Tôi có tình cảm với em họ của bạn gái
Gần đây, em họ của bạn gái thừa nhận có tình cảm với tôi nhưng luôn giữ khoảng cách vì không muốn làm chị buồn.
Tôi 30 tuổi, quen bạn gái gần ba năm, hai bên gia đình đã tính chuyện cưới xin. Cô ấy sống trách nhiệm, chăm chỉ nhưng khá nóng tính nên không ít lần chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, giận dỗi. Gần đây có em họ của bạn gái tới ở cùng nên tôi có dịp tiếp xúc với em ấy nhiều hơn. Em nhỏ hơn chúng tôi vài tuổi, đi làm ngay gần chỗ bạn gái tôi ở. Em hay pha trà, nói chuyện vui vẻ, tính cách nhẹ nhàng, điềm đạm. Thỉnh thoảng tôi nhắn tin cho em hỏi bạn gái tôi mỗi khi không liên lạc được hoặc giận nhau, rồi dần dần chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Tôi nhận ra mình mong tin nhắn của em ấy hơn cả bạn gái.
Trung Dũng
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.
19/07/2026Tôi có tình cảm với em họ của bạn gái
Gần đây, em họ của bạn gái thừa nhận có tình cảm với tôi nhưng luôn giữ khoảng cách vì không muốn làm chị buồn.
Tôi 30 tuổi, quen bạn gái gần ba năm, hai bên gia đình đã tính chuyện cưới xin. Cô ấy sống trách nhiệm, chăm chỉ nhưng khá nóng tính nên không ít lần chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, giận dỗi. Gần đây có em họ của bạn gái tới ở cùng nên tôi có dịp tiếp xúc với em ấy...
Đọc thêmCó nên làm bạn với người từng từ chối tình cảm của tôi
Quan điểm của tôi, một là người yêu, hai không là gì cả, giờ muốn hạn chế nhắn tin và bớt gặp mặt người đó để tạo khoảng cách.
Tôi quen bạn gần một năm, hai đứa đã trải qua nhiều vui buồn cùng nhau. Lúc bạn khó khăn, tôi sẵn sàng hỗ trợ về tinh thần lẫn vật chất. Tôi cũng mong muốn sự giúp đỡ của mình sẽ đổi lấy sự cảm động của bạn. Bạn không thích tôi nên đã từ...
Đọc thêmCó tình cảm với bạn thân của người yêu cũ
Tôi muốn tiếp cận với anh chàng đó, chưa biết phải nói với người yêu cũ thế nào để anh ta không nói xấu tôi với người bạn kia?
Bạn trai từng quan tâm tôi tỉ mỉ, từng tí một, hơn nữa chúng tôi còn học cùng trường, anh học dưới khối tôi. Chúng tôi chia tay hai ba lần rồi vẫn quay lại. Nhưng yêu nhau rồi cũng có giai đoạn chán nhau, trong lúc tôi đang chán thì gặp một người đẹp giai...
Đọc thêmTôi thức tỉnh tình cảm với mẹ sau khi chứng kiến người thân qua đời
Tôi tưởng tượng ra cảnh mình không còn mẹ ở trên đời và chợt tỉnh ra, bao lâu nay mình đã phí thời gian làm một đứa con đúng nghĩa.
Tôi là nữ, 37 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Tây sông nước. Mẹ tôi lấy chồng và sinh con với lý do để thoát khỏi nhà mẹ đẻ (mẹ hay bị bắt nạt) và có con để trông cậy tuổi già. Tôi lớn lên không hề có tuổi thơ, ngày ngày chăn vịt, hái...
Đọc thêmTôi và bạn của chồng lỡ dành tình cảm cho nhau
Tối đó vẫn như mọi hôm, chồng ôm tôi thật chặt để ngủ, tôi thấy mình tội lỗi vô cùng.
Tôi làm việc trong một cơ quan nhà nước, chồng hơn 9 tuổi. Sau 15 năm bên nhau, chúng tôi có nhà đủ rộng để ở, xe đủ đẹp để đi và ba con đủ nếp, tẻ, ngoan ngoãn, xinh xắn và học giỏi. Anh không chỉ tốt với tôi mà còn tốt với mọi người trong gia đình tôi. Anh được mọi người trong gia đình...
Đọc thêm