmTôi suy nghĩ nhiều quá dù thu nhập hai vợ chồng không thấp
Tôi biết nghĩ nhiều không tốt, cần tập trung hành động nhiều hơn là chỉ suy nghĩ nhưng chưa biết cách thực hiện.
Tôi 29 tuổi, sinh sống ở quận 7 - TP HCM, có chồng và một bé gái. Tôi có công việc tuy không quá tốt, mức lương tháng 15 triệu đồng, tạm đủ với mức sống hiện tại. Tôi là người suy nghĩ khá nhiều về cuộc sống, công việc và bản thân. Chồng là người của gia đình, rất...
Đọc thêm